1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thanh Hóa:

Không được gửi hàng trong chợ, tiểu thương đồng loạt nghỉ bán

(Dân trí) – Đã ba ngày qua, 64 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ thị trấn Nga Sơn đồng loạt nghỉ bán vì không được chính quyền cho phép dựng kho để hàng qua đêm trong chợ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Vẻ đẹp mê hoặc của khách sạn “núi lửa”
* Bảo Tín Minh Châu bị “tố” bán vàng giả cho khách hàng
* Vì sao bệnh viện 40 triệu USD bỏ hoang?
* Việt Nam sắp vào sân chơi với các "đại gia"
* Không chịu trả nhà ở công vụ, sẽ cưỡng chế
* “Mỹ có thể bán máy bay do thám P-3 cho Việt Nam”
* Lương ‘khủng’ lãnh đạo tập đoàn: Mới chỉ phần nổi

Theo phản ánh của bà con tiểu thương ở đây thì chợ thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn – Thanh Hóa) được thành lập năm 1993.  Do chợ hẹp nên cứ cuối ngày tiểu thương thường gom hàng và gửi tại một số gia đình sát chợ và đóng phí gửi theo quy định.

Tuy nhiên, vào ngày 3/9, gia đình chị Mai Thị Loan ( kinh doanh mặt hàng quần áo) đã bị mất trộm trong lúc gửi hàng nhà anh Mai Văn Thư. Ước tính số tiền trên 80 triệu đồng. Do khi gửi không có hợp đồng cam kết nên việc mất trộm trên đã được hai gia đình thỏa thuận.

Lo sợ việc mất trộm lại diễn ra, gia đình anh Thư đang cho khoảng 20 hộ tiểu thương gửi hàng đã từ chối không cho gửi kể từ tháng 10/2014 này. Cùng lúc tất cả các gia đình khác lâu nay đang cho tiểu thương gửi hàng cũng đồng loạt không cho gửi nữa mà các tiểu thương phải tự bảo vệ hàng hóa của mình.

 
Hàng chục hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán hàng 3 ngày nay
Hàng chục hộ kinh doanh đồng loạt nghỉ bán hàng 3 ngày nay

Do số hàng nhiều, đa số các hộ kinh doanh đều ở xa nên bà con tiểu thương đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương đề nghị được tạo điều kiện cho phép họ đóng thùng tôn tạm để bảo quản hàng qua đêm tại quầy. Việc thuê người bảo vệ sẽ được bà con tiểu thương đóng góp tiền và cam kết khi nào chợ có kế hoạch di dời sẽ dỡ bỏ các thùng hàng trả lại hiện trạng cho ban quản lý chợ.

Thế nhưng, những kiến nghị trên của bà con không được sự đồng ý của chính quyền địa phương thông qua văn bản và những lần họp yêu cầu hàng của nhà ai mang về nhà nấy tự bảo quản khiến bà con tiểu thương vô cùng bức xúc.

Chị Mai Thị Thủy, tiểu thương ở chợ thị trấn Nga Sơn cho biết: “Chúng tôi chỉ xin được lắp ghép các tấm tôn thành thùng bảo quản hàng qua đêm  tại quầy rồi buổi sáng chúng tôi lại dỡ ra để bán hàng. Chúng tôi không cơi nới, không xây kiên cố hay làm ảnh hưởng gì đến chợ. Bà con cũng chỉ mong địa phương tạo điều kiện thế thôi còn việc thuê người trông coi thì chúng tôi cũng tự góp tiền thuê. Thế nhưng, chính quyền nhất quyết không cho. Họ nói sắp xây chợ mới nhưng một ngày bà con chúng tôi cũng phải gửi hàng hóa chứ đừng nói chờ đợi chợ mới phải cả năm nữa”.

Chủ tịch thị trấn Nga Sơn cho rằng tiểu thương nghỉ bán thì tự chịu thiệt hại
Chủ tịch thị trấn Nga Sơn cho rằng tiểu thương nghỉ bán thì tự chịu thiệt hại

“Nhà thì xa, hàng hóa thì nhiều, chúng tôi không thể cứ ngày nào cũng mang hàng đi đi về về được. Cách đây vài hôm, có một hộ đã thử dựng ghép các tấm tôn lại mà bị chính quyền chỉ đạo công an thị trấn và đội quy tắc ra phá hết. Chính quyền bảo để như thế dễ gây cháy nhưng tôn thì cháy làm sao được. Bức xúc vì không được tạo điều kiện, bà con đã đồng loạt nghỉ bán hàng mấy ngày nay” – anh Mai Đức Tậu nói.

Điều đáng nói là khi bà con xin được dựng tạm các tấm tôn để bảo quản hàng hóa qua đêm thì chính quyền cho là trái phép thế nhưng có hai hộ kinh doanh cũng nằm trong diện tích chợ lại được xây dựng nhà kiên cố trong khi nhiều năm qua  không hề bị chính quyền “sờ gáy”  khiến cho bà con tiểu thương càng bức xúc hơn.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn cho biết: “Chợ thị trấn Nga Sơn nằm trong quyết định chuyển đổi của tỉnh, sẽ chuyển ra khu mới và dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm nay hơn nữa diện tích chợ chật hẹp, dễ gây cháy nổ nên không thể đáp ứng yêu cầu của bà con tiểu thương được”.

“Bà con phải tự mang về nhà hoặc gửi ở đâu thì gửi, chính quyền không lo được. Còn việc họ bỏ không bán hàng mấy ngày nay thì đó là do họ và họ tự chịu thiệt hại thôi” – ông Huyên nói.

Tiểu thương bức xúc vì không thể mang những xe hàng như thế này đi đi về về
Tiểu thương bức xúc vì không thể mang những xe hàng như thế này đi đi về về

Ông Bùi Đình Cam, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cũng khẳng định không thể để cho bà con dựng tôn làm nơi bảo quản hàng hóa trong chợ được cho dù đó là dựng tạm chứ không phải kiên cố vì sắp tới chợ mới sẽ được xây dựng và chuyển ra vị trí khác.

Cũng theo ông Cam thì việc hai hộ kinh doanh trong chợ xây kiên cố mà dân phản ánh trái phép thì sắp tới chuyển chợ cũng cho phá dỡ hết.

Nguyễn Thùy
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”