Nước mắt nam lao động ngày sang Nhật với lời hẹn ước "2 năm con sẽ về"
(Dân trí) - Ngày chia tay gia đình để trở lại Nhật Bản làm việc, nam lao động Việt xúc động, bịn rịn ôm người thân trong nước mắt. Người mẹ không muốn con lại đi biền biệt, con trai gạt nước mắt hẹn thêm 2 năm.
"Con đi mạnh khỏe nha, qua đó nhớ gọi về cho gia đình. Sang năm về nhà luôn nha con, đừng đi nữa...", lời dặn dò nghẹn ngào của người mẹ trong đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh một gia đình tiễn con trai trở lại Nhật Bản làm việc khiến cộng đồng lao động Việt Nam ở đất nước mặt trời mọc không ngớt xuýt xoa.
Cuộc chia ly ngập nước mắt quyến luyến được chia sẻ, lan truyền mạnh những ngày qua.
Khoảnh khắc gia đình tiễn nam lao động Việt trở lại Nhật Bản làm việc khiến nhiều người rơi nước mắt (Video: NVCC).
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy cậu thanh niên cũng người thân đứng ở cửa nhà, người mẹ nói trong tiếng khóc cố kìm, liên tục dặn dò chàng trai giữ gìn sức khỏe. Một người thân khác nghẹn ngào: "Không dám ra tiễn con vì sợ khóc".
Lúc đó, người ra đi không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở, ôm từng người thân trước khi lên xe. Anh cũng nói trong tiếng nấc nghẹn Những người ở lại cũng bất lực với việc kìm nén cảm xúc.
Trên chuyến xe ra sân bay, nam lao động tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh làng quê trước khi trở lại với vòng quay mưu sinh nơi xứ người.
Bình luận về câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm. Nhiều người cho biết họ nhìn thấy chính mình hoặc người thân trong khoảnh khắc chia ly ấy.
"Con của tôi cũng đi du học nước ngoài. Lúc tiễn con đi, ai cũng khóc. Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé", một tài khoản chia sẻ.
Người đồng cảnh khác cũng động viên: "Nhìn cảnh này, tôi nhớ lại lần tiễn người thân đi làm xa, ai cũng khóc. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an và sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình".
Đặc biệt, nhiều lao động Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài đều chia sẻ, bày tỏ đồng cảm với nhân vật trong clip. Một tài khoản thốt lên: "Tôi cũng là một lao động xa xứ, vì chén cơm manh áo mà phải xa nhà, vì chữ hiếu mà rời xa cha mẹ. Chúc bạn nhiều sức khỏe, vững vàng nơi đất khách để sớm đến ngày đoàn viên bên gia đình".
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nam lao động trong đoạn clip, anh Huỳnh Quy Quyền (SN 2000), cho biết đã sang Nhật Bản làm việc từ năm 2023, hiện làm trong lĩnh vực cơ khí. Giống như nhiều lao động trẻ khác, anh rời quê nhà với hy vọng có thể tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thu nhập và phụ giúp gia đình.
Xem lại đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Quyền trải lòng điều khiến anh nghẹn lòng nhất trong khoảnh khắc chia tay gia đình là lời dặn dò quen thuộc của cha mẹ: "Khi qua tới đó nhớ gọi cho cha mẹ nha con".

Nam lao động Việt chụp ảnh cùng bố mẹ dịp về thăm gia đình lần này (Ảnh: NVCC).
Nam lao động chia sẻ trước đó, anh có hơn một tháng về Việt Nam thăm gia đình sau thời gian xa cách. Trong những năm tháng xa nhà, điều khiến anh nhớ nhất không phải những chuyến du lịch hay cuộc vui cùng bạn bè mà chỉ đơn giản là bữa cơm cùng cha mẹ.
Quyền kể 3 năm ở Nhật không về, anh đã đón 3 cái Tết xa quê. Khi ngoài đường phố Việt Nam rộn ràng tiếng pháo hoa, người thân sum vầy bên mâm cơm tất niên, anh vẫn đi làm, nơi cách quê nhà ngàn dặm.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho Quyền và gia đình cuộc sống ổn hơn (Ảnh: NVCC).
Không có khoảnh khắc cùng gia đình quây quần đón năm mới, những lúc nhớ nhà, Quyền thường một mình đi dạo biển hoặc gọi điện về nói chuyện với cha mẹ. Việc người thân vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, nói những chuyện thường nhật, với Quyền là điều may mắn. Những cuộc trò chuyện giản dị đó trở thành nguồn động viên lớn lao giúp anh vượt qua cảm giác cô đơn nơi đất khách.
Dù cuộc sống tại Nhật đã dần ổn định, công việc cũng mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho bản thân và gia đình, Quyền vẫn đau đáu ý định trở về.
"Một thời gian sau tôi sẽ quay về quê hương", anh quả quyết.





