Nam sinh ngành Cơ khí bất ngờ "gây thương nhớ" cho dân mạng
(Dân trí) - Lê Tuấn Anh (sinh năm 2002, quê Hà Tĩnh) là cái tên tiếp theo gia nhập hội nam sinh mặc đồ quân sự "gây thương nhớ" cho cư dân mạng với gương mặt điển trai đầy cuốn hút.
Tuấn Anh sở hữu nét đẹp thư sinh cùng tính cách hòa đồng, thân thiện nên rất "được lòng" mọi người xung quanh.

Khoảnh khắc gây "bão" mạng xã hội của nam sinh Lê Tuấn Anh.
Bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, Tuấn Anh chia sẻ: "Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ được nhiều người quan tâm như thế. Ban đầu mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của mình được một fanpage đăng tải. Mình khá lo lắng nhưng mà giờ mình xem đó như niềm vui, thêm sắc màu cho cuộc sống sinh viên của mình".
Trong bộ đồng phục học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tuấn Anh khiến nhiều người dành thiện cảm bởi gương mặt điển trai, thư sinh. Trên trang cá nhân của mình, Tuấn Anh chia sẻ bài đăng với dòng trạng thái bông đùa rằng: "Ai chứ không phải Tuấn Anh". Facebook cá nhân của nam sinh này cũng nhanh chóng được nhiều người theo dõi và tương tác hơn.

Tuấn Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng.

Tuấn Anh rất ít khi chụp ảnh nên trên trang cá nhân cũng không có nhiều hình ảnh của nam sinh này. Bởi với Tuấn Anh, việc gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp sẽ giúp mối quan hệ trở nên gắn bó hơn.

Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội với mục đích cập nhật thông tin, kết nối bạn bè. Em không dành quá nhiều thời gian ở trên mạng.
Hiện tại, Tuấn Anh đang theo học ngành Cơ khí, ĐH Công nghiệp TPHCM. Tuấn Anh hy vọng quãng thời gian sinh viên sẽ thật ý nghĩa với kết quả học tập tốt, đồng thời rèn luyện bản thân với các hoạt động ngoại khóa.

Tuấn Anh cũng cảm thấy may mắn khi có những người bạn cùng đồng hành và ghi dấu quãng đường đẹp nhất của đời người.

Với Tuấn Anh, trong tình bạn cần có sự chân thành, lắng nghe và sẻ chia.
Ngoài thời gian dành cho việc học, Tuấn Anh là thành viên trung tâm Thông tin - Truyền thông. Nam sinh này chia sẻ: "Mình nghĩ để có tương lai tươi sáng thì bản thân cần tự rèn luyện nhiều hơn. Đại học là khi không chỉ trang bị kiến thức, chuyên môn mà còn cần thêm các kỹ năng mềm.
Tham gia các câu lạc bộ là một trong những cách giúp mình trưởng thành, có cơ hội tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn. Cho đến hiện tại thì mình hoàn toàn hài lòng với những sự lựa chọn của bản thân và cố gắng thật nhiều".

Tuấn Anh hòa đồng, thân thiện nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Nam sinh cảm thấy may mắn vì điều đó.

Cũng theo chia sẻ của Tuấn Anh, em có tính tự lập từ những năm cấp 2 nên việc sống xa nhà không quá khó thích nghi.

Tuấn Anh luôn biết cách sắp xếp, cân đối thời gian để có thể vừa học tập tốt, vừa rèn luyện bản thân trưởng thành, tự tin hơn.

Hiện tại, những hình ảnh của Tuấn Anh vẫn được cư dân mạng dành nhiều lời ngợi khen có cánh.