1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lạ lẫm hàng trăm triệu phú chọn nghề quét rác

Khoảng 800 trong số 1.000 nhân viên vệ sinh ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) là những "nông dân bị mất đất", tức những người có đất nông nghiệp song bị nhà nước thu hồi để phục vụ các dự án.

Hầu hết họ đều sống khá ổn, thậm chí một số người còn trở thành triệu phú. Do đó, khoảng 200 người trong số họ đi làm bằng ôtô riêng thuộc các thương hiệu có tiếng.

 

Li Yuanli, 41 tuổi, đứng trước chiếc xe của mình. Cô đã trở thành nhân viên vệ sinh được 8 năm.
Li Yuanli, 41 tuổi, đứng trước chiếc xe của mình. Cô đã trở thành nhân viên vệ sinh được 8 năm.

 

Li Yuanli, 41 tuổi, đứng trước chiếc xe của mình. Cô đã trở thành nhân viên vệ sinh được 8 năm.
Zhai Yongzhong, 46 tuổi, ngồi trong chiếc ôtô của anh, đang đậu bên cạnh chiếc xe tải chở rác cũng của anh. Với mức lương dưới 2.000 NDT/tháng (khoảng 326 USD/tháng), những triệu phú này vẫn thấy thích công việc làm sạch đường phố bắt đầu từ 6h30 sáng hàng ngày.

 

Li Yuanli, 41 tuổi, đứng trước chiếc xe của mình. Cô đã trở thành nhân viên vệ sinh được 8 năm.
Zhou Youfen, 47 tuổi, lấy chiếc chổi ra khỏi xe để bắt đầu làm việc. Cô đã làm công việc này 11 năm, là triệu phú có thâm niên lâu nhất trong nghề này.

 

Wang Demin, 55 tuổi, quét dọn đường phố bên cạnh xế sang của cô. Cô xài ôtô riêng đi làm đã 10 năm.
Wang Demin, 55 tuổi, quét dọn đường phố bên cạnh xế sang của cô. Cô xài ôtô riêng đi làm đã 10 năm.

 

Wang Demin, 55 tuổi, quét dọn đường phố bên cạnh xế sang của cô. Cô xài ôtô riêng đi làm đã 10 năm.
Khi được hỏi tại sao muốn tiếp tục công việc này, Kang Mingxiu, 47 tuổi, cho biết vì cô mong muốn đường phố sạch đẹp hơn. Cô có ý định làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

 

Wang Demin, 55 tuổi, quét dọn đường phố bên cạnh xế sang của cô. Cô xài ôtô riêng đi làm đã 10 năm.
Huang Lifu, 44 tuổi, bóc và lau sạch sẽ những tờ quảng cáo dán lung tung khắp nơi. Anh làm công việc này được 8 năm.

 

Wang Demin, 55 tuổi, quét dọn đường phố bên cạnh xế sang của cô. Cô xài ôtô riêng đi làm đã 10 năm.
Zhai Yongzhong mở xe tải chở rác của anh, đậu bên cạnh xế riêng. Anh trở thành nhân viên vệ sinh cách đây 3 năm. "Mặc dù có tiền của, song tôi không thể ăn không ngồi rồi ở nhà. Một số người trong làng tôi sử dụng tiền bồi thường đất đai một cách không khôn ngoan và ném qua cửa sổ với trò cờ bạc. Vậy là của nả đội nón ra đi", Zhai nói.

 

6 triệu phú vui vẻ với công việc làm vệ sinh đô thị.
6 triệu phú vui vẻ với công việc làm vệ sinh đô thị.

 

Theo Huyền Anh

Lao động/China Daily
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”