Đi nước ngoài 3 năm, con gái lên kế hoạch về Tết tạo bất ngờ cho bố mẹ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chút hiểu lầm nhỏ khiến Bùi Thị Hường và bố mẹ giận nhau. Từ Đài Loan, cô bí mật cùng em trai và bạn thân lên kế hoạch tạo bất ngờ cho bố mẹ.

Clip con gái bí mật về Tết để tạo bất ngờ cho bố mẹ lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người dùng Facebook rưng rưng trước hình ảnh người mẹ bật khóc nức nở trước món quà đặc biệt của con gái sau 3 năm xa cách.

Đi nước ngoài 3 năm, con gái lên kế hoạch về Tết tạo bất ngờ cho bố mẹ - 1

Hình ảnh xúc động khi con gái bất ngờ trở về đón Tết với bố mẹ sau 3 năm làm việc ở Đài Loan (Ảnh cắt từ clip).

Nhân vật chính trong clip là Bùi Thị Hường (23 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). "Tôi không nghĩ câu chuyện của mình lại lan tỏa mạnh như thế. Nhiều đồng nghiệp Việt Nam đang ở Đài Loan nhắn tin "mày làm chị khóc rồi đây này", Hường chia sẻ.

3 năm trước, Hường và người em trai lên đường đi Đài Loan làm việc trong một nhà máy, thu nhập ổn định. Do vướng dịch Covid-19, chị em Hường không thể về đón Tết cùng gia đình suốt 2 năm qua.

Con gái từ Đài Loan bí mật về đón Tết tạo bất ngờ cho bố mẹ (Clip: Nhím)

Năm nay, vừa kết thúc hợp đồng, Hường tính về Việt Nam ăn Tết luôn chứ không ở lại để làm thủ tục gia hạn. Hồi tháng 11/2022, cô thông báo với bố mẹ kế hoạch về nước.

"Nghe tin tôi về, bố mẹ vui lắm. Nhưng sau đó có một chút khúc mắc nên bố mẹ và tôi giận nhau, trong thời gian đó không gọi điện nói chuyện gì cả. Tôi bàn với em trai sẽ tạo bất ngờ cho bố mẹ nên cách đây một tháng, nhờ em trai "bắn tin" rằng kế hoạch thay đổi, tôi không về quê đón Tết nữa", Hường kể.

Mặc dù giận con gái nhưng anh Bùi Ngọc Kỳ (48 tuổi) và chị Trần Thị Hương (46 tuổi) vẫn mong ngóng con về, thường thăm dò qua người con trai. Quyết tâm tặng bố mẹ món quà lớn trước Tết nên em trai của Hường rất phối hợp, nhất quyết không tiết lộ bí mật của hai chị em.

Đi nước ngoài 3 năm, con gái lên kế hoạch về Tết tạo bất ngờ cho bố mẹ - 2

Năm nay Hường sẽ đón Tết cùng bố mẹ và em trai (Ảnh: NVCC).

"Thậm chí, hôm 30/12/2022, bố vẫn gọi cho em trai hỏi tôi có về không, mẹ thì khóc. Thấy bố mẹ buồn, thất vọng và hụt hẫng vì con không về ăn Tết, thương lắm nhưng đã trót giấu rồi, phải làm theo đúng kế hoạch", Hường kể tiếp.

Kế hoạch tạo bất ngờ cho bố được Hường bàn với cô bạn thân và nhờ bạn phối hợp. Cô bạn chính là người đón Hường khi xuống sân bay và quay lại clip xúc động kể trên.

Ngày 5/1, Hường về đến xã Quỳnh Long và được bạn "bí mật" chở về nhà. Vừa đi vào ngõ thì Hường bất ngờ gặp bố đi ra. Anh Kỳ hơi sững người lại khi gặp con gái. Đón nhận cái ôm của con gái, khuôn mặt lộ vẻ xúc động thực sự nhưng người bố vẫn "nói cứng": "Bố biết liền mà. Giấu làm sao được".

Đi nước ngoài 3 năm, con gái lên kế hoạch về Tết tạo bất ngờ cho bố mẹ - 3

Theo Hường, bố mẹ cô là người tình cảm, yêu thương con cái hết mực nhưng ít khi thể hiện ra ngoài (Ảnh: NVCC).

"Tôi chạy vào nhà, thấy mẹ đang ngồi ở giếng. Mẹ không nhìn em mà chỉ khóc. Tôi năn nỉ mẹ ôm nhưng mẹ nhất quyết không chịu, mãi đến khi tôi kéo mẹ đứng dậy, mẹ mới òa khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc to như thế. Chỉ khi bố vào, ôm cả hai mẹ con, xóa tan những hờn giận, mẹ mới thôi khóc, nở nụ cười với tôi", Hường vẫn chưa hết xúc động khi kể về giây phút được ôm mẹ sau 3 năm xa cách.

Nghe con kể, chị Hương "chống chế": "Mẹ có giận đâu. Lúc ấy tay mẹ đang dở tay cắt thịt, sợ bẩn áo con".

Sau 3 năm, Hường mới có dịp được đón Tết bên cạnh bố mẹ và cậu em út. Nhưng niềm vui của gia đình chưa thể trọn vẹn vì cậu con trai thứ hai lỡ dịp về Tết do công ty có việc đột xuất.

Bùi Thị Hường chia sẻ, trước mắt, cô sẽ cùng bố mẹ sắm Tết, nấu thật nhiều món ăn ngon, tranh thủ đi thăm người thân, bạn bè. 3 năm ở Đài Loan, may mắn công ty Hường vẫn duy trì được công việc cho người lao động, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch Covid-19, bởi vậy, cô cũng có chút vốn kha khá để tạo dựng tương lai.

"Về thôi, xa nhà, xa bố mẹ như thế là đủ rồi. Cứ đón Tết đã, còn làm gì thì ra Giêng tính", chị Hường tâm sự.