"Anh cứ yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ chờ..."

Thuyền Mai

(Dân trí) - "Nghĩ đến ngày nhập ngũ, người yêu sẽ được học tập, rèn luyện ở một môi trường tốt, trở thành công dân có ích cho đất nước em rất vui", cô gái trẻ Cần Thơ bộc bạch.

Tháng hai, tháng của thanh niên khắp cả nước khăn gói lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng là lúc các câu chuyện về tình yêu giữa tiền tuyến và hậu phương được chia sẻ rất nhiều!

Lời nhắn của Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi) ở Cần Thơ gửi người yêu Cao Trọng Quý (23 tuổi) trước ngày nhập ngũ khiến nhiều bạn trẻ rất đồng tình.

Nhi cho biết, trong một dịp cùng hẹn bạn đánh cầu lông, thông qua giới thiệu của người bạn, Quý đã tương tư Nhi. Cứ thế, họ quen và gắn kết với nhau đã được 9 tháng.

Anh cứ yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ chờ... - 1

Cặp đôi Cao Trọng Quý và Nguyễn Yến Nhi (Ảnh: NVCC).

Thời gian gần đây, khi biết bạn trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong 2 năm, Nhi cảm thấy có chút buồn vì chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.

"Yêu xa sẽ khó lắm, sẽ cô đơn nhiều lắm nhưng đó sẽ là một thử thách minh chứng cho tình yêu của 2 người. Em muốn nói với người yêu em rằng là anh hãy yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ chờ anh và thay anh chăm sóc cho người thân của anh" cô gái Tây Đô bộc bạch.

Yến Nhi cũng chia sẻ: "Hai năm không quá dài nhưng em nghĩ chừng ấy đủ để cả 2 trưởng thành hơn. Và trên hết, với môi trường huấn luyện của quân đội, người con trai em thương hôm nay sẽ trở thành một người đàn ông vững vàng trong cuộc sống tương lai".

Anh cứ yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ chờ... - 2

Anh Cao Trọng Quý trong buổi lễ trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023 (Ảnh: NVCC).

Tân binh Cao Trọng Quý cho biết, anh và Nhi yêu nhau cũng được một khoảng thời gian nhưng cả 2 chưa từng chịu đựng cảm giác yêu xa, bởi nhà 2 người khá gần. Vì thế, cuối tuần cả 2 thường hẹn hò.

"Một phần vì mong muốn tương lai tốt hơn, phần vì trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, em quyết định tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và được sự ủng hộ nhiệt tình của người yêu", chàng trai trẻ tâm sự.