1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thêm trường hợp phản ánh chai Number One có vật thể lạ

(Dân trí) - Sự việc “con ruồi giá 500 triệu đồng” ở Tiền Giang vẫn còn xôn xao dư luận thì mới đây một người dân ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cung cấp thông tin cho báo chí mình đang giữ chai nước Number one có vật thể lạ lở lửng phía trong.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  

* Việt Nam - Điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của các nền kinh tế mới nổi

* Ngắm đại bàng vàng Mông Cổ giá 10.000 USD

* Sát Tết, NHNN bơm ròng hơn 13.000 tỷ đồng cho hệ thống

* Khối ngoại "cần mẫn" rót tiền mua cổ phiếu ngân hàng

* Châu Âu thiệt hại gần 24 tỷ USD vì cấm vận Nga

* Công nghiệp ôtô Việt: “Cơ hội vẫn luôn còn“

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Định ngụ ấp Bình Phong (xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Thọ,Tiền Giang) vừa cung cấp thông tin cho báo chí về việc chai nước Number One được anh này mua cách đây 3 tháng có vật thể lạ màu đen trôi lơ lửng.

Theo ông Định đây là chai nước còn nguyên và anh chưa từng tác động vào được anh mua ở một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Khi phát hiện dị vật anh có phản ánh với Công ty Tân Hiệp Phát.
 
Sau đó đại diện công ty này có đến gia đình ông Định để xác minh, hai bên đã lập biên bản trong đó xác nhận có vật thể lạ bên trong chai nước. Tuy nhiên, theo ông Định, kể từ khi ghi nhận sự việc Công ty Tân Hiệp Phát không có bất kỳ phản hồi nào hay trả lời về chai nước Number One có vật thể lạ này.

Chai nước ngọt chứ vật thể lạ của anh Định (ảnh minh họa)
Chai nước ngọt chứ vật thể lạ của anh Định

Trước đó như Dân trí đã thông tin, ngày 5/12/2014, ông Võ Văn Minh (bán bún riêu, nước giải khát ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã gọi điện thoại đến Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát (đóng tại tỉnh Bình Dương) báo đang giữ một chai nước hiệu Number One nhựa, bên trong có con ruồi.
 
Đồng thời, ông Minh đề nghị Công ty đưa số tiền 1 tỷ đồng mới trả lại chai nước, nếu phía công ty không chấp nhận sẽ kiện ra Ban bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đưa tin lên báo, đài để làm mất uy tín Công ty Tân Hiệp Phát.

Công ty đã cử người xuống làm việc nhiều lần, cuối cùng ông Minh yêu cầu phải đưa cho mình số tiền là 500 triệu đồng thì mới đồng ý trả lại chai nước ngọt. Ông Minh hẹn đến ngày 27/1 sẽ tiến hành giao nhận tiền tại một quán cà phê ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Ngay sau khi nhận tiền xong, bỏ vào cốp xe máy, ông Minh bị lực lượng trinh sát tạm giữ để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ việc con ruồi giá 500 triệu đồng làm xôn xao dư luận
Vụ việc "con ruồi giá 500 triệu đồng" làm xôn xao dư luận

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tam giam đối với Võ Văn Minh, SN 1980 (ngụ An Cư, Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Sau đó Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number One của Công ty Tân Hiệp Phát do cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định có dấu hiệu bị can thiệp.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự thì: Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number 1 gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra.

Ngoài ra, mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi (không còn nguyên vẹn, đầu bị rớt ra). Riêng phần thân của chai nước được đưa đi giám định còn nguyên vẹn, không bị thủng hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Nguyễn Hồng - Minh Giang

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”