1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mẹ VNAH Lê Thị Chi: "Xưa chống giặc ngoại xâm, nay chống dịch Covid-19"

Phạm Công Hải An

(Dân trí) - Nghe tin dịch Covid bùng phát, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (91 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã ủng hộ số tiền 5 triệu dành dụm để chống dịch.

Mẹ VNAH  Lê Thị Chi chia sẻ với PV Dân trí bài thơ “Ru con”.

Trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mẹ Lê Thị Chi vinh dự tham gia đoàn 300 mẹ về dự Lễ gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu ở Thủ đô Hà Nội. Mẹ Chi đã vào Lăng viếng Bác Hồ hôm 24/7.

Chia sẻ với PV Dân trí, mẹ Chi nói: “Mẹ xem thời sự phát trên tivi, thấy bộ đội, bác sĩ  vất vả chống dịch. Mẹ muốn góp một phần nhỏ để ủng hộ chống dịch. Dịp lễ, tết, con cháu biếu mẹ mỗi đứa một ít. Mẹ để dành được 5 triệu đồng, gửi ủng hộ”.

Mẹ VNAH Lê Thị Chi: Xưa chống giặc ngoại xâm, nay chống dịch Covid-19 - 1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi trong buổi vào Lăng viếng Bác, sáng 24/7 (Ảnh: Phạm Công)

Mẹ nhớ lại, ngày xưa chiến tranh, có những lần mẹ cùng mọi người ăn rau, ăn củ để nhường cơm cho bộ đội. Nay, đất nước đang chung tay đẩy lùi “giặc Covid-19”. Mẹ đã tuổi cao, sức yếu, không còn sức để trực tiếp tham gia chống dịch.

Tuy nhiên số tiền dành dụm được, của ít lòng nhiều, mẹ mong muốn có thể chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mẹ Chi cùng chồng hoạt động cách mạng, bí mật giúp đỡ, cưu mang bộ đội. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cả gia đình mẹ tiếp tục cùng đất nước tham gia kháng chiến.

Người con trai đầu của mẹ Lê Thị Chi hy sinh vào năm 1968. Đến năm 1969, do nuôi giấu bộ đội, mẹ bị địch bắt và giam cầm ở nhà tù Quảng Nam. Trong tù, mẹ lại tiếp tục nghe tin chồng hy sinh.

Mẹ VNAH Lê Thị Chi: Xưa chống giặc ngoại xâm, nay chống dịch Covid-19 - 2

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi tham gia giao lưu tại Chương trình sáng 25/7 tại Hà Nội. (Ảnh: Toàn Vũ)

 Ra tù, mẹ tiếp tục một lòng đi theo cách mạng. Mẹ kìm nén nỗi đau, tần tảo nuôi dạy 4 người con trưởng thành. Hiện, mẹ Lê Thị Chi sống cùng con gái tại thành phố Đà Nẵng. Nay mẹ già, yếu đã được Đảng và Nhà nước chăm lo.

“Được về Thủ đô Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác, mẹ mừng, phấn khởi và xúc động lắm”, mẹ Chi nói.

Mẹ cũng chia sẻ với PV Dân trí bài thơ “Ru con”.

Ru con con ngủ đi con

Để cho tiếp vận trên non chưa về

Cha con nặng một lời thề

Dân công tiếp vận chớ hề gian lao

Đêm ngày dốc ngược đèo cao

Đèo cao dốc ngược càng cao căm hờn

Nhà mình khoai lúa đầy bồ

Cũng nhờ ơn Đảng, cụ Hồ Chí Minh

Con ơi thức ngủ làm thinh

Bởi vì giặc Pháp dân mình long đong

Cha mày hôm nọ xung phong

Thi đua đợt nhất quyết lòng diệt Tây

Mẹ nhà mẹ giữ con đây

Mẹ căm mẹ tức Mỹ Tây quá chừng

Nếu không mẹ cũng lên rừng

Khi vui gánh gạo khi mừng chiến công

Đêm nằm thổi ngọn gió Đông

Nghe xa súng nổ mẹ không yên lòng

Trông trời trông đất trông mây

Trông cho bộ đội diệt Mỹ Tây cho nhiều

Đem về mảnh đất thân yêu.