Xe gặp sự cố trên núi ở Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết rơi nước mắt

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thấy xe máy của Hiệp hết xăng giữa đường, nam thanh niên người Nhật tiến lại gần hỏi thăm và nhiệt tình chạy gần 20km mua nhiên liệu giúp chàng trai người Việt.

Mới đây, nhiều trang cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản truyền tay nhau câu chuyện của nam lao động người Việt gặp sự cố giữa đường, sau đó được nam thanh niên người Nhật nhiệt tình giúp đỡ.

Gặp sự cố khi lên núi ở Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết rơi nước mắt (Clip: NVCC).

Theo anh Nguyễn Xuân Hiệp (29 tuổi, quê Hải Dương), chủ nhân đoạn clip, trong dịp tuần lễ Obon (một trong ba kỳ nghỉ dài nhất trong năm ở Nhật Bản), anh và một số người bạn đồng hương rủ nhau lên núi ở Gifu để dã ngoại.

Di chuyển được nửa quãng đường, chiếc xe máy của anh Hiệp hết xăng. Trong lúc loay hoay tìm người trợ giúp, anh Hiệp may mắn được một nam thanh niên người Nhật nhiệt tình giúp đỡ.

"Chúng tôi dự định cắm trại trên núi, cách nhà khoảng 60km. Hôm đó, tôi di chuyển bằng chiếc xe 50 phân khối. Đi được nửa đường, xe hết xăng, ngoài trời mưa nặng hạt.

Vào thời điểm đó, rất ít người qua lại, tôi không liên lạc được với bạn của mình. Trong lúc tôi đang dắt xe, một nam thanh niên người Nhật tiến lại hỏi thăm, người đó nói tiếng địa phương, tôi không nghe rõ lắm, chỉ biết trả lời là 'đúng rồi'.

Người đàn ông sau đó rời đi. Một lúc sau, người này mang theo một can xăng, chạy lại đưa cho tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, cúi đầu cảm ơn và đưa cho người đó 1.000 yên (hơn 170.000 đồng).

Bình thường, tôi đổ đầy bình xăng hết 500 yên. Hôm đó, tôi trả người đó thêm tiền để cảm ơn. Song, nam thanh niên trả lại tôi 500 yên, rồi rời đi", anh Hiệp kể lại với phóng viên Dân trí.

Xe gặp sự cố trên núi ở Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết rơi nước mắt - 1

Hiệp quay lại khoảnh khắc được nam thanh niên người Nhật giúp đỡ (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Hiệp quay lại câu chuyện được người Nhật giúp đỡ và đăng lên mạng xã hội kèm theo lời cảm ơn tới nam thanh niên người Nhật. Đoạn clip của anh nhanh chóng lan truyền trên khắp các hội, nhóm người Việt ở Nhật.

"Hôm đó, nếu không có nam thanh niên Nhật Bản giúp đỡ, tôi không biết về nhà thế nào", anh Hiệp chia sẻ.

Chàng trai quê Hải Dương cho hay, gần 8 năm sống ở Nhật, anh may mắn gặp được nhiều người tốt bụng.

Xe gặp sự cố trên núi ở Nhật, chàng trai Việt nhận cái kết rơi nước mắt - 2

Chàng trai quê Hải Dương hiện làm công việc liên quan đến sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, trong lúc chờ xin visa mới ở Nhật (Ảnh: NVCC).

"Ở công ty, tôi hay giúp đỡ đồng nghiệp người Nhật, hỗ trợ họ làm những công việc nặng. Đáp lại, họ cũng rất tốt với mình. Bình thường, thấy tôi mua 10kg gạo hết 2.500 yên (hơn 400.000 đồng), ông đồng nghiệp người Nhật bán cho tôi với giá bằng một nửa", Hiệp kể.