Nhóm bạn gái rủ nhau "xuống tóc", xông pha tình nguyện chăm sóc F0

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Mỗi người một công việc, đến từ những vùng miền khác nhau, nhưng nhóm bạn của Đài Trang đều chung ý chí, cùng nhau góp phần công sức sớm đẩy lùi dịch bệnh.

4 cô gái "rủ nhau" cắt phăng mái tóc dài, xông pha thực hiện công tác tình nguyện chăm sóc các ca F0.

Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 1
"Tham gia tình nguyện để sống trọn vẹn tuổi trẻ".
Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 2
Họ là đại diện cho thế hệ người trẻ nhiệt huyết, xông pha cống hiến khi Tổ quốc cần.

Trước khi tham gia công tác tình nguyện, nhóm 6 bạn gái: Bích Phương (quê TPHCM), Đài Trang (quê Bình Thuận), Ngọc Lan (quê Bến Tre), Thùy Trang (quê TPHCM), Nguyễn Mến (quê Nam Định), Phan Sang (quê Ninh Thuận) không quen biết nhau. Sau một thời gian ngắn, cùng trải qua những "ngày tháng lịch sử đáng nhớ" tại Sài Gòn, họ xem nhau như chị em một nhà, giúp đỡ và động viên nhau cố gắng thật nhiều để trọn vẹn nhiệm vụ. Hiện tại, họ là tình nguyện viên chăm sóc các ca F0 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP Thủ Đức (TP HCM).

Đài Trang tâm sự: "Nhóm chị em chúng mình không quen biết nhau từ trước. Qua một quãng thời gian sinh hoạt cùng với nhau giúp chúng mình hiểu nhau và chia sẻ được với nhau nên trở nên gắn kết thân thiết. tụi mình đều mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé để cùng mọi người sớm vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn".

"Nhan sắc gì tầm này"...

Để tiện cho công việc, tránh vướng víu và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, Bích Phương, Đài Trang, Ngọc Lan, Thùy Trang quyết định cắt đi mái tóc dài. Đài Trang đùa rằng: "Nhan sắc gì tầm này, mọi người nhận dạng nhau qua ánh mắt, cử chỉ và hành động chứ cũng chẳng nhìn được mặt nhau. Mình không suy nghĩ quá nhiều trước quyết định cắt tóc, vì tóc dài sẽ bị vướng, rồi thời gian gội đầu, chờ tóc khô cũng mất thời gian. Cắt tóc rồi nó cũng dài lại thôi, không sao cả".

Nhóm bạn sau khi nói lời tạm biệt mái tóc dài mới thông báo với gia đình. Dù có phần tiếc nuối suối tóc mây mượt mà, nhưng mẹ Bích Phương âu yếm động viên con gái rằng "yêu quá, con vẫn đẹp".

Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 3
Dù công việc khá vất vả nhưng nhóm bạn đều luôn động viên nhau phải lạc quan để vượt qua.

Còn Ngọc Lan thì kể: "Tụi mình đã xác định đi tình nguyện nên việc trước mắt là đảm bảo sức khỏe của bản thân, mình có sức khỏe thì mới chăm sóc được cho người khác. Thế nên tụi mình quyết định cạo đi mái tóc của mình. Ban đầu trước khi cạo thì mình có hơi phân vân nhưng cảm giác đó thoáng qua nhanh lắm".

Mẹ của Thùy Trang đã khóc rất nhiều khi gọi video nhìn thấy mái tóc dài của con gái đã không còn. "Mẹ mình rất thương con, cũng thích mình để tóc dài nên khi mình quyết định cạo tóc mình mẹ rất sốc. Nhưng rồi dần dần mẹ cũng chấp nhận chuyện đó và luôn nhắn mình giữ sức khỏe để thực hiện tốt công việc đang làm", Trang cho biết.

Với diện mạo mới, không còn tóc thướt tha, ban đầu họ cảm thấy khá lạ lẫm. Nhưng rồi nhóm bạn hiểu rằng, đây là việc làm cần thiết để bảo vệ bản thân và mọi người nên ai nấy đều vui vẻ khi nhìn vào gương.

Một khi đi tình nguyện thì không sợ nhiễm bệnh…

Mỗi ngày, 6 cô gái đều mặc đồ bảo hộ kín mít, đến bệnh viện theo ca được phân công để thực hiện công việc của mình. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ nhân viên y tế, chăm sóc F0.

Họ tận tình chăm sóc các bệnh nhân một cách ân cần như chính người thân của mình vậy, từ việc ăn cơm, uống thuốc, thay tã, ga giường, vệ sinh cơ thể… cho đến việc trấn an, động viên bệnh nhân vượt qua khó khăn về mặt tâm lý để F0 an tâm trị bệnh.

Thời gian làm việc của họ được chia thành 3 ca: 8 giờ - 14 giờ; 14 giờ - 21 giờ; 21 giờ - 7 giờ sáng hôm sau.

Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 4
Họ trở nên thân thiết, gắn kết như chị em trong một gia đình, cùng nhau sống trọn vẹn lý tưởng tuổi trẻ.

Khi hết ca, họ trở về điểm tập kết là Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ca làm việc tiếp theo. Dù công việc có phần vất vả và áp lực, nhưng ở 6 cô gái này luôn toát lên sự lạc quan, yêu đời.

Như cô bạn Ngọc Lan bộc bạch: "Một khi đi tình nguyện thì tụi mình không sợ nhiễm bệnh mà chỉ lo ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì tụi mình đi hỗ trợ, phụ giúp mọi người nhưng lại để sức khỏe không tốt mà trở thành nỗi lo cho mọi người thì không được. Ai cũng đều ý thức được điều này nên luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng nâng cao sức khỏe của chính mình".

Trong suốt quá trình gần 2 tháng tham gia tình nguyện, cả 6 người đều giữ cho mình những kỷ niệm khó quên. Chứng kiến nhiều ca F0 vượt qua giai đoạn nguy kịch, bình phục và xuất viện, cả nhóm bạn đều rưng rưng xúc động và vui mừng. Với họ, đây là quãng thời gian ý nghĩa, sống trọn vẹn nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Tụi mình trưởng thành, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, biết sẻ chia và yêu thương nhiều hơn. Vào thời điểm khó khăn, mình chỉ muốn được cống hiến cho đất nước, cùng mọi người chung tay để đẩy lùi dịch bệnh", Bích Phương nhắn gửi.

Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 5
Ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm hy vọng về một ngày không xa Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.
Nhóm bạn gái rủ nhau xuống tóc, xông pha tình nguyện chăm sóc F0 - 6
Những khoảnh khắc như thế này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, được mỗi người trân quý cất giữ trong trái tim.

Thời gian gần đây, có nhiều cặp đôi tìm thấy "một nửa" của mình trong quá trình tham gia công tác thiện nguyện. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhóm bạn đùa vui rằng: "Cứ yêu bản thân, yêu cuộc đời rồi tình yêu chân thành sẽ đến.

Hiện tại cả 6 bạn đều vẫn đang là những cô gái độc thân vui vẻ. Dù chưa có người yêu nhưng cả nhóm cũng không hề sợ bị "chê bai" khi cạo trọc tóc, vì tụi mình cảm thấy bản thân đang sống rất ý nghĩa và có trách nhiệm".