1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Vương quốc” trăm cây giữa đời thực

Trong nhịp phát triển sôi động của xã hội hiện nay, đã có những lúc hình ảnh cao ốc chọc trời với mặt ngoài toàn gương kính hiện đại trở thành biểu trưng của thời đại. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, tấc đất quý như tấc vàng, người yêu thiên nhiên đành mang màu xanh vào nhà qua những chậu cây nhỏ đặt trong nhà, hay cố gắng xoay xỏa trong khoảng lô gia chật hẹp trước thềm nhà để tự “xây” cho mình một khu vườn nho nhỏ. Sống thỏa thuê giữa không gian xanh rộng lớn trở thành giấc mơ!

Mô hình nhà truyền thống của người Việt thực chất là một mô hình sống sinh thái lý tưởng. Những mái nhà ba gian rộng lớn “trước cau sau chuối” (trước nhà trồng cau, sau nhà trồng chuối) với ao chuôm thả cá, với vườn rau mùa nào thức nấy không chỉ có ý nghĩa trong việc “tự cung tự cấp” cho gia chủ những loại rau quả thiết thực cho cuộc sống mà còn tạo ra một hàng rào xanh mát điều hòa không khí tự nhiên.

Ngày xưa nhà nào cũng có mái hiên trước thềm. Thực chất nơi này chính là cầu nối mềm mại không gian bên trong và bên ngoài nhà. Ở đây con người vừa được che mưa, che nắng nhưng lại vừa được kết nối không khoảng cách với tự nhiên, ngày phơi nắng, đêm ngắm trăng…

Biệt thự Vinhomes Riverside lãng mạn bên hồ bơi và những rặng hoa tím
Biệt thự Vinhomes Riverside lãng mạn bên hồ bơi và những rặng hoa tím

Hình ảnh mái nhà xưa giờ tưởng chừng chỉ còn trong ký ức những người yêu thiên nhiên. Nhưng ngay giữa trái tim thủ đô sôi động, có một miền xanh được ví như một vương quốc với hàng trăm loài cây. Những người sinh sống tại đây ngỡ như được sống giữa thiên nhiên ngay cạnh những tiện nghi, dịch vụ chỉ có ở xã hội hiện đại.

Bốn mùa đơm hoa

Cuối tháng 4, khi những cơn gió xuân đặc trưng của miền Bắc vừa đi qua, những hàng cây Giáng Hương dọc bên đường lớn dẫn vào nội khu Vinhomes Riverside (Khu đô thị sinh thái cách Hồ Hoàn Kiếm 6,5km về phía Đông), dường như sau một đêm thay da đổi thịt. Không còn bóng dáng của mùa đông lạnh, cây nảy lộc xanh, một màu xanh non mơn mởn nhuộm màu không gian. Đến Vinhomes Riverside những ngày ấy, du khách sẽ được đón chào ngay từ cửa ngõ khu đô thị với một màu xanh rất đặc trưng của cây cỏ mùa xuân. Một ngày thức dậy, chính cư dân cũng ngỡ ngàng bởi những bông tầm xuân bên bờ rào đã trổ hoa tự bao giờ. Dù có bận đến đâu, người già, người trẻ sống nơi này đều háo hức dành ít phút để ngắm nhìn, để chụp lại trong mắt mình hình ảnh của Vinhomes Riverside ngày xuân sắc. Khắp không gian là màu hồng của tầm xuân, màu tím của violet, màu vàng, màu trắng của vườn hoa cánh bướm, thấp thoáng vẫn còn màu Tết trên những cánh hoa đào trong vườn nhà ai… Người ta nói quả không sai, mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc. Chỉ có con người hiện đại là bận rộn quên tháng quên ngày, còn thiên nhiên ở đây dường như vẫn có thời gian và không gian của riêng mình.

Vinhomes Riverside giờ đang trong những tháng đầu hè. Sắc màu nhiệt đới như đã thấy ở muôn nơi. Mỗi năm chỉ ra hoa một lần và mỗi lần chỉ nở rộ trong vài ngày là hàng cây Giáng Hương dọc bên đường lớn. Giáng Hương cho hoa vàng. Hoa nhỏ li ti nhưng khi nở sẽ nở rất nhanh, đủ sức phủ kín màu vàng vừa tươi tắn vừa rộn ràng trên khắp những tán cây lớn. Không chỉ ở tiểu khu biệt thự mang tên Bằng Lăng, mà khắp trong cả khu đô thị, đồng hồ tự nhiên cũng điểm tiếng chuông chào hè bằng một màu tím rất đặc trưng. Màu tím Bằng Lăng gõ cửa đánh thức cả những người bạn Phượng Vĩ bên cạnh mình. Chỉ sau Bằng Lăng vài hôm, Phượng Vỹ trổ bông, hoa đỏ rợp trời. Cứ thế, đi dọc khắp khu đô thị, người ta thấy mùa hè như đã đến tự bao giờ. Người dân Vinhomes Riverside có lẽ không cảm nhận mùa hè ở cái nắng gắt oi ả dễ khiến người ta phải bực dọc, mà lại thích thú tận hưởng sắc màu rực rỡ khi hạ sang bởi ở đây có dòng sông dài tới 12,8km chạy quanh khu đô thị và cả một thảm thực vật lớn với hơn 12.000 gốc cây cổ thụ và hơn 100 loài hoa cỏ. Nước và cây đóng vai trò như chiếc điều hòa tự nhiên khổng lồ, đủ sức hạ nhiệt mùa hè, để cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát dịu quanh năm, suốt tháng.

Rặng cây Giáng Hương quý dọc trục đường chính vào Vinhomes Riverside
Rặng cây Giáng Hương quý dọc trục đường chính vào Vinhomes Riverside

Hè sang, thu tới, Vinhomes Riverside lại nhắc nhớ người dân về một mùa Thu Hà Nội trước hết bằng hương hoa sữa nồng nàn. Thiên nhiên ngập tràn từng ô cửa sổ, không chỉ bằng màu sắc mà còn bằng mùi hương. Sống tại Vinhomes Riverside là sống chan hòa với thiên nhiên. Con người kết nối không khoảng cách với thiên nhiên. Mỗi ngày qua đi là một cảm nhận khác nhau về không gian và thời gian.

Miền xanh trăm hoa

Vinhomes Riverside không chỉ có nhiều cây xanh, ở đây còn có cả một thảm thực vật trù phú, từ những loại cây thông dụng đến những cây quý, hiếm gặp; từ những cây cối thời vụ chỉ nở/mọc vào những thời điểm nhất định trong năm đến những cây dài ngày, quanh năm cho hoa thơm và trái ngọt; từ những cây chỉ trồng lấy bóng mát đến cả những cây trồng trang trí thành cụm, khóm xen kẽ khắp khu đô thị. Cây được quy hoạch hợp lý thành các tầng sinh thái. Tầng cao có các cây bóng lớn như Xà Cừ, Sưa Đen, Sao, Sấu, Muồng Đen, Móng Bò… Tầng trung có các cây như Phượng Vỹ, Bằng Lăng, Xoài, Liễu… đủ có hoa có quả trong tầm với để kéo gần thiên nhiên với con người. Tầng thấp có các cây cảnh được trồng thành bụi khóm như Cúc Mặt Trời, Mào Gà, Xác Pháo, Thược Dược, Bỏng Đỏ, Sao Nhái, Tơ Tình, Ngọc Thảo… Cũng là Cúc nhưng vương quốc Cúc nơi đây cũng có muôn loài: Cúc Zinnia, Cúc Vạn Thọ, Cúc Bách Nhật, Cúc Indo, Cúc Kim… Cũng là màu vàng nhưng ở đây có màu vàng của Osaka, vàng của Hoàng Lan, vàng của Giáng Hương, vàng của Cosmos, vàng của Thược Dược… Quanh sân chơi trẻ em là hàng chục gốc cây ăn trái. Nào Ổi, nào Xoài, nào Vú Sữa, nào Dừa, nào Bưởi… những bài học về tự nhiên là đây, là những ngày chạy đuổi nhau quanh gốc cây và ngơ ngác hỏi “Mẹ ơi, hoa gì đây”.

Hàng rào biệt thự rực rỡ hoa ở Vinhomes Riverside
Hàng rào biệt thự rực rỡ hoa ở Vinhomes Riverside

Vinhomes Riverside vì thế trở thành vương quốc trăm hoa giữa đời thực. Cách trung tâm Hồ Hoàn Kiếm 10 phút chạy xe, mỗi ngày, mỗi người trong hơn một ngàn cư dân nơi đây đều rời nhà trên những con đường rợp bóng cây và háo hức trở về mỗi buổi chiều tà trong tiếng đón chào của chim muông và sự hào phóng của rặng Giáng Hương lớn như chiếc cổng chào tự nhiên.