Dân mạng tiếc nuối khi nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" ngừng hoạt động

Tiến Bùi

(Dân trí) - Vốn là nơi chia sẻ loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, thông tin dừng hoạt động hội "Flex đến hơi thở cuối cùng" trong 6 tháng khiến cộng đồng mạng hụt hẫng.

Ra đời với mục đích giúp các thành viên tham gia có thể khoe thành tích nổi bật, những điều nhỏ nhặt, thú vị trong cuộc sống, nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

"Flex" được hiểu đơn giản là hành động khoe khoang quá đà, gây khó chịu cho những người xung quanh.

Còn với việc khoe mẽ trên nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" lại hoàn toàn khác, chủ yếu đi theo hướng vui vẻ, không tạo sự khó chịu đến mọi người.

Dân mạng tiếc nuối khi nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng ngừng hoạt động - 1
Đã có đến 1,4 triệu tài khoản tham gia vào nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ giới trẻ, nhiều người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng không thể nằm ngoài vùng phủ sóng của trào lưu này. Họ coi đây như nơi giao lưu, chia sẻ những câu chuyện hay, chưa có dịp kể với người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi vừa chạm mốc 1,4 triệu thành viên tham gia, anh Đặng Hữu Thịnh - người sáng lập của nhóm - bất ngờ thông báo tạm dừng mọi hoạt động trong 6 tháng. Lý do được đưa ra là cần sự thay đổi, cải tiến mới cho nhóm và cộng đồng người tham gia.

Đứng trước thông tin này, cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình lên nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng". Kể từ thời điểm đưa ra thông báo cho đến nay, nhóm không còn đăng tải thêm bài đăng mới.

Dân mạng tiếc nuối khi nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng ngừng hoạt động - 2
Phương Mỹ Chi có màn "flex" thú vị về những thành tựu đạt được (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đặng Thanh Ngọc (SN 2001, Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi mới biết đến nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng". Khi tham gia nhóm, tôi có cơ hội được tiếp cận câu chuyện hay và thú vị của nhiều người giỏi, truyền cảm hứng.

Khi biết tin nhóm tạm ngừng hoạt động, tôi thấy bất ngờ và hụt hẫng. Từ giờ sẽ không còn được thấy những câu chuyện ý nghĩa, thành tích học tập ấn tượng của người trẻ được lan tỏa nhiều như thời gian vừa qua".

Trong khi đó, Vương Hà Chi (SN 2001, Hà Nội) bộc bạch: "Tôi vừa gửi bài viết chia sẻ một chút thành quả đạt được trong 4 năm học đại học. Tôi mong muốn động viên những ai còn tự ti về ngoại hình như mình trước kia có thêm động lực cố gắng hơn.

Khi biết nhóm không còn hoạt động nữa, tôi cảm thấy buồn, tiếc nuối vì chưa có cơ hội được duyệt bài và lan tỏa một chút giá trị tích cực tới mọi người".

Dân mạng tiếc nuối khi nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng ngừng hoạt động - 3

Từng là cô gái tự ti về khuyết điểm cơ thể, Vương Hà Chi mong muốn được chia sẻ câu chuyện lên "Flex đến hơi thở cuối cùng" nhưng không thể vì nhóm ngừng hoạt động (Ảnh: NVCC).

Dù có thời gian hoạt động ngắn ngủi, nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" đã thành công tạo dựng được "ngôi nhà nhỏ" thú vị cho giới trẻ được thỏa sức lan tỏa những câu chuyện tích cực, thành tích học tập "khủng"...

Từ khóa "flex" vẫn trở thành xu hướng nổi bật, được giới trẻ Việt tiếp tục lan truyền trong thời gian này.