Hoa khôi ĐH Phú Xuân lộ diện
(Dân trí) - Nhà văn hóa Huế đã không còn một chỗ trống trong đêm chung kết (27/11) cuộc thi tìm kiếm hoa khôi do ĐH Dân lập Phú Xuân tổ chức. Kết quả Lê Thị Bích Hà, tân sinh viên ngành tài chính ngân hàng, khoa Kinh tế giành ngôi hoa khôi Phú Xuân.
Đây là năm đầu tiên, trường ĐH Dân lập duy nhất tại Huế tự tổ chức một cuộc thi chọn người đẹp vô cùng đình đám, diễn ra trong thời gian hơn 1 tháng ròng. Những người đẹp sinh viên được tuyển chọn kỹ càng về chiều cao, khuôn mặt và tính cách.
Đạo diễn Lê Huy, giảng viên ĐH Sư phạm, người có kinh nghiệm trong nhiều cuộc thi thời trang, hoa hậu lứa tuổi sinh viên tại Huế đã có một cuộc dàn dựng quy mô và kỹ lưỡng từ ánh sáng, nhạc, các hiệu ứng.
Trên nền nhạc bí hiểm của Kitaro, toàn bộ người đẹp đã trình làng khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt. Phần áo dài truyền thống với 3 nền màu tím, hồng, vàng đã tôn vinh nét duyên con gái Huế. Trong phần thi trang phục dạ hội, 18 màu áo khác nhau cho 18 nữ sinh đẹp nhất đã làm mê hồn khán giả.
Tươi cười nói chuyện cùng bí thư đoàn trường
Anh cuồng nhiệt hát cùng khán giả những ca khúc nổi tiếng.
Hà Anh Tuấn đã xuống từng hàng ghế, đưa mic cho khán giả hát cùng và rộn ràng chụp ảnh cùng fan hâm mộ. Có lẽ độ yêu thích của cả hai bên quá cuồng nhiệt nên vệ sĩ đã phải hộ tống anh lên sân khấu trở lại.
Phần hồi hộp nhất dồn vào cuộc vấn đáp căng thẳng giữa MC Văn Hùng, Hoài Cẩm với năm thí sinh. Giải á khôi của Miss Phú Xuân thuộc khoa Kinh tế với phần ứng xử rất hay thuộc về Trần Thảo Trang và Lê Thị Anh Thư. Theo Trang, học vấn có vai trò quan trọng, giúp người phụ nữ vươn lên trong công việc xã hội và gia đình. Riêng Thư - Á khôi 1, nếu được chọn cái nết và cái đẹp, em sẽ chọn …cả hai. Vì nếu đẹp mà không nết thì không có ý nghĩa, còn có nết không đẹp thì em sẽ…không tự tin.
“Trong đời sống hiện tại, 4 chữ công - dung - ngôn - hạnh vẫn còn một ý nghĩa rất lớn với người phụ nữ. Theo em, phải dung hòa truyền thống với hiện đại, đó là điều quan trọng nhất để làm nên một phụ nữ tuyệt vời”, câu trả lời ngắn gọn đầy tự tin của Lê Thị Bích Hà, tân sinh viên ngành tài chính ngân hàng, khoa Kinh tế đã đem về cho “đàn em” vương miện Hoa khôi đầy ấn tượng trước các chị khóa trước.
Với phần thưởng 1 triệu mang tính “động viên” là chính, Hà tâm sự sẽ dùng một phần để ủng hộ đồng bào bão lụt trong tỉnh, đồng thời liên hoan với gia đình và bạn bè. Ước mơ của Hà trong tương lai sẽ là một người làm kinh tế thật giỏi trong ngành Ngân hàng. Cuộc thi cũng trao 4 phần thưởng cho thí sinh trình diễn áo dài và đầm dạ hội đẹp nhất, thí sinh ăn ảnh nhất và thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua trang web trường.
Các thí sinh mở màn cuộc thi với màn trình diễn áo dài truyền thống
MC Văn Hùng và Hoài Cẩm cũng đồng bộ theo thí sinh với áo dài.
Phần diễn áo đầm dạ hội của các thí sinh
Phần trình diễn nhạc Rap sôi động.
Phiêu diêu trong Giấc mơ trưa…
…hay trở về làng trong Mái đình làng biển
5 thí sinh căng thẳng trước phần thi vấn đáp.
Á khôi 2 Trần Thảo Trang
Á khôi 1 Lê Thị Anh Thư
Giây phút xúc động
Bài, ảnh: Đại Dương