Độc đáo “Xuân 3 miền” của DHS Việt tại Montpellier

(Dân trí) - Các du học sinh Việt đã chung tay góp sức làm nên một Gala âm nhạc, ẩm thực Tết đượm hương vị văn hóa truyền thống - “Xuân trên mọi miền” ngay tại phòng tiệc lớn, tòa thị chính thành phố Montpellier, Pháp.

Đêm tiệc Tết với chủ đề “Xuân trên mọi miền” diễn ra ngày 21/2 (tức Mùng 3 Tết Ất Mùi) như một chuyến tàu đưa khán giả về thăm 3 miền đất Việt với các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Múa nón lá “Huế Tình yêu của tôi”, múa “Xuân mong chờ” trong trang phục dân tộc Tây Nguyên, múa hiện đại “Xuân và Tuổi trẻ”, múa quạt “Em đi chùa Hương”, song ca “Em ơi Hà Nội phố”, “Đoản xuân ca”, top ca “Ngày xuân long phụng sum vầy”… Tất cả đã đáp ứng được lòng mong đợi của những người con xa quê.

 

Phát biểu khai mạc, anh Thạch Út Đồng, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Montpellier - AEVM, kiêm Trưởng ban tổ chức chương trình đã đề cập đến ý nghĩa lớn nhất của Gala Tết, chính là “tạo nhịp cầu gặp gỡ giữa những người Việt xa quê cũng như làm nên sợi dây nối kết các giá trị truyền thống”.

 
Không gian tiệc Tết Ất Mùi của SV nhưng không kém phần chuyên nghiệp.
Không gian tiệc Tết Ất Mùi của SV nhưng không kém phần chuyên nghiệp.
 

Bạn Vương Phương Linh, Hội phó Hội SVVN tại Montpellier cũng chia sẻ thêm về trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài: “Hoà nhập nhưng không hoà tan, vẫn bắt kịp nhịp sống bạn bè quốc tế nhưng đồng thời giữ gìn và giới thiệu, quảng bá được văn hoá truyền thống Việt với bạn bè thế giới. Đó chính là vai trò của thế hệ trẻ ngày nay cũng là một phần mục đích của Gala Tết Ất Mùi”.

 

Trong khoảng 500 khách tham dự, có hơn một nửa là người Pháp. Họ là những bạn bè thân thiết, giảng viên của các bạn sinh viên Việt Nam tại Montpellier. Toàn bộ chương trình được giới thiệu song ngữ Việt – Pháp để lan tỏa văn hóa Việt tới bè bạn quốc tế.

 

Và quan trọng nhất, đêm hội chính là dịp để các sinh viên Việt Nam gặp gỡ, cùng đón một cái Tết đầm ấm, hân hoan và siết chặt hơn nữa tình đoàn kết.

 
Tiết mục mở màn chúc mừng năm mới “Xuân và tuổi trẻ”
Tiết mục mở màn chúc mừng năm mới “Xuân và tuổi trẻ”
 

Chị Hoàng Thị Quý Phương, một nghiên cứu sinh Việt tại Pháp tâm sự: “Lần đầu mình ăn Tết xa nhà là ở Perpignan, ít người Việt, ở đó cũng không có hội sinh viên nên khá buồn.

 

Lần thứ 2 đón Tết xa nhà với Hội SVVN tại Montpellier mình đã cảm nhận được không khí “Vui như Tết” khi mọi người cùng nhau tất bật chuẩn bị nem, gói nấu bánh chưng, tập duyệt văn nghệ… Một không khí sôi động, căng đầy sức xuân như tràn về trên thành phố Montpellier cùng chương trình, phần nào làm vơi đi nỗi nhớ Tết quê nhà trong mình”.

 

Ngày hội Tết được tổ chức dưới dạng tiệc ngồi để thuận tiện cho thực khách vừa ăn, vừa có thể xem biểu diễn văn nghệ.

 

Anh Nguyễn Huy, Trưởng ban Ẩm thực Tết cho biết: “Đây thực sự là một thử thách đối với BTC 100% sinh viên. Cũng may, nhiều bạn trong hội vừa học vừa đi làm thêm ở nhà hàng nên sẵn có kinh nghiệm tổ chức và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

 

Với sinh viên chúng mình, vấn đề thời gian luôn bị hạn chế vì công việc học tập, làm thêm; đặc biệt công tác vận chuyển vật dụng, đạo cụ từ Việt Nam sang Pháp với ngân sách “thắt lưng buộc bụng” kiểu sinh viên cũng là cả vấn đề.

 

Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau, cũng như sự động viên, quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tổng Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp - UEVF, cuối cùng đêm Gala cũng đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi”.

 
Tiết mục mở màn chúc mừng năm mới “Xuân và tuổi trẻ”
Anh Jean Sébastien hát tặng bài “Bonjour Việt Nam” gửi tặng đến toàn thể du học sinh Việt Nam tại Montpellier.
 

Anh Guillaume Carrasset, một người Pháp sống ở thị trấn Agen, vùng Aquitaine (cách Montpellier gần 350km) đã đến để tham dự chương trình.

 

“Cách đây 2 năm, tôi cũng từng tham gia Tết tại Montpellier, nhưng khi ấy tiệc tương đối nhỏ, còn là tiệc đứng buffet với chỉ vài chục người.

 

Tôi thật sự rất bất ngờ, bây giờ, hội sinh viên của các bạn đã lớn mạnh và tổ chức được tiệc Tết hoành tráng hơn nhiều. Từ lâu, tôi đã muốn đến thăm Việt Nam nhưng chưa có điều kiện thời gian, nhờ gala này, tôi được khám phá văn hóa mừng năm mới trên các vùng miền của đất nước bạn, qua những tiết mục văn nghệ ấn tượng. Thật không phí 5 tiếng lái xe đến đây để tham dự tiệc Tết này”, Carrasset bày tỏ.

 

Một số hình ảnh ghi lại trong đêm hội “Xuân trên mọi miền”:

 

 
Chuẩn bị Tết công phu.
Chuẩn bị Tết công phu.
 
Người tham dự đã có một đêm tiệc “Xuân trên mọi miền” thoải mái và ấn tượng.
Người tham dự đã có một đêm tiệc “Xuân trên mọi miền” thoải mái và ấn tượng.
 
Tin vắn giới thiệu sự kiện Tết của hội SVVN tại Montpellier trên báo Midi Libre của Pháp.
Tin vắn giới thiệu sự kiện Tết của hội SVVN tại Montpellier trên báo Midi Libre của Pháp.
 
Tin vắn giới thiệu sự kiện Tết của hội SVVN tại Montpellier trên báo Midi Libre của Pháp.
Tự hào giới thiệu chiếc áo bà ba, khăn rằn đặc trưng của miền đất Cửu Long đến với bạn bè nước Pháp.
 
Tin vắn giới thiệu sự kiện Tết của hội SVVN tại Montpellier trên báo Midi Libre của Pháp.
Múa nón bài thơ “Huế tình yêu của tôi” - Tiết mục nhận được nhiều tràng pháo tay giòn giã cùng tiếng huýt sáo phấn khích từ các khán giả Pháp.
 
Vũ điệu “Xuân mong chờ” của các cô gái dân tộc Tây Nguyên.
Vũ điệu “Xuân mong chờ” của các cô gái dân tộc Tây Nguyên.
 
Múa quạt “Em đi chùa Hương” dân ca Bắc Bộ.
Múa quạt “Em đi chùa Hương”.
 
Múa quạt “Em đi chùa Hương” dân ca Bắc Bộ.
Anh Guillaume (phải) chụp hình lưu niệm với một bạn nữ trong đội văn nghệ vì rất thích tà áo dài Việt.
 
Múa quạt “Em đi chùa Hương” dân ca Bắc Bộ.
Top ca “Ngày xuân Long Phụng sum vầy” khép lại chương trình Tết “Xuân trên mọi miền” của sinh viên Việt tại Montpellier trong không khí vui tươi, phấn khởi.
 
Nguyễn Thái Hòa – Lệ Thu


Nguyễn Thái Hòa – Lệ Thu

 

Nguyễn Thái Hòa – Lệ Thu

Ảnh: Nguyễn Đức Tuấn Anh – Nguyễn Khanh