1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sự cố của lính cứu hỏa với màn chụp ảnh cưới dưới mưa

Dân trí

(Dân trí) - Nhờ đồng đội phun nước tạo cảnh mưa lãng mạn để chụp ảnh cưới, anh lính cứu hỏa và vị hôn thê nhận cái kết dở khóc dở cười...

Thay vì tạo một cơn mưa nhẹ nhàng để có bộ ảnh cưới lãng mạn dưới trời mưa, đồng đội lại cho vòi rồng phun nước xối xả như thác đổ lên cả người anh lính cứu hỏa và vị hôn thê. "Đạo cụ" để chụp ảnh là chiếc ô mong manh không trụ nổi sức nước đổ xuống, vẹo vọ, lật nghiêng rồi bị hất văng khiến cặp đôi ướt như chuột lột.

Sự cố của lính cứu hỏa với màn chụp ảnh cưới dưới mưa - 1

Tình huống dở khóc dở cười của người lính cứu hỏa khi chụp ảnh cưới (ảnh cắt từ clip).

Đây là nội dung đoạn video hài hước quay lại cảnh tượng hậu trường chụp ảnh cưới của anh đội trưởng đội lính cứu hỏa tại Trung Quốc đang được lan truyền trên không gian mạng. Người lính cứu hỏa đã gặp tình huống tai nạn hi hữu từ chính nghề nghiệp của mình.

Theo chia sẻ của người đăng clip, anh lính cứu hỏa này muốn chụp một bộ ảnh cưới lãng mạn dưới trời mưa và tán ô với vị hôn thê nên đã nhờ các anh em trong đội điều khiển xe phun nước từ trên xuống tạo mưa giả. Để bộ ảnh đậm chất nghề, chú rể mặc nguyên cả bộ trang phục lính cứu hỏa, bối cảnh chụp cũng là khu vực sân tập kết xe, kho của đội. 

Tuy nhiên, không biết do lỡ tay hay có nguyên nhân gì mà thay vì tạo một cơn mưa lãng mạn, bay bổng, đồng đội của anh lại cho vòi rồng phun nước xối xả như thác đổ lên người anh và vị hôn thê.

Sự cố của lính cứu hỏa với màn chụp ảnh cưới dưới mưa - 2

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Có người hài hước cho rằng, có lẽ anh đội trưởng hay phát "cơm chó" với chị dâu nên anh em trong đội lính cứu hỏa chỉ đang nhân cơ hội "báo thù" chút thôi.

Cư dân mạng được dịp cười nghiêng ngả với những bình luận xung quanh clip. Một độc giả hóm hỉnh: "Đồng đội độc thân là có nguyên do cả đấy nhé". Cư dân mạng khác thì "nhắm" vào đặc thù nghề nghiệp của anh lính cứu hỏa: "Em quen tay "dập tắt" mấy thứ nóng bỏng, như tình yêu của anh chị vậy".

Các bình luận thu hút khác đều mang màu sắc hài hước, vui đùa: "Ai bảo đội trưởng cứ hay phát "cơm chóa" với chị dâu cơ, bọn em chỉ đang nhân cơ hội "báo thù" chút thôi"; "Xong về anh đội trưởng cho cả đội chạy 50 cây luôn cho nhớ đời nhá"; "Không biết anh zai điều khiển vòi nước còn sống không"…

Sơn Nguyễn