Lao động vẽ cờ Việt Nam ở công trường Hàn, tâm sự "đổ mồ hôi, sôi nước mắt"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Dù mưu sinh vất vả nơi xứ người, nhớ quê, nhớ nhà, nam lao động Việt vẽ hình cờ tổ quốc trên một thùng đồ nghề trên công trường ở Hàn Quốc khi lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một lao động Việt vẽ lá cờ tổ quốc trên thùng đồ nghề ở công trường tại Hàn Quốc rồi đứng chào cờ nghiêm ngắn khiến nhiều người chú ý, xúc động.

Lao động vẽ cờ Việt Nam ở công trường Hàn, tâm sự đổ mồ hôi, sôi nước mắt - 1

Nam lao động Việt vẽ lá cờ tổ quốc ở công trường tại Hàn khiến nhiều người xúc động (Ảnh cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Chủ nhân đoạn clip, anh Hoàng Ngọc Toản (SN 1993, quê tại Ninh Bình), cho biết hành động này xuất phát từ tình yêu dành cho quê hương.

"Nhiều ngày qua, tôi có theo dõi phong trào vẽ cờ tổ quốc tại Việt Nam, hướng tới lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Khi xem những đoạn clip về phong trào này, bản thân tôi đột nhiên thấy rất xúc động, khắc khoải nhớ quê và mong muốn làm một điều gì đó tương tự", anh Toản chia sẻ.

Đoạn clip do anh Toản đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều đồng hương bày tỏ sự cảm kích trước hành động của anh Toản.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng anh cần vẽ lá cờ ở một nơi tôn nghiêm hơn, thay vì sơn lên bề mặt chiếc thùng.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, anh Toản chia sẻ: "Bản thân tôi cũng vì yêu nước nên rất muốn vẽ lá cờ, hưởng ứng phong trào trong khả năng của mình. Vì không thể sơn hình cờ lên mái nhà nên tôi quyết định vẽ lên thùng hàng, để thấy gần gũi ngay tại nơi làm việc, để lá cờ tổ quốc có thể đi đến nhiều nơi hơn".

Nam lao động Việt cho hay anh đã sang Hàn hơn 4 năm và đang làm việc tại một công trường xây dựng. Hằng ngày, Toản phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị cho kịp 7h đến công trường đi làm. Thông thường, Toản làm việc đến khoảng 17h mới về nhà nghỉ ngơi.

"Xây dựng là một trong những ngành vất vả nhất. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, thời tiết thế nào cũng phải làm việc cả ngày ngoài trời. Ai cũng phải đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền mưu sinh", anh nói.

Toản làm công việc cẩu vách tại công trường, thường xuyên lao động ở những vị trí cao, nguy hiểm. Nếu không may xảy ra sự cố, 99% công nhân gặp nạn không giữ được tính mạng.

"Năm ngoái, tôi từng chứng kiến cảnh nhiều đồng nghiệp qua đời vì sự cố ở công trình. Tâm thế đi làm lúc nào cũng lo lắng và phải cẩn trọng hết mức", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, đổi lại những vất vả ấy, nam lao động Việt nhận được mức lương khá cao, từ 60-80 triệu đồng/tháng, đủ để anh trang trải và lo cho gia đình.