Trồng nho... cho vui không ngờ có vụ thu gần 1 tỷ đồng
(Dân trí) - Sau nhiều năm gắn bó với cây cam, ông Phạm Đình Phùng mạnh dạn trồng nho sữa Hàn Quốc, thu gần một tỷ đồng trên vùng đất đỏ ở miền Tây Nghệ An.
Vườn nho sữa Hàn Quốc xanh tốt, trĩu quả của ông Phạm Đình Phùng (SN 1966, xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp) đang trở thành điểm nhấn nổi bật trên vùng đất đỏ ở miền Tây Nghệ An. Từ một người gắn bó lâu năm với cây cam, ông Phùng đã mạnh dạn chuyển hướng sang trồng giống nho ngoại nhập, mang lại hiệu quả kinh tế bất ngờ.

Ông Phùng bên những chùm nho sữa Hàn Quốc trĩu quả (Ảnh: Nguyễn Phê).
Trước khi đến với nho sữa, ông Phùng từng sở hữu hơn 5ha cam trên vùng đất đỏ Minh Hợp trong khoảng 10 năm. Kinh nghiệm tích lũy từ việc chăm sóc cam đã thôi thúc ông tìm kiếm những giống cây mới có giá trị kinh tế cao hơn. Sau thời gian nghiên cứu, ông quyết định thử nghiệm nho sữa Hàn Quốc - một giống cây còn khá mới mẻ tại địa phương.
Việc trồng nho sữa đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ và sự kiên trì. Ông Phùng đã dành nhiều thời gian theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, điều chỉnh phương pháp chăm sóc để cây thích nghi tốt nhất với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng miền Trung.
Đặc biệt, khi nho bắt đầu ra quả, từng chùm đều được bọc cẩn thận bằng túi chuyên dụng để bảo vệ khỏi tác động của thời tiết và côn trùng. Ban đầu, ông nhập túi bọc từ Hàn Quốc, nhưng sau đó chuyển sang sử dụng sản phẩm Trung Quốc để tối ưu chi phí.
“Trồng nho là một quyết định khá mạo hiểm bởi vốn đầu tư lớn, trong khi thời tiết miền Trung thất thường. Nhiều đợt mưa bão đã khiến vườn bị thiệt hại đáng kể”, ông Phùng chia sẻ.
Tuy nhiên, sự kiên trì đã được đền đáp. Vụ trước, vườn nho của gia đình ông Phùng đã cho thu hoạch khoảng 4,5 tấn quả. Với giá bán tại vườn có thời điểm lên tới 270.000 đồng/kg, ông đã thu về gần một tỷ đồng. Đây là nguồn động lực lớn để gia đình ông tiếp tục duy trì và phát triển vườn nho.

Vườn nho sữa Hàn Quốc của ông Phùng sinh trưởng xanh tốt trên vùng đất đỏ (Ảnh: Nguyễn Phê).
Năm nay, ông Phùng kỳ vọng thời tiết thuận lợi sẽ giúp cây phát triển ổn định và nâng cao chất lượng quả. Hiện tại, nhiều khách hàng đã liên hệ đặt mua nho ngay từ khi quả còn trên giàn.
“Bây giờ tôi làm chủ yếu cho vui, vừa có việc chăm sóc vườn tược, vừa vui cùng con cháu, chứ không còn đặt nặng chuyện làm kinh tế. Tuy vậy, khi cây cho quả đẹp và được khách hàng đón nhận, tôi vẫn rất phấn khởi”, ông Phùng tâm sự.
Bên cạnh vườn nho, gia đình ông Phùng còn trồng khoảng 500 cây táo Đài Loan, trong đó có những cây đã hơn 20 năm tuổi. Mỗi năm, vườn táo mang lại sản lượng 10-15 tấn quả, với nguồn thu ước tính 400 triệu đồng. Khoản thu nhập ổn định này giúp ông có thêm điều kiện đầu tư, chăm sóc vườn nho.
Việc kết hợp đa dạng các loại cây trồng không chỉ giúp ông Phùng hạn chế rủi ro từ biến động thời tiết hay thị trường, mà còn tối ưu hóa giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác. Từ hơn 5ha cam ban đầu, khu vườn của gia đình ông giờ đây đã có thêm táo và nho - những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao.

Bà Nguyễn Thị Huyền, vợ ông Phùng, luôn đồng hành cùng chồng chăm sóc vườn nho (Ảnh: Nguyễn Phê).
Thành quả của ông Phùng là minh chứng cho thấy với sự mạnh dạn và kiên trì, những giống cây từng được xem là mới lạ vẫn có thể sinh trưởng và kết trái thành công trên vùng đất đỏ.
Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: “Ông Phùng đã mạnh dạn đưa giống cây mới có giá trị kinh tế cao về trồng trên vùng đất đỏ. Đây là cách làm rất sáng tạo, cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình, cần đánh giá kỹ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững”.





