Chàng trai khiếm thị và hành trình xuyên Việt cùng bạn thân gây xúc động

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Phi Sang và bạn thân đã đi qua 25 tỉnh thành để bán hàng, với mong muốn giúp đỡ những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Chàng trai khiếm thị Nguyễn Sỹ Phi Sang (25 tuổi, quê Nghệ An) mới đây nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên của dân mạng thông qua các clip đăng tải trên TikTok. Phi Sang đã có hành trình đi xuyên Việt bán hàng gây quỹ, giúp những người cùng cảnh ngộ đầy ý nghĩa.

Hành trình vì cộng đồng

Chia sẻ với Dân trí, Phi Sang tiết lộ, một tai nạn bất ngờ ập đến khi anh đang có cuộc sống ổn định ở tuổi 23, khiến anh bị mù hai mắt, mất đi cánh tay phải.

Tai nạn ấy tưởng chừng như sẽ đánh gục chàng trai trẻ đầy hoài bão nhưng nhờ sự động viên, quan tâm của người thân và bạn bè, Sang đã dũng cảm chấp nhận số phận, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Chàng trai khiếm thị và hành trình xuyên Việt cùng bạn thân gây xúc động - 1

Chàng trai trẻ đầy nghị lực Nguyễn Sỹ Phi Sang. (Ảnh: NVCC).

Phi Sang tham gia Hội Người mù huyện Anh Sơn, Nghệ An. Được chứng kiến và thấy nhiều người mù lớn tuổi, cuộc sống còn khó khăn hơn mình nhưng họ vẫn tự cố gắng trong cuộc sống, anh nhen nhóm ý tưởng sẽ làm gì đó giúp ích cho cộng đồng, những người có hoàn cảnh giống mình.

Một suy nghĩ, một dự định táo bạo nảy ra. Phi Sang muốn đi xuyên Việt, gây quỹ giúp đỡ những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi muốn đi hết 63 tỉnh thành trên cả nước, dùng toàn bộ số tiền bán đồ trong hành trình này để gây quỹ giúp đỡ người khiếm thị. Mặc dù không thấy gì, tôi vẫn muốn đi để tìm kiếm sự đồng cảm, để mọi người biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người khiếm thị khó khăn, cần sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội", anh nói.

Biết được dự định này, gia đình rất lo lắng nhưng cũng không phản đối mà tôn trọng quyết định của Sang. Chuyến đi xa càng thêm hy vọng khi Phạm Ngọc Sỹ - bạn thân của Sang - sẵn sàng sắp xếp công việc, trở thành người đồng hành trên chặng hành trình dài đầy trắc trở.

"Tôi nghỉ việc, đi cùng bạn thân vì muốn mình là đôi mắt của bạn, giúp bạn hoàn thành ước mơ", Ngọc Sỹ bày tỏ.

Chàng trai khiếm thị và hành trình xuyên Việt cùng bạn thân gây xúc động - 2

Phi Sang khi dừng chân tại Hà Nội. (Ảnh: Trung Dũng).

Đôi bạn thân lên kế hoạch, cùng nhau chuẩn bị kĩ lưỡng những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi dài như đồ sửa xe, áo mưa, võng… rồi lên đường.

Công việc của Sỹ giờ đây là lái xe, quay dựng clip cho người bạn thân để cập nhật hành trình trên mạng xã hội. Còn Sang sẽ làm phần việc bán hàng ở các địa điểm đi qua.

Niềm vui tiếp sức

Chuyến đi của Phi Sang và người bạn thân bắt đầu ngày 8/4, khởi hành từ tỉnh Hà Giang.

Sang coi đây như việc làm nghiêm túc, không phải chuyến đi chơi. Do đó, những ngày thời tiết không thuận lợi, trời mưa, cả hai vẫn cố gắng mặc áo mưa để di chuyển cho kịp lịch trình.

Đến nay, đôi bạn thân đã đi qua 15 tỉnh thành và dự kiến giữ lịch trình mỗi ngày di chuyển đến một tỉnh, thành phố mới. Sang cảm thấy may mắn bởi tuy bị mù, mất đi cánh tay phải, sức khỏe của anh vẫn tốt, có thể chịu được sự vất vả của chuyến hành trình này.

Giỏ bán hàng của chàng trai Nghệ An là những món đồ dùng quen thuộc như: Tăm bông, tăm tre, kẹo cao su, bánh…

Tại các điểm, tùy vào thời tiết và quãng đường di chuyển, thời gian Sang đứng bán cũng khác nhau, trung bình khoảng 5-7 tiếng. Đứng bán dưới thời tiết nắng mưa thất thường nhưng anh không thấy mệt mỏi bởi được mọi người hỏi han, động viên, mua hàng nhiều, tinh thần rất thoải mái.

Cuối ngày, anh giao hết số tiền bán hàng và tiền được giúp đỡ cho bạn đếm. Sau đó, cả hai bọc cẩn thận, buộc dây chun lại theo ngày và cất đi.

Chàng trai khiếm thị và hành trình xuyên Việt cùng bạn thân gây xúc động - 3

Chàng trai khiếm thị đứng bán hàng tại ngã tư phố Văn Miếu, Hà Nội. (Ảnh: Trung Dũng).

Hơn nửa tháng rong ruổi qua các tỉnh thành, Phi Sang cho biết, anh cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Anh rất cảm ơn vì đến đâu cũng được đón nhận tình cảm của mọi người.

"Vui nhất có lẽ là hình ảnh 3 bé học sinh chỉ khoảng 7-8 tuổi, các bé không có tiền nhưng sẵn sàng cho tôi ít bánh kẹo, hỏi thăm tôi. Hay chú bán bánh bao dù cuộc sống vất vả, lại tắt loa rao bán, lặng lẽ đến gần đặt vào giỏ hàng của tôi 70.000 đồng - số tiền có thể là cả ngày công bán hàng của chú", Sang tâm sự.

Đi tiếp và hoàn thành chuyến hành trình xuyên Việt, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp mọi người hiểu hơn về những người khiếm thị và quan tâm, đồng cảm hơn với họ là mong muốn của Phi Sang.

Sau khi hoàn thành xong chuyến đi, anh sẽ dùng toàn bộ số tiền có được để trao tặng tới những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp vào trung tâm dạy nghề cho người khiếm thị, khuyết tật.

Xa hơn, chàng trai 25 tuổi mong mình có thể thành lập được một trung tâm việc làm cho người khiếm thị, giúp cho họ có công việc ổn định, cải thiện đời sống.