1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vừa bán hàng vừa hát, bà chủ tiệm áo dài kiếm hơn 15 triệu đồng/ngày

PV

(Dân trí) - Kinh doanh ế ẩm, chị Hiền vực dậy cửa tiệm bằng ý tưởng đứng biểu diễn âm nhạc theo phong cách thập niên 90 ngay trước cửa hàng của mình.

"Cô Ba" vực dậy tiệm áo dài

17h30, tuyến đường Lý Chính Thắng (quận 3, TPHCM) sôi nổi hơn bao giờ hết. Xen lẫn tiếng xe cộ lưu thông là một âm thanh đầy hoài niệm cùng với phong cách thời trang đặc trưng tại một cửa tiệm áo dài.

Chủ tiệm áo dài, chị Hiền (SN 1980), là người trực tiếp thực hiện tiết mục đó tại cửa hàng của mình.

Vừa bán hàng vừa hát, bà chủ tiệm áo dài kiếm hơn 15 triệu đồng/ngày - 1

Chị Hiền tự biểu diễn văn nghệ để thu hút khách hàng đến mua áo dài (Ảnh cắt từ clip: Trọng Khang).

Tiết mục âm nhạc thường diễn ra trong khoảng 2 giờ, từ 17-19h. Lúc đầu, chị Hiền sẽ khởi động bằng những bài nhạc sôi động, sau đó phục vụ tiết mục lipsync (nhép môi). Các bài hát được chị thu âm sẵn. Mỗi tối, chị có thể biểu diễn, phục vụ khán giả với hơn 30 bài.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh doanh tại cửa tiệm đi xuống. "Sản phẩm của tôi là dòng cao cấp, mỗi mẫu không quá 2 bộ. Chỉ bán trực tiếp như trước đây thì không khả thi", chị chia sẻ.

Vì thế, chị Hiền đã nảy ra ý tưởng phục vụ thêm chương trình âm nhạc nhằm thu hút khách.

Thời gian đầu, chị còn do dự nhưng nhận được sự động viên từ người thân, bà chủ tiệm được tiếp thêm động lực để thực hiện ý định. "Tôi vốn là người yêu thích áo dài và có sự đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Tôi muốn kết hợp cả hai để thỏa lòng mong ước của bản thân", chị bộc bạch.

Vừa bán hàng vừa hát, bà chủ tiệm áo dài kiếm hơn 15 triệu đồng/ngày - 2
"Máu nghệ sĩ đã có sẵn trong người. Tôi chỉ việc lên đó bung xõa và thăng hoa với cảm xúc của mình", chị Hiền nói (Ảnh: Trọng Khang).

Sau 5 tháng thực hiện ý tưởng, số lượng khách hàng biết đến cửa tiệm nhiều hơn. Các video về cửa hàng áo dài có phục vụ văn nghệ của chị thu hút hơn 2 triệu lượt xem, vài trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Trong đó, có 2 video do người đi đường quay lại tạo hiệu ứng tốt, chị đã liên hệ để gửi tặng áo dài thay lời cảm ơn.

Từ cách làm sáng tạo, độc đáo, tình hình kinh doanh của tiệm dần khởi sắc. Trung bình mỗi ngày, chị bán hơn 10 bộ áo dài, đỉnh điểm có ngày bán 20-30 bộ. Các bộ áo dài này có giá từ 1,5 triệu đồng trở lên, tùy thuộc yêu cầu gia tăng của khách hàng mà thêm chi phí.

"Được hưởng ứng đông đảo như vậy tôi mừng lắm, bởi mọi người cũng nhìn nhận được tâm sức tôi bỏ ra", chị Hiền cho hay.

Sống lại đam mê

"Cửa hàng của tôi đã mở hơn 8 năm. Để duy trì tiệm, tôi trải qua cũng không ít sóng gió, thử thách, leo từng bậc thang để có được như ngày hôm nay", chị Hiền chia sẻ.

Vừa bán hàng vừa hát, bà chủ tiệm áo dài kiếm hơn 15 triệu đồng/ngày - 3

Những bức ảnh kỷ niệm tại một góc tiệm áo dài của chị Hiền (Ảnh: Trọng Khang).

Được biết, chị Hiền từng làm MC và diễn viên sân khấu kịch ở TPHCM. Công việc có mức thu nhập không cao, chị vẫn say nghề, say nghệ thuật.

Sau đó, chị bắt đầu với công việc kinh doanh đầm bầu. Việc kinh doanh khấm khá, mỗi ngày chị bán được vài triệu đồng tiền hàng. Chỉ sau 2 tháng mở tiệm, chị Hiền mua được cho mình một chiếc xe Vespa. Dần dà, bà chủ tiệm mở rộng thêm nhiều mặt hàng khác như áo dài, đồ bay, đầm, đồ đôi mẹ và bé.

"Rồi từ đó, tôi đem lòng si mê tà áo dài truyền thống. Tôi yêu thích đến nỗi thành lập riêng "Hội người đẹp mê áo dài". Tôi muốn cho mọi người biết rằng tà áo dài của Việt Nam mình rất đẹp, đặc biệt tôn vóc dáng người phụ nữ", chị Hiền bộc bạch.

Hầu hết thời gian của chị dành cho việc làm mẹ và quản lý cửa hàng, con đường nghệ thuật phải tạm dừng.

Vừa bán hàng vừa hát, bà chủ tiệm áo dài kiếm hơn 15 triệu đồng/ngày - 4

Mải mê trình diễn, chị Hiền quên cả cái nóng oi nồng (Ảnh: Trọng Khang).

Nhớ lại khoảng thời gian được đứng trên sân khấu, chị bồi hồi, xúc động: "Khi đứng trên đó, tôi cảm thấy tuyệt lắm. Đó là ngọn lửa nung nấu từ bên trong. Tôi quyết định sống lại với đam mê của mình một lần nữa".

Tuy bị liệt một dây thanh quản do biến chứng sau mổ bướu cổ, chị vẫn hăng say thực hiện ước mơ nghệ thuật ở tuổi 44.

"Ngoài cha, mẹ thì chồng là một điểm tựa vững chắc cho tôi về mọi mặt. Anh luôn ủng hộ và chiều ý tôi, tới mức thiết kế riêng một chiếc nón độc lạ để tôi sử dụng với xe mô tô, sao để vẫn hợp với áo dài", chị Hiền cho hay.

Chị nói thêm: "Trên hành trình thực hiện đam mê của mình, tôi luôn tin vào bản thân và miệt mài cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ. Tuy có khó khăn nhưng tôi chưa từng có ý định dừng lại. Nếu từ bỏ, đồng nghĩa với việc tôi thất bại với chính bản thân mình".

Trọng Khang