1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lô vàng miếng 2,1 triệu USD “bốc hơi” khỏi máy bay của Air France

(Dân trí) - Hai va li chứa đầy vàng miếng trị giá 2,1 triệu USD đã không cánh mà bay trên đường vận chuyển bằng máy bay từ Paris tới Zurich, Thụy Sỹ hôm 19/9 vừa qua. Đến hôm qua (24/9), hãng hàng không Pháp mới trình báo và cầu viện cơ quan điều tra.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo kênh truyền hình Pháp TF1, số vàng nêu trên thuộc sở hữu của công ty vận tải bảo đảm Brink’s, và được xếp lên chuyến bay của Air France với lịch trình từ Paris đi Zurich hôm 19/9.

Người phát ngôn của Air France ngày 24/9 cho biết đã nộp đơn trình báo cảnh sát. “Chúng tôi hy vọng một cuộc điều tra sẽ nhanh chóng xác định chuỗi sự việc và tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm”, hãng hàng không này cho biết.

Brink's là một công ty vận tải có trụ sở tại Mỹ, thường xuyên vận chuyển vàng tới các ngân hàng Thụy Sỹ. Công ty này đã đưa tổng cộng 9 va li chứa khoảng 300 kg vàng miếng lên chiếc máy bay đậu tại sân bay Charles de Gaulle hôm thứ Năm tuần trước.

Đến khi hạ cánh, các nhân viên của họ mới tá hỏa khi phát hiện 2 va li chứa tổng cộng 44 kg vàng miếng đã “không cánh mà bay”. Trong thông báo được đưa ra hôm qua, công ty này phủ nhận trách nhiệm với số vàng bị mất, khi khẳng định họ “không chịu trách nhiệm vận chuyển và lô hàng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ khi biến mất”.

Công ty khẳng định nhiệm vụ của mình “chỉ giới hạn trong việc đảm bảo an toàn cho lô hàng trong thời gian quá cảnh tại sân bay Charles de Gaulle”, một nhiệm vụ mà Brink’s khẳng định đã thực hiện “một cách hoàn hảo”.

Chi nhánh Brink’s tại Pháp có tổng cộng 6000 nhân viên. Riêng tại các sân bay công ty này có 1800 nhân viên an ninh chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý.

Cơ quan cảnh sát hàng không quốc gia Pháp, GTA, đang phụ trách điều tra xem lô hàng bị đưa khỏi máy bay như thế nào và thủ phạm là ai.

Thanh Tùng
Tổng hợp