1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét

Hoài Sơn

(Dân trí) - Những ngày này, thời tiết Đà Nẵng cứ lạnh đến "tê người". Nhưng vẫn mặc kệ giá lạnh, nhiều người lao động vì miếng cơm manh áo, vẫn phải vất vả mưu sinh ngoài trời từ sáng tới tối mịt.

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 1

Những ngày này, chỉ cần bước chân ra đường, không khó để bắt gặp những người lao động đang gồng mình vừa chống chọi với giá lạnh, vừa cật lực làm việc để mưu sinh. Đó là những tài xế xe ôm, người bán hàng rong, công nhân vệ sinh môi trường, người bốc vác, anh ngư dân… cho dù có vắng khách, có chiều muộn hay đêm khuya thì những người lao động vẫn lặng lẽ để mưu sinh

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 2

Sáng ngày 13/1, thời tiết đo được tại trung tâm TP.Đà Nẵng chỉ 14 độ C. Để chống chọi với thời tiết lạnh. Nhiều người lao quấn khăn áo, khẩu trang kín mít, đôi lúc có người còn mặc kèm áo mưa để ngăn những cơn gió lạnh đến "rùng mình"

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 3

Những ngày giá lạnh, đường phố Đà Nẵng dường như vội vàng và hối hả hơn. Ai cũng muốn nhanh chóng được về với căn nhà ấm áp, vùi mình vào trong chăn để tránh đi cái lạnh của ngày mùa đông. Trời lạnh, gió rít từng hồi, khuôn mặt người đàn ông bán bánh bên đường Điện Biên Phủ tái dần đi vì lạnh, nhưng ông vẫn ngồi ở đó từ sáng sớm cho đến chiều để hi vọng bán được vài ba cái bánh

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 4

Mỗi lần có cơn gió tạt qua là những cái xuýt xoa, chép miệng, những câu trách móc thời tiết trong khi chờ khách của cánh xe ôm lại rôm rả một góc đường. Anh Định Văn Vượng - một người lái xe ôm truyền thống lâu năm trên đường Điện Biên Phủ cho biết, thời tiết lạnh giá nên mọi người cũng hạn chế ra đường, thành ra các chuyến xe cũng giảm hẳn

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 5

Hơn 3 giờ chiều, khi thành phố đang bắt đầu trở mình vì lạnh, ngoài đường đã trở nên thưa thớt người hơn, chính lúc này những người công nhân nạo vét cống ngầm đã bắt đầu dầm mình dưới dòng nước đen ngòm để làm công việc của mình. Nghề nào cũng có những vất vả riêng trong thời tiết giá rét này, nhưng có lẽ ít nghề nào khiến nhiều người nhăn mặt và rùng mình khi nghĩ đến trong những ngày này như nghề khơi thông dòng cống rãnh của thành phố đông đúc, nhộn nhịp

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 6

Ở một góc khác, những công nhân làm công trình vẫn rất tất bật trong những ngày cuối năm để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Mặc cho thời tiết giá lạnh, công việc của họ vẫn diễn ra thường xuyên, hơn nữa còn khẩn trương làm cả ngày, cả đêm để kịp tiến độ thi công của công trình

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 7

Vào thời điểm này, dù trời lạnh đến "thấu xương" nhưng chạy dọc theo bờ biển Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vẫn có nhiều người ngư dân đang hành nghề kéo lưới vây cá. Họ chỉ mặc bộ quần áo lao động mỏng manh, rồi cứ thế lội ra làng nước biển lạnh đến "tê người" để mong tìm được con tôm, con cá cho ấm thêm bữa cơm gia đình

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 8

Ngồi trong một góc thuyền để vá những tấm lưới để kịp cho sáng mai ra khơi, anh Hoàng (41 tuổi) cho biết: Dẫu biết sự khắc nghiệt của thiên nhiên là như vậy, nhưng với những người ngư dân ở đây thì không có cách nào khác là phải bám biển để mưu sinh. "Biết là rét buốt nhưng không đi biển lấy gì mà sống. Rét thì mặc rét, cũng phải đi thôi", anh Hoàng than thở

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 9

Gần 22 giờ đêm, nhiệt độ xuống ngày càng thấp hơn, người đi đường cũng thưa vắng hơn. Ngồi co ro ở một góc phố, bà Phan Thị Thanh Trúc (60 tuổi) chia sẻ: "Tôi đã ngồi ở đây hơn hai mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Đà Nẵng lạnh đến như vậy. Tôi cóng hết cả tay chân, nhưng vì miếng cơm manh áo, hàng ngày đều đặn tôi đều ngồi ở góc phố này để mong sau bán được vài bao thuốc lá để kiếm được đồng nào hay đồng đó"

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 10

Cũng đang ngồi ở góc đường khác, một cụ ông đang lầm lũi bên đống ve chai của mình. Ông tâm sự, ban ngày ông lang thang khắp nơi để thu nhặt, lượm lặt bất cứ thứ gì có thể bán được. Về đêm, khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc ông tìm tạm một vỉa hè nào đó để dừng chân nghỉ mệt, rồi lại tiếp tục rong ruổi về nhà trong thời tiết giá rét này

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 11

Cách đó không xa, tiếng rao bán bánh bao lanh lảnh hòa vào mùi khói tỏa ra từ lò hấp bánh, khiến đêm đông vốn đã ảm đạm lại thêm phần hoang hoải hơn. Dẫu vậy, những âm thanh, hình ảnh ấy vẫn đều đều xuất hiện mỗi đêm, mặc ngoài trời đêm khuya mưa lạnh

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 12

Phía bên kia đường, một bà cụ bán thuốc lá dạo và xăng lẻ đang ngồi co ro trước những đợt gió lạnh đến "thấu xương". Người đi đường lúc này cũng thưa vắng dần, vì thế lượng khách dường như vắng hẳn nhưng vì cuộc sống mưu sinh họ vẫn phải bày hàng tới khuya muộn

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 13

Ở trên đường phố, dù thời tiết nắng hay mưa, nắng nóng hay rét buốt thì công việc của những người lao công vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là tăng cường hơn trong những ngày giáp Tết. Với họ, dù có rét đến mấy, thì họ vẫn phải ra đường, vẫn dọn dẹp để đảm bảo sự xanh, sạch, đẹp cho thành phố thân yêu

Đà Nẵng: Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét - 14

Trời càng về khuya càng rét, một nhân viên bảo vệ phải kê giường gấp, che tạm tấm bạt để chắn gió trong đêm giá buốt