Những tâm sự của đội ngũ cán bộ trước thời khắc lịch sử
(Dân trí) - Khối lượng công việc lớn hơn, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn, bởi vậy, ít nhiều, mỗi cán bộ đều cảm nhận được áp lực, nhưng cũng phấn chấn, háo hức và hồi hộp trước thời khắc đặc biệt của đất nước.
Áp lực và vinh dự
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Cao Anh Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam.
Xã Hưng Nguyên Nam được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các xã Hưng Lĩnh, Long Xá, Thông Tân và Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên).

Ông Cao Anh Đức trao đổi với cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, nơi ông được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã (Ảnh: Kiều Hoa).
Những ngày cuối tháng 6, đội ngũ cán bộ huyện Hưng Nguyên và các xã vừa giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, vừa khẩn trương cho công tác bàn giao công việc, tài liệu, tài sản, vừa chuẩn bị cho vận hành chính quyền cấp xã mới bắt đầu từ ngày 1/7.
Khối lượng công việc phải đảm trách lớn hơn, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn, bởi vậy, ít nhiều, mỗi cán bộ đều cảm nhận được áp lực, nhưng cũng phấn chấn, háo hức và hồi hộp trước thời khắc đặc biệt của đất nước.
“Được tổ chức tin tưởng, phân công, với chúng tôi đó là vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn. Khó khăn chắc chắn sẽ không ít bởi đây là mô hình chính quyền 2 cấp đầu tiên trong lịch sử và bộ máy chính quyền cấp xã được phân cấp, phân quyền thực hiện nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ.
Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, sự đoàn kết, đồng lòng, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao phó”, ông Cao Anh Đức chia sẻ.
Là nhân sự cấp huyện được chỉ định giữ chức vụ chủ chốt ở chính quyền cấp xã, nhưng trước đó, ông Đức cũng đã có thời gian đi cơ sở khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Hưng Thông (trước khi sáp nhập với xã Hưng Tân thành xã Thông Tân). Việc rèn luyện ở cơ sở giúp ông có thêm kinh nghiệm trong công tác điều hành, chỉ đạo ở chính quyền cấp xã trên cương vị mới.
Tin vào quyết định chọn người, chọn việc
Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh, Nghệ An) sáp nhập với các phường Nghi Phú, phường Nghi Đức và xã Nghi Ân, thành phường Vinh Phú.
Trong bộ máy chính quyền phường sau sáp nhập, bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Vinh Phú.

Bà Nguyễn Thị Nga Sơn (áo xanh) từng đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập (Ảnh: Chung Thành).
“Những ngày này, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự chuyển mình trong quá trình đổi mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với cuộc cách mạng tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Dẫu biết rằng sẽ có không ít khó khăn, thách thức phía trước, nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào quyết định chọn người, chọn việc của tổ chức. Ở vị trí công tác nào tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, giữ trọn tinh thần cống hiến, trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên”, bà Nga Sơn tâm sự.
Kỳ vọng và tin tưởng vào bộ máy chính quyền mới
Trong cuộc cách mạng tổ chức chính quyền địa phương lần này, công tác tổ chức cán bộ được đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần chọn người, chọn việc, bộ máy lãnh đạo chính quyền địa phương mới đã hoàn tất, sẵn sàng cho vận hành vào ngày 1/7.
Ở những địa phương được sáp nhập từ nhiều đơn vị hành chính, công tác cán bộ thực sự là thử thách đối với những người làm công tác tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn tin tưởng vào đội ngũ cán bộ của chính quyền cấp xã mới (Ảnh: Hoàng Lam).
Xã Đô Lương là một trong những địa phương được sáp nhập từ nhiều đơn vị cấp xã nhất tỉnh Nghệ An. Đơn vị này được hình thành trên cơ sở sáp nhập 8 xã và 1 thị trấn của huyện Đô Lương, trong đó có xã Nam Sơn. Thời điểm này, công tác tổ chức, bố trí cơ sở vật chất... tại xã Đô Lương cũng đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào giai đoạn lịch sử mới.
Đây cũng là những ngày làm việc cuối cùng của ông Nguyễn Hữu Đức trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn. Từ ngày 1/7, ông Đức chính thức nghỉ hưởng chế độ, trước 9 năm so với thời gian công tác. Cùng với ông Đức, có 4 cán bộ, công chức xã Nam Sơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
“Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, những người được chọn, những người đang tiếp tục được bố trí công tác trong bộ máy chính quyền mới sẽ thực sự tạo được động lực, tạo được luồng sinh khí mới để cuộc cách mạng này đi vào chiều sâu, góp phần cùng đất nước bước vào một kỷ nguyên vươn mình, ổn định và phát triển...”, ông Đức chia sẻ.