1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xúc động khi vào Lăng viếng Bác

Phạm Công

(Dân trí) - Những dòng cảm xúc của đoàn 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi vào viếng Lăng Bác hôm 24/7 thật chân tình, giản dị. Điều này càng tôn lên vẻ đẹp, sự đáng kính của các mẹ - Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn đại biểu 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

May mắn được gặp Bác

Đây là chương trình tri ân lần đầu tiên quy tụ được số lượng lớn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. Qua đó, thể hiện lòng tri ân trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xúc động khi vào Lăng viếng Bác - 1

Đoàn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng vừa vào Lăng viếng Bác.

Đây là lần  thứ 4, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vân (92 tuổi, Tân Yên, Bắc Giang) tới thăm Lăng Bác, cảm xúc vui sướng, tự hào hiện lên trên khuôn mặt, mẹ cười hiền từ.

“Cả đời mẹ đã vinh dự 4 lần được đến thăm Lăng viếng Bác, lần nào đến cảm xúc cũng như lần đầu, lần trước gần đây nhất mẹ đến thăm Lăng Bác Hồ là năm 1995. Biết tin mẹ xuống Thủ đô, bà con hàng xóm đến hỏi thăm đông lắm...” - mẹ Vân nói.

Mẹ Vân kể, hồi còn trẻ có may mắn được gặp Bác Hồ. Khi ấy, Bác về thăm kho lương thực thuộc tỉnh Bắc Thái.

Năm ấy, mẹ nghe tin bác đến thăm nên cũng chạy đến. Đứng nhìn Bác từ xa, mẹ xúc động, nghẹn ngào lắm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xúc động khi vào Lăng viếng Bác - 2

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vân

“Hôm ấy, Bác mặc bộ quần áo màu sáng, trên đầu đội nón mê. Phong thái của Bác giản dị và gần gũi với người dân. Tới thăm kho lương, Bác còn cúi xuống gom những hạt thóc hạt gạo rơi vãi. Bác nhẹ nhàng nhắc anh chị em làm việc tại kho lương chú ý đừng làm rơi gạo. Giọng Bác ân cần, đầm ấm và chân tình lắm...” - mẹ Nguyễn Thị Vân kể.

Mẹ Nguyễn Thị Vân có 1 người con trai duy nhất tên là Hoàng Văn Dần sinh năm 1950. Năm 18 tuổi, anh Dần nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ rồi hy sinh tại chiến trường miền nam năm 1970.

“Nhận được giấy báo tử của con trai, chồng mẹ suy sụp rồi đau ốm. Ông cũng mất cùng năm ấy. Lúc bấy giờ mẹ cũng chỉ muốn chết theo thôi, không thể đứng dậy được. Mẹ được Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng với Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Định đến thăm” - mẹ Vân kể.

Tới thời điểm này, mẹ Vân đang sống cùng con trai là anh Diêm Đăng Cường. Mẹ Vân đã nhận nuôi anh Cường từ năm 1978, khi anh mới 7 tuổi.

Chung dòng cảm xúc

Tại không gian quảng trường Ba Đình, không chỉ riêng mẹ Vân, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng khác đều chung một cảm xúc vui sướng, hạnh phúc và cảm động khi được hàng hòa vào dòng người vào Lăng viếng Bác.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xúc động khi vào Lăng viếng Bác - 3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bé Ba

Chung dòng cảm xúc với mẹ Vân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bé Ba (68 tuổi đến từ Đồng Tháp) xúc động: “Mong ước một lần được viếng thăm Bác Hồ đã thành hiện thực. Mẹ được tận mắt ngắm Bác. Mẹ đi thật chậm để khắc sâu hình ảnh của Bác vào trong tim”.

Mẹ tâm sự: “Hôm trước, cán bộ xã đưa giấy mời mẹ được ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Mẹ vừa mừng và lo vì chuyến đi cả ngàn km. Nhưng đến khi vào Lăng Bác, bao nhiêu mệt mỏi của mẹ đã tan biến”.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xúc động khi vào Lăng viếng Bác - 4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liên

Xúc động vì được dự chuyến đi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liên (79 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) chia sẻ: “Vì độc lập tự do dân tộc, mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả. Nay được về thăm Lăng Bắc, mẹ xúc động và thương Bác lắm. Đây là lần thứ 2, mẹ được gặp Bác Hồ. Lần trước, Bác về thăm quê hương Thái Bình. Khi ấy, mẹ được nhìn Bác từ đằng xa”.

Sau hôm gặp và nhận được sự động viên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà Nguyễn Thị Định, mẹ Nguyễn Thị Vân có thêm nhiều động lực cho cuộc sống. Mẹ đã tích cực tham gia sản xuất và đóng góp công sức vào công cuộc giải phóng đất nước