Bạn đã bao giờ cãi lại bố chưa?

(Dân trí) - Mặc dù thừa nhận đã có lần tranh cãi khiến bố phiền lòng nhưng tình cảm và kỷ niệm thân thương về người cha thân yêu lại ùa về đối với các bạn trẻ trong Ngày của cha hôm nay.

Được du nhập cách đây chưa lâu từ phương Tây nhưng các bạn trẻ Việt Nam tỏ ra đầy hào hứng với Ngày của cha (Father’s day) diễn ra vào Chủ nhật thứ 3 của tháng Sáu.

 

Không chỉ hào hứng bởi đây là hoạt động khá mới lạ mà Ngày của cha còn là dịp bạn trẻ bày tỏ tình cảm tới người cha thân yêu, người luôn âm thầm bên con trong những quyết định cuộc đời. Hãy cùng nghe một số bạn SV trải lòng mình nhân Ngày của cha nhé.

 
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung
 

Nguyễn Hồng Nhung (SV ĐH Thương mại HN, CTV kênh truyền hình VTV1, VTC8, AVTV, top 20 Hoa khôi trí tuệ VN 2011)

 

Trong các quyết định lớn của em trong cuộc sống, ý kiến của bố đóng vai trò rất quan trọng. Tuy bố để cho em tự ra quyết định vì trong mắt bố em là đứa con gái lớn và đã trưởng thành, bố tin tưởng vào các quyết định của em và bố cũng luôn động viên và ủng hộ giúp em vững tin và quyết tâm hơn trong mọi dự định.

 

Là con gái nên bố rất chiều em, cũng có thể vì lý do đó mà em cũng hay làm nũng bố (cười). Tuy nhiên cũng có một vài lần bố con bất đồng quan diểm vì một lý do nào đó và rồi đi đến tranh luận. Em nghĩ chỉ là tranh luận thôi chứ không dám nghĩ mình sẽ cãi bố đâu vì như vậy em sẽ thấy hối hận lắm.

 

Kỷ niệm mà em nhớ nhất về bố là hồi còn nhỏ em rất thích ăn kem nên cứ chiều đi học về là lại đòi bố cho đi ăn. Lần ấy em thích quá nhưng bố không có nhiều tiền nên hứa với em ngày hôm sau sẽ cho ăn bù nhưng em không chịu, khóc đòi bố.

 

Bố nhìn con gái thương quá, về lấy tiền mua thuốc (bố em bị cảm nặng) cố gắng ra mua kem cho em. Hôm ấy em ăn kem và cảm thấy ngon lắm, về nhà rồi bố không còn tiền mua thuốc, bệnh nặng hơn, rất lâu sau mới tự khỏi được. Khi biết chuyện em thấy xấu hổ và thương bố lắm, từ lần đấy đã biết tiết kiệm cho bố, không còn đòi bố mua cho riêng mình cái gì nữa.

 
Thanh Tùng (phải): Cha luôn âm thầm dõi theo Tùng trên mỗi bước đi trong cuộc đời...
Thanh Tùng (phải): "Cha luôn âm thầm dõi theo Tùng trên mỗi bước đi trong cuộc đời..." (ảnh Tùng trong một buổi chụp ảnh báo)
 

Nguyễn Thanh Tùng (SV HV Ngoại giao, giải Ba Tìm kiếm tài năng nhóm nhảy, giải khuyến khích môn Anh 2010, giải khuyến khích môn văn 2011, top ảnh thí sinh HHT Icon 2011, thí sinh “Gương mặt sinh viên” 2012)

 

Với Tùng, mẹ là người mang nặng đẻ đau, nhưng bao giờ cũng vậy, người cha luôn là trụ cột trong gia đình. Mặc dù cha không thể hiện tình cảm trực tiếp với Tùng, không bằng vòng tay ôm ấp hay những lời nói âu yếm ngọt ngào mà cha luôn âm thầm dõi theo Tùng trên mỗi bước đi trong cuộc đời.

 

Trong những quyết định của Tùng, cha luôn là người đóng vai trò quan trọng. Vì Tùng luôn nghĩ rằng những lời khuyên của cha là những lời khuyên đúng đắn nhất dành cho mình, là những điều mình cần học hỏi và tiếp thu. Nó sẽ giúp cho Tùng vững bước hơn trên con đường học tập cũng như sự nghiệp sau này.

 

Nhân ngày của Cha, Tùng muốn nhắn với bố rằng : Con luôn luôn yêu bố, con biết bố đã giúp con rất nhiều trong cuộc đời và con sẽ không quên những lời dặn dò của bố. Con sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để không khỏi phụ lòng bố. Con yêu bố nhiều lắm.

 
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang
 
Nguyễn Huyền Trang (SV Viện ĐH Mở Hà Nội, giải Ba môn Văn cấp Tỉnh năm 2009, 2010, giải Khuyến khích môn Văn năm 2011, giải Nhất bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh, giải Phong cách HHT Icon 2009, top 100 Miss Teen 2011).

 

Đối với em, cha mẹ luôn là hai người em yêu quý và biết ơn nhất. Mẹ là người mang nặng đẻ đau và chăm sóc, yêu thương hết mực, nhưng bố lại là chỗ dựa cho cả gia đình, vì bố luôn mạnh mẽ, tâm lí và chiều mẹ con em.

 

Trước đây em cũng có đôi lần cãi bố, nhưng đó là hồi trẻ con. Giờ lớn rồi, hai bố con hiểu nhau hơn, em trưởng thành hơn nên nghĩ việc cãi cọ với bố là không nên chút nào.

 

Trong mọi quyết định lớn nhỏ, hầu như bố luôn ủng hộ em và theo sát em. Bố luôn biết em thích gì và cần gì, nên làm gì, nên mọi đóng góp của bố rất quan trọng trong những quyết định của em, đơn giản là em nghĩ, bố luôn muốn tốt cho mình.
 
Nguyễn Huyền Trang
Huyền Trang: "Hai bố con hiểu nhau hơn, em trưởng thành hơn nên nghĩ việc cãi cọ với bố là không nên chút nào..."

 

Em nhớ mãi hồi em lên lớp 1, bố chuyển công tác từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội. Sáng 5h bố đã đi rồi đến 10h tối bố mới về. Hồi đấy bố làm việc vất vả lắm, bố đi xe máy đường dài cả ngày, dù có người nhà ở Hà Nội nhưng bố vẫn cứ phi xe mấy chục cây số để về với mẹ con em và chỉ được ngủ mấy tiếng thôi.

 

Sáng nào em cũng dậy sớm tiễn bố đi làm, tối lại ra tận đầu xóm ngồi chờ ở bên đường, thấy bố là chạy theo xe bố về tận nhà. Nhớ lại thấy thương bố lắm, nghĩ hồi trẻ con buồn cười, bám bố suốt thôi!

 

Bố em chịu khổ từ nhỏ, sống hơn nửa đời người mà vẫn phải vất vả làm việc nuôi em ăn học. Nhìn tóc bố bạc, tay bố chai xạm, lưng bố còng đi em chỉ ước và chúc bố rằng : Mong bố luôn mạnh khỏe, luôn vui và hạnh phúc! Cũng nhân đây em xin được gửi lời chúc tới toàn thể những ai đang được làm bố có một ngày lễ thật hạnh phúc và ý nghĩa bên người thân và gia đình!
 

Trên mạng xã hội hiện nay, xuất hiện một số bạn trẻ có lời lẽ không thể chấp nhận được với bậc làm cha, làm mẹ, em nghĩ sao về hiện tượng này?

 

Nguyễn Thanh Tùng: Đó là những lời lẽ của những đứa trẻ thiếu suy nghĩ. Cha mẹ là người đã sinh thành ra chúng ta, là người luôn nghĩ những điều tốt đẹp cho chúng ta. Vậy mà có một số bạn trẻ đã có những lời lẽ không thể chấp nhận được với bậc làm cha, làm mẹ.

 

Có lẽ rằng giới trẻ hiện nay đã có những suy nghĩ lệch lạc, đôi khi làm cha mẹ buồn. Mình nghĩ rằng các bạn nên thay đổi một chút suy nghĩ, nên tiếp thu và nghe lời cha mẹ nhiều hơn vì đó là những lời khuyên chân thành, luôn là những điều tốt nhất với chúng mình.

 

 
Thanh Tùng: C

Thanh Tùng: "Các bạn nên thay đổi một chút suy nghĩ, nên tiếp thu và nghe lời cha mẹ nhiều hơn vì đó là những lời khuyên chân thành, luôn là những điều tốt nhất với chúng mình"
 
Nguyễn Hồng Nhung: Cha mẹ là đấng sinh thành, với cha mẹ ta luôn phải làm tròn chữ hiếu bằng cách kính trọng và phụng dưỡng chứ không nói gì đến việc có những câu nói những câu vô lễ với cha mẹ, ông bà.

 

Thần tượng ở một nơi xa xôi nào đó có thể làm cho ta vui nhất thời nhưng có khi họ còn không biết ta là ai và cũng chưa từng quan tâm, chăm sóc ta vì vậy những các bạn vì thần tượng mà đối xử với chính cha mẹ của  mình như vậy, cha mẹ của các bạn chắc sẽ buồn lắm.

 

 
Hồng Nhung: Thần tượng ở một nơi xa xôi nào đó chỉ có thể làm cho ta vui nhất thời...
Hồng Nhung: "Thần tượng ở một nơi xa xôi nào đó chỉ có thể làm cho ta vui nhất thời..."

 

Nguyễn Huyền Trang: Thực sự một bộ phận giới trẻ hiện nay, với riêng cá nhân em, họ đang sống theo chiều hướng quá cá nhân, luôn làm theo cá tính và sở thích của mình mà không quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là bố mẹ.

 

Những hành động xấu, lời nói xúc phạm bố mẹ là điều đáng buồn và cần lên án vì chúng ta có thể hy sinh bản thân vì gia đình, chứ hy sinh gia đình vì những sở thích vô bổ của cá nhân thì với em là điều tồi tệ nhất! Hãy trân trọng, biết ơn và làm những gì tốt đẹp nhất cho bố mẹ khi còn có thể!

  

Trần Lê