Bộ kỷ yếu hồi tưởng… thời quần loe

(Dân trí) - Với bộ kỷ yếu tái hiện phong cách những năm 80-90 của thế kỷ trước, những chàng trai, cô gái 9X mong rằng sẽ hiểu được bố mẹ mình hơn. Bộ kỉ yếu “cũ kỹ” này lại trở thành “món lạ” giữa một rừng kỉ yếu của học sinh cuối cấp.

“Lúc đầu bọn em chỉ nghĩ đơn giản là làm khác đi so với các lớp khác, như một cách để hiểu hơn thời bố mẹ mình đi học nhưng không ngờ, khi hoàn thành, bộ kỷ yếu lại… đẹp quá sức tưởng tượng, được bố mẹ, cô thầy khen ngợi”, Trần Văn Mân – chàng lớp trưởng lớp 12C2, Trường THPT Tân Kỳ 1 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chia sẻ về bộ kỷ yếu “gây sóng” của lớp mình.

Trong bộ kỷ yếu, các chàng trai, cô gái 9X hóa thân thành những thanh niên thập niên 80-90 của thế kỷ trước với những áo cánh, quần loe, dép tổ ong, tông Lào, tóc thắt bím và xe máy honda Cub…. Bộ kỷ yếu trở nên khác biệt trong rừng kỷ yếu của học sinh cuối cấp 3 hiện nay.

Ý tưởng hình thành trước thời điểm chụp ảnh chỉ… 2 ngày. Trong 2 ngày, 33 thành viên trong lớp phải tự chuẩn bị “đạo cụ” cho mình. Những bộ quần áo cũ kỹ, những món đồ cất trong tủ của bố mẹ, cô dì chú bác, thậm chí của ông bà cũng được “huy động” để phục vụ cho buổi chụp ảnh. Những chàng trai, cô gái hiện đại bỗng chốc "đậm chất nông dân” khi khoác lên người những quần loe, áo cánh…

Để hợp với trang phục, cả ekip phải lùng sục khắp trường để chọn bối cảnh. Đó là dãy nhà thư viện cũ kỹ, là dãy nhà xe của giáo viên, xe máy honda Cub cũng được huy động triệt để để thực hiện bộ ảnh “đậm chất nông dân” độc đáo này.

Thậm chí, để có những bức ảnh tái hiện chân thực nhất thời điểm cách đây hơn 30 năm, các cô cậu học trò còn nghiên cứu kỹ những tấm hình tư liệu của bố mẹ, đặc biệt là về cách tạo dáng chụp ảnh, biểu cảm khuôn mặt…

“Khi mặc quần áo của bố mẹ, ông bà vào nhìn ai cũng "ngố" không thể tả nổi. Nhưng khi nhìn bộ ảnh đã hoàn thành, không thể tưởng tượng là lại đẹp như thế. Đến bố mẹ em còn phải xuýt xoa vì… giống thời của mình ngày trước”, một thành viên của 12C2 cho biết.

Cùng ngắm bộ kỷ yếu quay ngược thời gian của học trò miền núi Nghệ An:

Là lớp chuyên văn nên ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu cũng phải độc và lạ...
Là lớp chuyên văn nên ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu cũng phải "độc" và "lạ"...
Những thôn nữ áo cánh, tóc hai bím...
Những thôn nữ áo cánh, tóc hai bím...
Những chàng trai siêu quậy
Những chàng trai siêu quậy
... không thể thiếu những buổi trèo cổng vào lớp vì mải chơi muộn giờ học.
... không thể thiếu những buổi trèo cổng vào lớp vì mải chơi muộn giờ học.
Dép tổ ong và tông Lào - những thứ được xem là mốt của những thập niên 80-90 của thế ký XX.
Dép tổ ong và tông Lào - những thứ được xem là "mốt" của những thập niên 80-90 của thế ký XX.
Những cô thôn nữ hiền lành với quần loe và tóc hai bím.
Những cô thôn nữ hiền lành với quần loe và tóc hai bím.
Bức ảnh đầy hoài niệm về những tình cảm mới chớm.
Bức ảnh đầy hoài niệm về những tình cảm mới chớm.
Từ quần áo, dép đến xe máy đều được trưng dụng từ phụ huynh để phục vụ cho bộ kỷ yếu đậm chất nông dân này.
Từ quần áo, dép đến xe máy đều được "trưng dụng" từ phụ huynh để phục vụ cho bộ kỷ yếu "đậm chất nông dân" này.
Dù là thời nào thì sự hồn nhiên cũng không có sự khác biệt.
Dù là thời nào thì sự hồn nhiên cũng không có sự khác biệt.
Nhưng cũng rất hồn nhiên và tươi trẻ đúng với lứa tuổi của mình
Nhưng cũng rất hồn nhiên và tươi trẻ đúng với lứa tuổi của mình
... với những rung động đầu đời trong sáng.
... với những rung động đầu đời trong sáng.
Những mì chính cánh của lớp chuyên văn 12C2, Trường THPT Tân Kỳ 1 (Nghệ An).
Những "mì chính cánh" của lớp chuyên văn 12C2, Trường THPT Tân Kỳ 1 (Nghệ An).
Ngọn lửa yêu Tổ quốc luôn rực cháy trong mỗi thành viên khi đứng dưới Cột mốc số 0 - nơi khởi đầu của con đường mòn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Ngọn lửa yêu Tổ quốc luôn rực cháy trong mỗi thành viên khi đứng dưới Cột mốc số 0 - nơi khởi đầu của con đường mòn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Hoàng Lam

Ảnh: Sắc Việt