1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Rợn người nhà hàng hút khách bằng những nấm mồ

(Dân trí) - Với niềm tin những ngôi mộ đem lại may mắn, một chủ nhà hàng Ấn Độ vừa đã cất nhà hàng mới của mình ngay trên nền một nghĩa địa cũ với những ngôi mộ đặt ngay cạnh các bàn ăn. Thật bất ngờ, từ ngày khai trương nơi này luôn tấp nập khách.

Nhà hàng kỳ lạ này mang tên New Lucky được ông Krishan Kutti Nair xây dựng ngay trên nền một nghĩa địa người Hồi giáo cũ ở thành phố Ahmedabad. Không chỉ nổi tiếng vì thứ trà sữa và bánh ngọt “ngon mê hồn”, nơi đây còn có sự hiện diện của những “vật trang trí” cực độc chính là những nấm mồ san sát.

Những mỗi mộ bên trong nhà hàng New Lucky
Những mỗi mộ bên trong nhà hàng New Lucky

Hàng ngày rất đông thực khách vẫn đến đây thưởng thức đồ ăn, đồ uống ngon lành và trò chuyện vui vẻ dù xung quanh họ là rất nhiều ngôi mộ choán cả lối đi. “Những ngôi mộ luôn đem lại may mắn. Việc kinh doanh của chúng tôi cũng thuận lợi hơn nhờ có chúng”, ông chủ Nair nói.

Ban đầu, từ những năm 1950, New Lucky là một quầy hàng nhỏ bên ngoài một nghĩa địa. Khi đó Nair giúp ông chủ của mình là K.H. Mohammed phục vụ quán trước khi trở thành đồng sở hữu. Hoạt động kinh doanh phát đạt và nhà hàng không ngừng mở rộng cho đến khi các bức tường của nó bao quanh luôn vài ngôi mộ.

Với đa số khách nước ngoài, điều này nghe thật kỳ lạ nhưng ở một nước với dân số đông gấp 3 lần nước Mỹ nhưng chỉ có diện tích bằng 1 phần ba thì mọi khoảng trống đều có giá. Bởi vậy các khu nghĩa địa không chỉ là nơi yên nghỉ của người chết mà có thể là các khu thương mại, thậm chí khu dân cư.

Ông chủ Nair tin những ngôi mộ đem lại nhiều may mắn
Ông chủ Nair tin những ngôi mộ đem lại nhiều may mắn

Bất chấp việc các ngôi mộ nằm phân tán không theo quy luật nào trong nhà hàng, khiến việc đi lại khó khăn, các nhân viên của New Lucky vẫn vô cùng khéo léo lượn lách người qua những lối đi ấy, trên tay là những khay đầy trà và bánh. Điều lạ lùng là không chỉ những người phục vụ chẳng mảy may quan tâm đến các ngôi mộ mà các thực khách cũng rất vui vẻ khi ngồi ăn uống cạnh người chết.

Một số người còn thấy thích vì có chỗ để nghỉ chân sau khi đi viếng họ hàng trong nghĩa địa. Không ít người cao tuổi chọn nơi đây làm chỗ đàm đạo chuyện thời sự mỗi buổi sáng. Trong khi buổi tối nhiều cặp đôi trẻ trung vào quán để tâm sự. Họ cảm thấy những ngôi mộ giúp bầu không khí thêm sinh động

Bản thân ông chủ Krishan Kutti Nair thì không biết những ngôi mộ bên trong nhà hàng của mình thuộc về ai nhưng các nhà sử học địa phương cho rằng chúng thuộc về một gia tộc từ thế kỷ 16. Bất kể những “vị khách không mời” kia là ai, Nair cũng không định di rời chúng đi dù nhiều người khuyên ông nên làm vậy để có thêm không gian. Mỗi sáng, ông vẫn lau chùi và cắm hoa tươi lên những ngôi mộ bởi ông tin đó chính là những thứ đem lại may mắn.

Thanh Tùng
Theo AP