1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: "Năm nay mất Tết rồi!"

Hoài Sơn

(Dân trí) - Không ai nghĩ rằng, đã gần Tết mà lũ dữ vẫn còn "cướp cơm" của người nông dân huyện Núi Thành (Quảng Nam). Thành quả một năm làm việc vất vả của bà con bỗng chốc bị treo lơ lửng trên dòng nước.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 1

Từ 27-28/12, nhiều hộ trồng hoa phục vụ cho Tết tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang phải đối diện với một mùa thất thu, khi hầu hết diện tích hoa Tết trong vườn đều bị thiệt hại sau trận lũ bất ngờ vào những ngày cuối năm.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 2

Nước lũ khiến hàng ngàn chậu hoa của nhiều hộ dân thuộc thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang sắp bán ra thị trường thì bị chìm trong biển nước.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 3

Đang cố gắng vớt những chậu hoa bị chìm trong nước, anh Nguyễn Văn Hạ (37 tuổi, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1) cho biết, năm nay anh trồng hơn 30.000 chậu hoa Tết lớn nhỏ khác nhau. Với vốn đầu tư hơn 100 triệu đồng.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 4

Sau trận mưa lớn, nước dâng nhanh khiến anh và những hộ dân trồng hoa ở đây trở tay không kịp. Hơn 4.000 chậu hoa vạn thọ, thược dược… của anh đã bị ngâm trong nước có nguy cơ bị chết.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 5

"Chỉ còn một tháng nữa là Tết mà nhìn hoa nằm trong nước mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong thôi. Giờ cố gắng vớt được bao nhiêu thì vớt, còn việc cây sống được hay không thì cũng không biết. Nếu cây chết coi như năm nay không tết nhất gì nữa rồi", anh Hạ chia sẻ.

Nông dân lội nước lũ vớt hoa Tết

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 6

Hoa bị ngâm trong nước khi vớt lên rất dễ bị thối rễ, chậm phát triển và có thể chết. Nếu hoa chết thì công sức bỏ ra mấy tháng trời của người trồng hoa nơi đây gần như "đổ sông, đổ biển".

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 7

Bà Trần Thị Thảo (45 tuổi, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1) chia sẻ: "Nước bắt đầu ngập từ 7 giờ tối 27/12, lúc đó nhà tôi bắt đầu vớt hoa. Nhưng nước dâng quá nhanh nên đành nhìn hoa bị chìm trong nước. Giờ chúng tôi đang cố gắng đưa hoa lên chỗ cao để cứu những chậu hoa vớt được".

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 8

Cùng chung cảnh công sức trồng hoa mấy tháng ròng bị lũ nhấn chìm, trại bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1) có 2.000 chậu hoa treo và 7.000 chậu hoa nhỏ các loại. Với vốn đầu tư hơn một trăm triệu đồng. Nhưng hiện tại hàng ngàn chậu hoa của bà đang treo lơ lửng trên dòng nước lũ.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 9

"Mấy năm nước có ngập nhưng ít. Còn năm nay chậu hoa đất thì chìm hết trong biển nước. Ngay từ khuya, tôi cùng chồng đã cố gắng vớt hoa chứ để hoa "uống nước" kiểu đó thì chịu chi nổi", bà Hoa rầu rĩ nói.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 10

Theo bà Hoa, mặc dù hoa treo không bị ngập trong nước. Nhưng nếu trời nắng trở lại hoa rất dễ bị hư và tàn sớm. Điều này khiến hoa kém chất lượng và rất khó bán ra thị trường.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 11

Hoa được người dân lội lũ vớt và kê lên nơi cao với mong muốn cứu được cái Tết đang cận kề.

Nông dân vớt hoa trong nước lũ: Năm nay mất Tết rồi! - 12

Năm nay, bà con nhận định thị trường sẽ khó khăn vì dịch bệnh nhưng ai cũng nuôi hi vọng hoa được mùa, được giá. Thế nhưng, đợt mưa lũ bất ngờ vừa qua đã làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Người trồng hoa ở xã Tam Xuân 1 rất mong được quan tâm, hỗ trợ để giảm bớt thiệt hại, yên tâm sản xuất.