1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mùa tựu trường, di động “ngắm” tân sinh viên

(Dân trí) - Đầu năm học mới, các ông alô đua nhau về các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… để tặng sim di động miễn phí cho các sinh viên - đối tượng thường được coi là “nhà nghèo” nhưng rất tiềm năng.

Mùa tựu trường, di động “ngắm” tân sinh viên - 1
Nhu cầu sử dụng di động trong học tập của sinh viên luôn là chính đáng.
 
Đầu tiên phải kể đến là mạng di động mới gia nhập thị trường - Beeline - rất tích cực với nhóm khách hàng là sinh viên. Dù không thiết kế gói cước dành riêng cho nhóm khách hàng này nhưng nhân viên Beeline đã tới tận tổ chức đoàn của các trường đại học, tặng sim miễn phí cho tất cả sinh viên.

Điểm “hạn chế” của Beeline là ngoài việc tặng sim miễn phí ra, nhà mạng này không tặng kèm các ưu đãi trong suốt thời gian sử dụng di động. Đây là lý do khiến sim Beeline có thể trở thành sim dùng một lần rồi bỏ chứ ít có khả năng trở thành sim giữ liên lạc thường xuyên. Tuy vậy sau khoảng 2 tháng gia nhập thị trường, nhà khai thác này thông báo đã có khoảng 800.000 thuê bao.

Là mạng có nhiều kinh nghiệm về gói cước sinh viên, khác tân binh Beeline, Viettel không chỉ tặng sim di động miễn phí (tặng tới 300.000 sim) có thời gian nghe, gọi không giới hạn, mà còn tặng mỗi tháng 25.000 đồng vào tài khoản cho các sinh viên cho tới khi ra trường.

Ngoài việc tặng sim, Viettel cũng bán sim với gói cước Student Sim (dành riêng cho sinh viên) có cùng ưu đãi như trên. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Hiện Việt Nam có gần 4 triệu sinh viên. Đây là lực lượng trí thức trẻ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ cao nhưng phần lớn chưa tự chủ được tài chính. Vì thế gói cước “Sinh viên” này được thiết kế như một chương trình hỗ trợ đặc biệt, dài hơi cho thế hệ tương lai của đất nước”.

Không thể chậm chân, sáng 25/8, Mobifone cũng công bố một chương trình dành cho sinh viên với quy mô lớn cùng nhiều ưu đãi hơn theo đúng thông lệ của “người đi sau”. Gói Q-Student mà Mobifone tung ra cũng tặng 25.000 đồng mỗi tháng để gọi, nhắn tin… cho các sinh viên và còn tặng thêm 25 tin nhắn MMS mỗi tháng, cước tin nhắn nội mạng thì đúng giá “sinh viên” 99 đồng/SMS.

Chưa hết, nhà mạng này còn cho phép sinh viên dùng Q-Student gọi tới 5 số nội mạng với cước được giảm 40% và cho khách hàng được hưởng cả ưu đãi về tặng tiền vào tài khoản khi kích hoạt thuê bao mới. Tại lễ ra mắt, ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị Mobifone cho biết: Nhân dịp năm học mới, Mobifone cũng phát miễn phí 375.000 bộ Q-Student cho sinh viên của 300 trường đại học, cao đẳng… trên cả nước.

Trao đổi với Dân trí về xu hướng thị trường, đại diện Vinaphone cho biết mạng này đã có kế hoạch về gói cước sinh viên từ đầu năm 2009. Tuy nhiên để chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo thì đầu tháng 9 tới gói cước Talk EZ-S (gói cước dành riêng cho sinh viên) mới ra mắt.

Chưa tiết lộ những ưu thế cụ thể về gói cước nhưng đại diện này khẳng định: “Đã đi sau thì phải tốt hơn hoặc ít ra cũng phải bằng với các mạng tiên phong thì mới có thể phát triển thuê bao mới được”.

Nhiều mạng di động cùng tặng miễn phí sim cho sinh viên nên thực tế đã xảy ra tình trạng một sinh viên có tới vài sim miễn phí với các ưu đãi của nhà mạng. Về vấn đề này đại diện các mạng đều cho rằng: “Các sinh viên có quyền sở hữu sim di động theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo đánh giá của các chuyên gia viễn thông, việc tăng sim miễn phí là chiêu khuyến mãi mạnh nhưng kèm theo cả những quyền lợi lớn hàng tháng như Mobifone và Viettel đang làm thì khả năng thu lợi nhuận từ gói cước như Q-Student hay Student Sim là rất thấp. Thứ nữa các doanh nghiệp sẽ lại phải “trả giá” với vấn nạn sim rác khi phát triển từ 5 - 7 sim mới được một thuê bao thực.

Lý giải vấn đề này, cả Mobifone và Viettel đều nhấn mạnh đến yếu tố cần thiết phải quảng bá hình ảnh trong giới trẻ mà sinh viên là thành phần quan trọng nhất. “Chúng tôi muốn đồng hành cùng sinh viên Việt Nam - những người sẽ góp phần tạo nên tương lai sau này của đất nước”, lãnh đạo của cả 2 mạng di động lớn đều cho biết như vậy.

Thanh Ngọc - Minh Tuấn