1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Vừa khai trương, TTTM Lotte đã "vắng như chùa Bà Đanh"

(Dân trí) - Trung tâm thương mại tại tòa nhà cao nhất nhì Hà Nội Lotte Center sau khi khai trương vắng khách. Tương tự, các chợ hạng sang ở Hà Nội cũng gần như đã bị lãng quên.

Vừa khai trương, TTTM Lotte đã vắng như chùa Bà Đanh
Toà nhà Lotte Center Hà Nội nằm ngay trên phố Liễu Giai, ở vị trí đắc địa, với tổng mức đầu tư 400 triệu USD gồm các hạng mục: Khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng, trung tâm thương mại, tòa nhà 65 tầng mang hình chiếc áo dài Việt Nam được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ là nơi phục vụ lượng khách hàng tìm đến mua sắm. Sau tháng đầu tiên khai trương, đến nay, trung tâm thương mại tại tòa tháp cao thứ nhì Việt Nam trên phố Đào Tấn (Hà Nội) đang rơi vào tình cảnh vắng vẻ, buồn tẻ.

Vừa khai trương, TTTM Lotte đã vắng như chùa Bà Đanh
Ngay sau khi khai trương, hàng loạt gian hàng cao cấp tại Trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội đã đồng loạt giảm đến 50% giá bán để thu hút khách hàng.Việc giảm giá bán đến 50% sản phẩm tại các TTTM hạng A tại Hà Nội là một điều hiếm thấy. Hiện tượng này chỉ từng xảy ra tại TTTM Tràng Tiền Plaza trước khi TTTM này đóng cửa để cơ cấu lại gian hàng. Hoặc tại TTTM Grand Plaza trước khi đóng cửa “vô thời hạn”. Trong khi đó, tại TTTM Lotte Center Hà Nội, việc giảm giá đến 50% giá bán lại là hoạt động phổ biến, liên tục được các gian hàng áp dụng.

Vừa khai trương, TTTM Lotte đã vắng như chùa Bà Đanh
Không riêng tại trung tâm thương mại Lotte, một thực tế đáng buồn đang diễn ra tại khu Chợ hạng sang Cửa Nam, nằm giữa trung tâm thủ đô, cách Bờ Hồ đúng một con đường Tràng Thi, Cửa Nam từng là một trong những khu chợ cổ và sầm uất nhất của Hà Nội. Nhiều tiểu thương cũng đã có hàng chục năm gắn bó với nơi này. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi với chủ trương hiện đại hóa, khu chợ được xây dựng, chuyển đổi thành trung tâm thương mại 13 tầng (chủ yếu làm văn phòng cho thuê). Khi đi vào hoạt động năm 2010, cả trăm hộ kinh doanh cũ tại đây được chuyển xuống tầng hầm, với đủ các mặt hàng rau xanh,thịt, cá, hàng khô và đồ gia dụng... Tuy nhiên, số còn trụ lại được thực sự đến nay chỉ còn... 2 hộ.

Vừa khai trương, TTTM Lotte đã vắng như chùa Bà Đanh

Các quầy hàng ở chợ Cửa Nam không một bóng khách hàng nào vào mua sắm, khung cảnh buồn đến thê lương khiến người ta nghĩ nơi này đã bị lãng quên từ lâu

Các gian hàng ế ẩm không ai tới mua
Các gian hàng ế ẩm không ai tới mua

Nhiều kệ hàng bỏ trống vì có nhập thêm cũng rơi vào tình trạng ế hàng đến hết hạn sử dụng

Nhiều kệ hàng bỏ trống vì có nhập thêm cũng rơi vào tình trạng ế hàng đến hết hạn sử dụng

Cả chợ Cửa Nam chỉ thấy vài nhân viên bảo vệ mà một nhóm người đứng trông khu siêu thị thực phẩm

Cả chợ Cửa Nam chỉ thấy vài nhân viên bảo vệ mà một nhóm người đứng trông khu siêu thị thực phẩm

Khu TTTM Hàng Da cũng rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh

Khu TTTM Hàng Da cũng rơi vào cảnh "vắng như chùa bà Đanh"

Gian hàng bày trí đẹp mắt nhưng không một bóng khách nào lui tới. 
Gian hàng bày trí đẹp mắt nhưng không một bóng khách nào lui tới. 
Gian hàng bày trí đẹp mắt nhưng không một bóng khách nào lui tới. 
Xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm để xây dựng thành các trung tâm thương mại (TTTM) đang là xu hướng ở các đô thị, thành phố lớn. Một số TTTM, chợ hiện đại sau một thời gian đi vào hoạt động có nhiều bất cập. Nhìn chung, thói quen mua sắm của người dân cho thấy TTTM vẫn chưa thể thay thế được chợ truyền thống.
Gian hàng bày trí đẹp mắt nhưng không một bóng khách nào lui tới. 
Chợ Hàng Da được xây dựng mới khang trang, dù ở khu vực tầng hầm cũng có máy lạnh. Tuy nhiên, ngoài khu vực hoa quả ở gần cửa các khu vực kinh doanh gia cầm, cá, thịt ở đây cũng khá ế ẩm. Riêng khu vực tầng 1 của chợ Hàng Da phục vụ quầy rượu, bánh kẹo thì có rất nhiều gian hàng đã đóng cửa, giao bán mà chẳng ai mua.
Gian hàng bày trí đẹp mắt nhưng không một bóng khách nào lui tới. 
Xung quanh các chợ - trung tâm thương mại còn tồn tại rất nhiều chợ cóc. Người dân lại có thói quen thích mua sắm tại các chợ cóc này vì tiện lợi, hàng hoá lại rẻ. Khi vào các chợ - trung tâm thương mại thì người dân lại phải gửi xe, hàng hoá lại đắt hơn bên ngoài… nên họ ngại vào mua sắm.
Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”