Đà Nẵng:
“Náo loạn” thị trường vật liệu xây dựng
(Dân trí) - Hậu bão Xangsane, người dân miền Trung đối mặt với hàng nghìn căn nhà hư hỏng nặng. Những ngày này thị trường vật liệu xây dựng Đã Nẵng đang thực sự náo loạn bởi chưa bao giờ nhu cầu sửa chữa nhà ở của người dân lại lớn đến như vậy.
Đi dạo một vòng qua những cơ sở kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng nhất là kinh doanh các loại mái tôn kẽm, sẽ thấy ngay sự sôi động của thị trường “hậu bão lụt”.
Trên đường Điện Biên Phủ, cảnh người chen lấn hoà lẫn trong tiếng máy chạy ì ầm, tiếng giao nhận hàng và cả tiếng cãi cọ vì giành nhau mua trước… đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trước các cơ sở kinh doanh.
Ông Lợi, chủ cơ sở kinh doanh Vidaton cho biết: ngay từ tối ngày 1/10, do nguồn điện lưới chưa có nên cơ sở đã phải sử dụng máy phát điện để chạy máy cán tôn, đồng thời tăng cường thêm nhân công làm việc suốt ngày đêm mà vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của người mua.
Ông Lê Viết Luyện, một khách hàng, thở dài ngao ngán: nhà tôi ở đường Nguyễn Chí Thanh bị bão thổi bay toàn bộ mái nên tìm đến đây mua 5 tấm tôn, nhưng phải chờ dài cổ từ trưa 2/10 đến giờ mà vẫn chưa đến lượt.
Cũng như ông Luyện, khách hàng Lê Thăng Long lắc đầu: tôi cũng phải chờ từ hôm qua và may là mình đến trước chứ không thì hôm nay đã phải trả thêm mỗi mét vài ngàn rồi. Nhưng nói thật, nếu không mua thì lấy gì mà lợp, lấy gì mà che mưa che nắng!
Chính vì chuyện “lấy gì mà che mưa che nắng”, nên vấn đề giá cả vật kiệu xây dựng đang là chuyện gây khó chịu cho nhiều người. Theo ghi nhận của chúng tôi thì giá loại tôn màu từ 1/10 đến nay đã chênh lệch từ 8 - 10.000 đồng/m2. Các loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng trong tình trạng tương tự.
Đây là vấn đề mà cơ quan quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng cần quan tâm nhằm bình ổn thị trường sau bão lũ, tránh việc đầu cơ trục lợi của một số cá nhân trong khi nhu cầu của người dân về mặt hàng này trong thời gian tới sẽ còn tăng mạnh.
Lê Tấn Quỳnh
(VPĐD Miền Trung)