Cô gái 14 tuổi trở thành thợ chụp ảnh cưới “đắt hàng”

(Dân trí) - Trong khi các bạn bè đồng trang lứa đang ra sức tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày cuối năm của mình thì Nurhazafiah Hamzah, cô học sinh 14 tuổi ở Malaysia lại bận rộn với công việc chụp ảnh cưới để kiếm tiền trả học phí.

Cô gái 14 tuổi trở thành thợ chụp ảnh cưới “đắt hàng” - 1
Thợ chụp ảnh cưới 14 tuổi Nurhazafiah Hamzah. (Ảnh: AsiaOne)
 
Kể từ năm ngoái đến nay, Nurhazafiah Hamzah đã làm thợ ảnh cho ít nhất 20 đám cưới ở các bang Johor, Negeri Sembilan và Malacca (Malaysia).

“Ban đầu, nhiều người tỏ ra hoài nghi về các kỹ năng chụp ảnh của tôi khi họ thấy tôi quá nhỏ nhưng điều đó không hề ngăn cản được tôi”, Nurhazafiah Hamzah tự hào khẳng định tất cả các khách hàng của cô đều rất hài lòng với những gì mà cô đem đến cho họ.

Nurhazafiah còn đảm nhiệm vai trò thợ chụp ảnh cho trường và tích cực tham gia trong các câu lạc bộ trường học. Nurhazafiah cho biết cô hy vọng sẽ sử dụng khoản tiền kiếm được để chi trả học phí và thậm chí là mua một chiếc máy ảnh “xịn” hơn.

Khi được hỏi những khó khăn mà Nurhazafiah phải đối mặt trong khi chụp ảnh, cô bé cho biết có một lần, cô dâu tỏ ra gắt gỏng và bắt đầu trách mắng cô vì chú rể đến đám cưới muộn.

“Tôi xem đó như là một kinh nghiệm cần học tập”, Nurhazafiah nói. Cô thợ ảnh “nhí” cho biết cô đã học tất cả những gì về nhiếp ảnh qua sách báo, tạp chí và kinh nghiệm của bố cô vì ông cũng là một phóng viên ảnh.

Bố Nurhazafiah - ông Hamzah Mohamed Moktar, 56 tuổi, kể rằng vợ ông phát hiện ra tài năng của cô con gái khi Nurhazafiah bắt đầu chơi với các thiết bị chụp ảnh khi còn rất nhỏ.

“Tôi đã đưa cho Nurhazafiah một trong những chiếc máy ảnh SLR của tôi và dạy con bé cách chụp ảnh”, ông nói.

Ông Hamzah Mohamed Moktar khẳng định cô con gái của ông không chỉ chụp ảnh với máy ảnh kĩ thuật số SLR mà còn với bất kì máy ảnh compact nào.

Bố mẹ Nurhazafiah không bao giờ ép buộc cô đến với nhiếp ảnh nhưng cho phép cô tự phát triển những kĩ năng của mình.

“Con gái tôi muốn tham gia các khóa học dạy nhiếp ảnh chuyên nghiệp để mài dũa những kĩ năng của nó”, bố Nurhazafiah cho biết bên cạnh sự ủng hộ mà họ dành cho niềm đam mê của con gái, họ cũng luôn nhắc nhở Nurhazafiah phải tập trung vào việc học ở trường.

Mỗi khi Nurhazafiah đi chụp ảnh cưới, bố mẹ cô cũng thường là người “hộ tống” cô.

“Con gái tôi thường được trả khoảng 1.000RM (khoảng 410USD) cho mỗi đám cưới còn tôi vẫn là người chỉnh sửa các bức ảnh. Nurhazafiah chưa hề học về chỉnh sửa ảnh”, bố Nurhazafiah mỉm cười cho biết.

Võ Hiền
Theo AsiaOne