20 năm ăn Tết xa nhà và câu chuyện của cảnh vệ những ngày "đoàn viên"Theo Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, với yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ 24/24h, nên việc đón Tết xa nhà không còn là điều xa lạ đối với sĩ quan bảo vệ tiếp cận.
Ca sĩ Anh Tú trải lòng về lần đầu tiên ăn Tết xa nhàAnh Tú tâm sự đó là một cảm giác khó tả khi những gia đình khác đang sum họp, quây quần bên nhau thì anh phải ở lại TPHCM làm việc một mình.
Những vận động viên Việt Nam phải ăn Tết xa nhàVới mỗi người Việt Nam, ngày Tết là ngày sum họp, nơi những người thân trong gia đình tìm về với nhau, sau 1 năm ly hương làm ăn, công tác. Nhưng có một số ít VĐV vì bận làm nhiệm vụ quốc tế, vì phải tranh thủ tập huấn xa mà không thể hưởng niềm vui sum họp đó.
Thanh Thảo chia sẻ cảm xúc ăn tết xa nhà cùng bé Jacky“Vì năm nay Jacky Minh Trí đang học ở Mỹ, bà ngoại lại về Việt Nam chăm cháu nội, nên Thảo nhận show hát tết ở Mỹ để được gần con trai”, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ.
Nghẹn ngào chuyến xe về quê ăn Tết của nữ lao động nghèo mong ngày đoàn tụTrải qua 4 cái Tết cô đơn trong nhà trọ tại thành phố, bà Phạm Thị Thùy những tưởng năm nay tiếp tục ăn Tết xa nhà. Khoảnh khắc hay tin được tặng vé xe khứ hồi về quê đón Tết, nữ lao động nghèo vỡ òa.
Lao động Việt đón Tết trên những con tàu giữa trùng khơiVì cuộc sống, nhiều lao động đã lựa chọn làm thuyền viên lênh đênh trên tàu viễn dương. Với đặc thù công việc, các thủy thủ thường ăn Tết xa nhà, đón năm mới giữa trùng khơi.
Công nhân xuyên Tết làm cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma ThuộtCận Tết Nguyên đán, không khí lao động trên công trường thi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn giữ nhịp như ngày thường. Nhiều công nhân ăn Tết xa nhà để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm.
“Xuân này con không về mẹ à!”Từ nước Nga xa xôi, bạn Lê Đình Hiệp gửi những lời tận đáy lòng trong lần đầu tiên ăn Tết xa nhà.
Vé máy bay, xe khách tăng cao, công nhân đắn đo "về hay ở""Thất nghiệp gần 2 tháng rồi má ơi. Mà vé xe đắt quá, con không biết về kiểu nào…" - chị Trương Thị Thúy nghẹn ngào trong cuộc điện thoại với mẹ già ở quê, khi bản thân đã 4 năm liền ăn Tết xa nhà.
Ngậm ngùi ăn Tết xa quê, công nhân tằn tiện để "gửi tiền về cho mẹ"Tết Nguyên đán cận kề, nhiều công nhân ở Đà Nẵng xác định ăn Tết xa nhà khi dịch bệnh còn phức tạp. Làm lụng vất vả cả năm, ai cũng ngóng tiền thưởng để sắm sửa gửi quà về quê cho bố mẹ, con cái.
02:39Ước mơ Tết đoàn tụ của nữ công nhân nghèo.6 năm qua, 3 mẹ con chị Hiền chấp nhận ăn Tết xa nhà vì không đủ kinh phí về quê. Mỗi khi nghe tiếng pháo giao thừa, chị Hiền lại ôm hai con vào lòng rồi khóc nức nở vì nhớ ba mẹ.