1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lặng lẽ trở về sau xuất khẩu lao động, con trai "lắm chiêu" làm mẹ vỡ òa

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sau gần 5 năm đi lao động ở Đài Loan, Quang lặng lẽ về nước, đóng giả nhân viên nội thất để tạo bất ngờ cho mẹ. 30 phút sau, khi Quang bỏ lớp khẩu trang, người mẹ mới nhận ra và ôm chầm lấy con trai.

Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh người mẹ vỡ òa khi phát hiện nhân viên tư vấn nội thất xây nhà chính là con trai út đã xa nhà, đi làm việc tại Đài Loan 5 năm. Đoạn clip nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ rầm rộ vì quá xúc động.

Đoạn clip dài hơn 3 phút được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: "Sau gần 5 năm đi Đài Loan, trở về nhà đóng giả làm nhân viên nội thất để tạo bất ngờ cho mẹ".

Lặng lẽ trở về sau xuất khẩu lao động, con trai lắm chiêu làm mẹ vỡ òa - 1

Hình ảnh xúc động khi người mẹ nhận ra rồi ôm chầm lấy con (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung đoạn clip cho thấy, mẹ của nam thanh niên này đang giám sát tốp thợ xây nhà thì xuất hiện một nam thanh niên xưng là nhân viên nội thất, bạn của con trai bà. Dù nói chuyện với nhau khá lâu nhưng người mẹ vẫn không phát hiện ra nhân viên nội thất đó chính là con trai.

Sau khoảng 30 phút "diễn", nam thanh niên quyết định tháo khẩu trang ra. Tuy nhiên, lúc này người mẹ vẫn chưa nhận ra con. Khoảng vài chục giây sau, bà mới đột ngột ngớ người rồi chạy đến, ôm chầm lấy con trai, khóc cười trong niềm hạnh phúc đoàn viên.

Lặng lẽ trở về sau xuất khẩu lao động, con trai lắm chiêu làm mẹ vỡ òa - 2

Quang và mẹ (Ảnh: Xuân Sinh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người đăng tải đoạn clip nói trên là anh Nguyễn Văn Quang (26 tuổi, trú tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Nhân vật chính trong đoạn clip được đăng tải chính là anh Quang và mẹ.

Anh Quang cho biết, đầu năm 2018, anh xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Do khoảng cách địa lý cũng như công việc nên suốt 5 năm qua, anh chưa về thăm gia đình, thăm mẹ. Lần trở về này, anh muốn tạo bất ngờ cho mẹ.

"Trong thời gian làm việc ở Đài Loan, 2 mẹ con cũng liên lạc thường xuyên. Mới đây, tôi có nói với mẹ là tháng 11/2022 này mới về được vì thủ tục chưa xong. Nhưng thực chất tôi đã có lịch bay từ ngày 1/10. Tôi muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên lặng lẽ trở về", anh Quang chia sẻ.

Lặng lẽ về nước, con trai giả làm nhân viên nội thất tạo bất ngờ cho mẹ (Video: Quang Trụ).

Anh Quang không diễn tả được thành lời giây phút người mẹ nhận ra và ôm chầm lấy mình.

"Khoảng 30 phút, khi tôi cởi khẩu trang mẹ mới nhận ra. Cả hai mẹ con ôm lấy nhau khóc, cười vì quá hạnh phúc. Sau gần 5 năm xa gia đình, quê hương ra nước ngoài lao động mới thấy gia đình là điều tuyệt vời nhất".

Anh Quang cũng cho biết, bản thân muốn quay lại khoảnh khắc này và đăng lên mạng xã hội vừa để giữ kỷ niệm của hai mẹ con, vừa muốn gửi thông điệp đến những người đang lao động ở nước ngoài như anh rằng gia đình là điều tuyệt vời nhất, hãy cố gắng làm việc, phấn đấu để sớm trở về bên gia đình.

Lặng lẽ trở về sau xuất khẩu lao động, con trai lắm chiêu làm mẹ vỡ òa - 3

Bà Hoa hạnh phúc khi con trai trở về (Ảnh: Xuân Sinh).

Trong gần 5 năm làm việc ở Đài Loan, anh Quang đã quen và kết hôn với một người con gái quê ở tỉnh Quảng Bình. Vợ chồng anh Quang cũng đã có một cậu con trai hơn 8 tháng tuổi. Lần này, anh Quang quyết định trở về để tổ chức đám cưới, đồng thời sẽ lập nghiệp trên chính quê hương của mình.

Bà Hoàng Thị Kim Hoa (60 tuổi, mẹ của anh Quang) cho biết, gia đình có 3 người con (2 trai, một gái). Quang là con trai út. Năm 2017, chồng của bà qua đời vì bệnh tật. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở quê nhà không có công ăn việc làm, đầu năm 2018, bà vay mượn tiền cho Quang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Lặng lẽ trở về sau xuất khẩu lao động, con trai lắm chiêu làm mẹ vỡ òa - 4

Sau gần 5 năm đi xuất khẩu lao động, anh Quang đã tích góp được một số tiền gửi về cho mẹ xây dựng lại căn nhà (Ảnh: Xuân Sinh).

"Sau gần 5 năm làm việc, con cũng tích cóp, để ra được khoản tiền gửi về cho tôi xây dựng lại căn nhà. Tôi hạnh phúc hơn là giờ gia đình có thêm hai thành viên mới", bà Hoa chia sẻ.

Nói về khoảnh khắc con trai bất ngờ trở về, bà Hoa vẫn còn lâng lâng niềm hạnh phúc.

"Lúc đi xuất khẩu lao động nó gầy và đen hơn. Sau gần 5 năm, nó đã trắng trẻo và béo ra. Lúc ấy, tôi có nhìn vào đôi mắt cậu thanh niên xưng là nhân viên tư vấn nội thất và thầm nghĩ sao giống con mình thế. Nhưng nó đeo khẩu trang và giới thiệu là bạn của con nên tôi không dám nhìn lâu. Quang con trai tôi rất vui tính và tình cảm. Nó biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lúc nào cũng chịu khó làm việc", bà Hoa chia sẻ.