Nam shipper kiếm 130 triệu đồng/tháng, làm việc từ sáng đến nửa đêm

PV

(Dân trí) - Để có được thu nhập nhiều người mơ ước, một nam tài xế giao hàng (shipper) tại Hàn Quốc đã phải làm việc cật lực đến nửa đêm, lắm lúc không màng đến chuyện ăn uống.

Kim Soo Hyeon (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nổi tiếng là một shipper có thu nhập lên đến 6 triệu won/tháng (tương đương hơn 130 triệu đồng). Làm việc cho thương hiệu giao hàng Coupang, Soo Hyeon là một trong số ít shipper phục vụ cho hơn 9.000 cư dân trên đảo Ulleung.

Nam shipper kiếm 130 triệu đồng/tháng, làm việc từ sáng đến nửa đêm - 1

Nam shipper tại Hàn Quốc nổi tiếng vì kiếm 7 triệu won/tháng (Ảnh: Korea Times).

Video ghi lại cảnh một ngày làm việc của anh đã thu hút hơn 350.000 lượt xem và 1.400 bình luận. Qua đoạn video, cộng đồng mạng mới nhận ra rằng để đạt được thu nhập mơ ước ấy, anh đã phải đánh đổi nhiều thứ.

Hằng ngày, Soo Hyeon bắt đầu làm việc lúc 6h30. Thông thường, công việc kết thúc lúc 15h, nhưng không ít hôm anh phải làm đến 22h mới được nghỉ ngơi.

Vào những ngày thời tiết xấu, thuyền không thể cập bến, nam shipper sẽ được nghỉ. Tuy nhiên, điều này càng làm anh cảm thấy lo lắng bởi công việc của ngày nghỉ sẽ bị dồn cho những ngày sau, khiến anh phải làm việc nhiều hơn trong cùng một lúc.

Như thường lệ, khi một chiếc xe tải chở đầy kiện hàng đến bằng phà, Soo Hyeon sẽ phân loại và chất hàng lên xe của mình. Sau đó, anh sẽ lái xe tải đến khu vực nhà dân và bắt đầu đi giao. Soo Hyoen thường gặp rắc rối khi tìm chỗ đỗ xe, đặc biệt khi du khách mang ô tô đến đảo ngày càng nhiều.

"Tôi không thể đỗ xe quá xa điểm giao hàng vì như vậy rất mệt. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỗ xe ngay giữa đường, dù có nhiều phương tiện đang ở phía sau", Soo Hyeon nói.

Địa hình ở đảo không bằng phẳng, với đầy các con dốc, bậc thang và hẻm nhỏ. Nam shipper phải tự bê vác hàng đến tận nhà dân. Lắm lúc, Soo Hyeon chỉ giao một chai nước đóng chai, chiếc thùng nhỏ nhưng nhiều khi anh còn phải vác cả một chiếc tủ lạnh.

Nam shipper kiếm 130 triệu đồng/tháng, làm việc từ sáng đến nửa đêm - 2

Soo Hyeon tự bê vác nhiều đồ nặng lên các con dốc, bậc thang để giao tận nhà dân (Ảnh: Korea Times).

Mặc dù công việc vất vả, nam shipper lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, bày tỏ sự yêu thích đối với công việc mình đang làm. Ngoài thu nhập cao, chàng trai còn được những người trên đảo đối xử rất tốt.

Anh thậm chí không cần mua nước để uống trong lúc làm việc, bởi cư dân trên đảo mỗi khi gặp đều mua tặng anh một chai nước và động viên anh.

Tường Vy

Theo www.koreatimes.co.kr