PhotoStory

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh "thấu xương"

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong thời tiết lạnh "cắt da, cắt thịt", những người lao động, từ người bán hàng rong, shipper, đến các ngư dân vùng biển vẫn miệt mài mưu sinh.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa xuống thấp, kèm theo mưa lạnh. Cái rét tê cóng dưới 10 độ C khiến công việc mưu sinh của nhiều lao động càng nhọc nhằn hơn.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 ngày nay, tại thành phố Thanh Hóa trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn thấp dưới 10 độ C. Thời tiết giá rét khiến nhiều người dân ngại ra đường bằng phương tiện xe máy so với thường lệ.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 3

Trên các tuyến đường thưa thớt người và phương tiện qua lại.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 4

Trong khi đó, những người lao động nghèo vì tính chất công việc mưu sinh, phải hoạt động ngoài trời, không còn cách nào khác là phải ra đường, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 5
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 6
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 7

Dọc các tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, không khó để bắt gặp những người phụ nữ bán hàng rong đang đẩy xe hàng rong ruổi trên phố, giữa cái lạnh "cắt da, cắt thịt".

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 8
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 9
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 10

Dù nắng nóng hay mưa lạnh, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc làm đẹp đường phố. 

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 11

Vì đặc thù nghề nghiệp luôn hoạt động trên đường, để chống chọi với thời tiết giá rét, cánh tài xế  xe ôm, Grab phải trang bị mũ, quần áo và găng tay... kỹ càng khi đi làm. 

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 12

Một người thợ sửa khóa bên đường Hạc Thành (thành phố Thanh Hóa) bịt kín mặt, ngồi co ro đợi khách giữa cái lạnh 10 độ C. 

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 13
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 14

Nhiều chủ hàng nước chè và quán cà phê tranh thủ lúc vắng khách đốt lửa để sưởi ấm.

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 15
Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 16

Tại một số địa phương vùng biển, vài ngày qua, do thời tiết lạnh giá nên số lượng ngư dân ra khơi cũng giảm đi. "Chúng tôi nghỉ 2 ngày rồi. Hôm nay tuy trời vẫn còn lạnh nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi vẫn phải ra khơi. Nếu không ra khơi thì không có gì lo cuộc sống. Hôm nay trời lạnh quá nên tôi đi muộn hơn mọi hôm. 5h sáng, tôi xuất phát và dự kiến kiếm được khoảng 500 nghìn đồng", ngư dân Ngô Hữu Dung, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn chia sẻ. 

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá lạnh thấu xương - 17

Thời tiết lạnh giá, sau nhiều giờ lênh đênh đánh bắt cá ngoài biển, đôi bàn tay vốn đã chai sạn của ngư dân Ngô Hữu Dung càng trở nên đau nhức. Tuy nhiên, vì "cơm áo, gạo tiền", anh vẫn miệt mài mưu sinh.