Nhật ký ngày 30 Tết của mỹ nữ dancesport 9X

(Dân trí) - Sau cả năm bận rộn với lịch tập, diễn, Mỹ An đã có một trải nghiệm Tết thư thái, thú vị theo chương trình “Tết quê nhà”. Hãy cùng theo chân cô bạn xinh đẹp làm gì trong ngày 30 Tết nhé!

Nhật ký ngày 30 Tết của mỹ nữ dancesport 9X
Mỹ An xinh đẹp trong chiếc yếm đỏ, hóa thân thành cô Tấm dịu hiền cùng mẹ đi xe xích lô ngắm đường phố, phong cảnh "phiên chợ quê" ngày cuối năm. Bạn chia sẻ: “Mặc dù đã đi rất nhiều nơi nhưng mình vẫn có cảm giác ấm áp và hào hứng khi được ngắm nhìn phố phường cùng mẹ. Mình rất trân trọng những giây phút dễ chịu và bình yên như lúc này”.
 
Mỹ An sà vào “khu vườn bí mật”, khám phá cây cối nơi đây.

Mỹ An sà vào “khu vườn bí mật”, khám phá cây cối nơi đây.

 
 
Mỹ An sà vào “khu vườn bí mật”, khám phá cây cối nơi đây.

“Nào là cây chuối xanh nõn nà, cây đu đủ trĩu quả. Mọi thứ thật tươi mới và tràn đầy sức sống. Mình cảm nhận mùa Xuân ở khắp cành cây, kẽ lá”.

 
 
Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

 
 
Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

“Những chén chè đầu tiên của mình dành cho mẹ và khách nếm thử. Mặc dù chưa thực sự thuần thục nhưng khi được khen, mình vẫn rất vui và hãnh diện”, Mỹ An nói.

 
 
Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

“Cùng mẹ nhận những lời cung chúc tân xuân tốt lành, may mắn từ các cô chú, mình muốn dịp Tết cứ kéo dài mãi”.

 
Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

“Từ lúc ấu thơ, Mỹ An đã ước được hòa mình vào những gánh hàng bánh trái, mang đậm không khí dân dã, mộc mạc của một ngày chợ phiên cuối năm”.

 
 
Cô gái xinh đẹp này không chỉ nhảy giỏi mà còn khéo léo khi “trổ tài” pha những tách trà thơm ngon.

“Đã từ rất lâu rồi, Mỹ An chưa được trải qua những công đoạn chuẩn bị Tết giản dị, thân thuộc bên gia đình. Giờ đây, tự tay làm và trông nồi bánh tét, lòng mình cảm thấy thật ấm áp, vui vẻ”.

 
“Mình mong rằng những năm sau này đều được trải qua cái Tết trọn vẹn, hạnh phúc như thế này!”.

“Mình mong rằng những năm sau này đều được trải qua cái Tết trọn vẹn, hạnh phúc như thế này!”. 

 
 
Năm mới Giáp Ngọ, Mỹ An xin ông Đồ chữ “Mã đáo thành công”. 

Năm mới Giáp Ngọ, Mỹ An xin ông Đồ chữ “Mã đáo thành công”. “Mình mong rằng bản thân sẽ tràn đầy năng lượng, sức khỏe để “chạy khỏe, chạy xa”. Bên cạnh đó, Mỹ An xin kính chúc độc giả Dân trí đón Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và đạt được những thành công, may mắn trong công việc, cuộc sống!”.

 

Hoàng Dung

Ảnh: Đinh Khắc Dũng