Bố ngờ ngợ mà không dám nhận khi ngồi cạnh con trai sau 6 năm xa cách

Dân trí

(Dân trí) - Bí mật từ Đài Loan (Trung Quốc) về thăm gia đình, anh Đạt mặc áo có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang. Giây phút ông Sơn nhận ra con trai, hai cha con cùng rơi nước mắt.

Ngày 9/4, anh Lê Văn Đạt (31 tuổi) bí mật từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam thăm gia đình. Anh chỉ tiết lộ kế hoạch này với chị gái lấy chồng gần nhà. Nam thanh niên dự định đóng giả bạn cùng phòng ở nước ngoài ship hộ đồ cho chính mình.

Ngày trở về, anh mặc áo có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang. Khi "khách" bước vào nhà, ông Lê Văn Sơn (69 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) không nhận ra con trai.

Khoảnh khắc người bố bối rối không nhận ra con trai trở về sau 6 năm ở Đài Loan (Video: NVCC).

"Tôi không nghĩ bố lại không nhận ra mình và thực sự bất ngờ trước phản ứng của bố.

Hai tuần trước đó, tôi thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bố mẹ. Ngày nào bố mẹ cũng hỏi có về đám cưới nhà chú không. Tôi phải nói dối là bận công việc, không về được, rồi dặn bố nếu có bạn mang đồ tới nhà thì nhận giúp con.

Khi về đến nhà, tôi không thay đổi giọng nói, chỉ mặc áo trùm đầu và đeo khẩu trang và bố đã không thể nhận ra. Nhìn bố bối rối lúc sau đó, tôi xúc động lắm", anh kể.

Trong đoạn video clip được ghi lại, thậm chí khi nam lao động đã tháo khẩu trang, ngồi ngay cạnh, ông Sơn vẫn chỉ ngờ ngợ chứ chưa nhận ra con trai. Một lúc sau, nhìn kỹ người thanh niên được giới thiệu là "bạn của Đạt", người cha mới ngẩn người rồi thốt lên: "Sao giống thằng Đạt thế nhỉ?".

Khi thấy hai chị em Đạt phá lên cười, ông Sơn mới vỡ lẽ. Nhận ra con trai, người cha không giấu nổi xúc động, nước mắt chảy dài, mắng yêu con: "Tiên sư bố nhà anh!".

Còn anh Đạt, sau bao ngày kìm nén cảm xúc lúc đó cũng bật khóc, đưa tay gạt nước mắt chảy trên gò má bố.

Nam thanh niên cho biết cả bố mẹ đều không hề nghĩ anh sẽ về Việt Nam, nên ông Sơn đã rất bất ngờ và có biểu cảm bối rối, nghi hoặc như trong đoạn video.

Anh Đạt sang Đài Loan từ năm 2016, làm công nhân ngành ngoại thất ô tô tại thành phố Đài Bắc. Suốt 9 năm sống và làm việc nơi đất khách, đây mới là lần thứ hai anh về thăm gia đình. Lần đầu là vào năm 2019.

6 năm mới về thăm nhà, anh nói cảm xúc khó tả khi bố mãi mới nhận ra và rơi nước mắt vì con.

"Tôi đã rất xúc động và hạnh phúc khi được nếm trải khoảnh khắc đó. Nhiều người đi làm vẫn xin được nghỉ phép về thăm gia đình, thậm chí đợt dịch Covid-19, có công ty cho toàn bộ lao động nghỉ dài. Bên công ty tôi rất nhiều việc, ngày nào tôi cũng tăng ca lên tới 12 tiếng, một tuần chỉ nghỉ mỗi chủ nhật.

6 năm tôi không về vì muốn tranh thủ kiếm tiền để sớm được về với bố mẹ. Khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết cố gắng cày cuốc, không chơi bời, không tụ tập bạn bè. Nhờ vậy, giờ tôi đã tiết kiệm được 1 khoản kha khá", nam lao động tâm sự.

Bố ngờ ngợ mà không dám nhận khi ngồi cạnh con trai sau 6 năm xa cách - 1

Khoảnh khắc gia đình anh Đạt đoàn tụ sau nhiều năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt cho biết chỉ xin nghỉ phép được 10 ngày để về thăm gia đình, và dự đám cưới người em họ.

Sau khoảng thời gian dài mới về thăm nhà, chàng trai quay clip ghi lại phản ứng của bố mẹ. Sau đó anh đã chỉnh sửa và đăng đoạn video lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm.

Không ngờ, đoạn video ông bố bối rối không nhận ra con trai sau 6 năm xa cách lại chạm tới trái tim của nhiều người. Chỉ sau một đêm, đoạn clip thu hút tới 1,2 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.

"Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi bất ngờ khi thấy clip đã có mấy trăm nghìn lượt xem", anh chia sẻ.

Gần 10 năm mưu sinh nơi xứ người, anh Đạt nhận ra, những phút giây bên người thân, gia đình vẫn là điều quý giá nhất. Anh nói biết ơn vì luôn có gia đình phía sau ủng hộ.

"Hôm dự đám cưới, mọi người đùa trách tôi vì dám "lừa" bố, làm ông khóc. Người thân ở xa xem video ai cũng rưng rưng.

Về nhà thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó cũng là mong ước lớn nhất của những người con xa quê như chúng tôi", anh chia sẻ.

Với nam lao động 31 tuổi, Đài Loan là nơi để kiếm tiền, còn ở đâu có gia đình mới là nhà.

Tuấn Bình - Yến Nghĩa