1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lạnh "thấu xương", ngư dân kiếm tiền triệu nhờ "xông biển" đầu năm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân vùng biển Thanh Hóa lại hồ hởi ra khơi. Những chuyến "xông biển" đầu năm không chỉ để cầu cho mưa thuận gió hòa mà còn giúp ngư dân có thu nhập cao.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 1

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngư dân vùng biển Thanh Hóa lại hối hả ra khơi để "xin lộc" đầu năm mới.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 2

Chuyến "xông biển" đầu năm mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Họ ra khơi để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 3

Thông thường, từ ngày mùng 2 Tết, ngư dân bắt đầu "xông biển" để cầu may. Theo kinh nghiệm của ngư dân, mỗi người sẽ chọn một ngày đẹp, hợp với tuổi của mình để đi chuyến biển "mở hàng" đầu năm.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 4

Đã có 20 năm kinh nghiệm đi biển, năm nay anh Vũ Như Hải (ngư dân phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) mở hàng chuyến đầu tiên vào ngày mùng 6 Tết. Trong chuyến đầu tiên anh trúng mẻ cá khoai, thu về gần 2 triệu đồng.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 5

Theo anh Hải, việc đi biển đầu năm không chỉ cầu may, mà còn đem lại nguồn thu nhập tương đối cao.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 6

"Sau Tết, các mặt hàng như: Cá, tôm, ghẹ... được người dân tìm mua nhiều, vì vậy, giá cả cũng tăng gấp đôi so với ngày thường, mỗi thuyền ra khơi ngày đầu năm có thu nhập từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng", anh Hải chia sẻ.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 7

Ghi nhận tại đường Hồ Xuân Hương (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), cảnh người mua bán tấp nập những ngày đầu năm mới. Cá, tôm sau khi vào bờ được ngư dân bày bán tại chỗ.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 8

Những ngày qua, thời tiết mưa phùn kèm theo gió rét, tuy nhiên những ngư dân vẫn miệt mài vươn khơi, bám biển để "săn lộc" đầu năm mới. Để chống chọi với cái lạnh "cắt da, cắt thịt", họ phải trang bị quần áo mưa, bịt kín mặt khi ra khơi.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 9

Mỗi chuyến ra khơi sẽ kéo dài khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ. Họ xuất phát từ 4h sáng và trở về đất liền khoảng 7-8h cùng ngày. Trong ảnh là hai ngư dân tranh thủ ăn sáng sau nhiều giờ vất vả vươn khơi đánh bắt.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 10

Bên cạnh những người đàn ông đi biển, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang hối hả giúp chồng neo đậu tàu thuyền ngoài bến.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 11

Nụ cười rạng rỡ của ngư dân Vũ Như Hải sau chuyến đi biển thành công.

Lạnh thấu xương, ngư dân kiếm tiền triệu nhờ xông biển đầu năm - 12

Một góc làng chài tại phố biển Sầm Sơn những ngày đầu xuân nhộn nhịp và hối hả, hứa hẹn một năm sung túc, đủ đầy.