Mùa sinh viên tốt nghiệp và “cơn sốt” việc làm

(Dân trí) - Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm là “mùa” sinh viên các trường ĐH, CĐ tốt nghiệp, ra trường. Có người có việc làm ngay ở thành phố, có người về phục vụ quê hương, nhưng đa số là vẫn bon chen, mong tìm được một công việc, dù là tạm thời, để không phải phụ thuộc vào cha mẹ.

Theo chân nhiều SV vừa tốt nghiệp mới thấy “cơn sốt” tìm việc đã tạo nên nhiều chuyện vui, buồn…

 

Ráo riết “săn” việc

 

Sáng đầu tuần của một ngày cuối tháng 8, tôi theo Thanh, một sinh viên vừa tốt nghiệp Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, đến nộp đơn xin việc vào vị trí phóng viên, biên tập viên của một website. Thông tin dự tuyển Thanh tìm được trên báo, số lượng tuyển lên đến hàng chục người.

 

Tại địa điểm nhận hồ sơ ở đường Huỳnh Văn Bánh, chúng tôi thấy ra vào hàng chục ứng viên. Tôi nhanh chóng bắt chuyện với hai ứng viên tên Tân và Lâm, cả hai đều tốt nghiệp ngành địa lý, chưa từng tham gia viết báo nhưng cũng nộp hồ sơ. Hỏi sao lại tìm công việc tréo ngoe thế, Lâm giải thích: “Mới ra trường, thấy yêu cầu tuyển của công ty dễ nên nộp đại, nếu phỏng vấn tốt, vào được công ty rồi nghề sẽ dạy nghề”. 

 

Nộp đơn vào những công việc trái với ngành nghề đào tạo với suy nghĩ “nghề dạy nghề” là cách tìm việc phổ biến hiện nay của SV mới ra trường. Bạn Hồ Đăng Mạnh, SV vừa tốt nghiệp ĐH Công nghiệp TPHCM bộc bạch: “Bây giờ chỗ nào tuyển cũng đòi có kinh nghiệm, mà SV mới ra trường như mình lấy đâu ra kinh nghiệm? Do vậy phải làm đại công việc nào đó để có “lịch sử” nghề ghi vào hồ sơ xin việc cho những lần sau”. Những lần sau mà Mạnh nói là những lần “săn” việc tiếp theo sau khi thử việc hoặc làm tạm ở vị trí trái với ngành nghề đào tạo. 

 

Còn bạn Nguyễn Thị Phúc, năm cuối ĐH KHTN TPHCM, tuy chưa báo cáo tốt nghiệp nhưng “vào mùa tuyển nhiều nên mình cũng nộp đơn ở mấy chỗ rồi, đi phỏng vấn và hứa bổ sung bảng điểm, bằng tốt nghiệp tạm thời sau”.

 

Hầu hết các ứng viên đều “săn” thông tin việc làm trên mạng, báo,... Nhiều bạn vừa tốt nghiệp ra trường, chả mấy khi đọc báo, chỉ chăm mua mỗi mấy tờ có quảng cáo tuyển dụng, đem về “ngấu nghiến”, ghi ghi, chép chép thông tin tuyển người.

 

Lê Thanh cho biết: “Có nhiều nơi không yêu cầu nhiều, chỉ cần nộp hồ sơ qua email cũng được nên cũng dễ trong khâu dự tuyển”. 

 

Trăn trở việc làm

 

Vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, N.K.T. đã có ngay một chỗ làm với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tốt nghiệp một ngành xã hội nhưng việc mà T làm là bán hàng! T kể: “Công việc giống y khi mình đi làm tiếp thị vậy, mỗi ngày chạy hết hai, ba chục ngàn tiền xăng, mà trách nhiệm tùm lum”. Phân tích được mất và cả sự “vô lý” giữa chuyên ngành học và việc làm hiện tại, T cho biết: “Đầu tháng 8 này mình sẽ xin làm ở nơi khác, phù hợp với nghề đã học, dù ít tiền hơn cũng được”. 

 

Còn L.T.T.V. thì buồn một nỗi khác: “Ăn học cực khổ, giờ ra trường đi làm cũng chỉ đủ sống qua ngày. Lương hưởng có hai triệu một tháng mà vật giá cái gì cũng tăng”. Nói rồi V. thở dài thườn thượt: “Về quê xin cũng khó vì ít việc, ở đây việc thì nhiều nhưng ít việc phù hợp, việc phù hợp thì yêu cầu kinh nghiệm, ngoại ngữ… Mà lương đa số chỉ đủ để sống một cách chật vật…”. 

 

Buồn hơn là những bạn ra trường nhưng không tìm được một chỗ để “an cư”, nói gì đến “lập nghiệp”, nên cứ suốt ngày phải dí mắt vào đống quảng cáo rồi lại thở ra, thở vào. Do mùa ra trường nên có một lực lượng ứng viên quá nhiều, do vậy cạnh tranh cũng lớn.

 

Bạn Thanh Bình nói: “Cạnh tranh là phải có nhưng mình cho rằng điều đó không đáng lo nếu SV chịu khó đi làm thêm lúc còn ngồi ở giảng đường”. Bình lấy ví dụ từ chính mình: “Năm thứ 3 mình bắt đầu tập tành làm hồ sơ, viết đơn xin việc, đi phỏng vấn, đi làm ở một số nơi. Nhờ vậy giúp cho mình “cứng” hơn và khi đi phỏng vấn thật thì dễ “lọt mắt xanh” của nhà tuyển dụng”. Và khi vừa tốt nghiệp Bình đã được nhận vào ngay công ty mà trước đó bạn đã có một thời gian dài làm bán thời gian. 

 

Theo ghi nhận và tổng hợp ý kiến từ nhiều SV vừa tốt nghiệp trong cơn “sốt” tìm việc hiện nay, nhiều bạn nhận ra: “Trụ lại thành phố để làm và học tập kinh nghiệm, tìm cơ hội thăng tiến là tốt nhưng nếu có cơ hội ở quê, đặc biệt là nhiều tỉnh đang trải thảm đỏ hút người tài, với nhiều chế độ ưu đãi, thì nên về quê”.

 

Một lời khuyên mà bạn N.K.T. đã trải nghiệm và dành cho những bạn sẽ tốt nghiệp các năm sau là: “Với những SV còn đang ở giảng đường cũng nên làm thêm để khi ra trường dễ thích nghi với công việc hơn, ít ra là giúp mình rèn một số kỹ năng trong công việc như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết tình huống,...”.

 

Đỗ Kim Chung