1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

Khai chợ xuân phục vụ “lễ tiễn ông bà”

(Dân trí) - Ngay từ sáng mồng 3 tết, các chợ vùng ven và chợ nhỏ lẻ như chợ Gò Vấp, chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), chợ Lạc Quang và Bàu Nai (quận 12)... lại nhộn nhịp người mua kẻ bán nhất là ở các quầy hàng tươi sống.

Khai chợ xuân phục vụ “lễ tiễn ông bà” - 1

Mặt hàng vàng mã đã được chuẩn bị đầy đủ cho lễ tiễn ông bà.

 
Đặc biệt để chuẩn bị cho công việc cúng tiễn ông bà, những mặt hàng hương, hoa, hàng mã và chim phóng sinh cũng được nhiều người tìm đến. Nhiều người dân còn đem cả hoa bày bán ở các vỉa hè để cho người mua dễ dàng chọn lựa.

Chị Trần Ngọc Ánh bán thịt heo tại chợ Bàu Nài cho biết: “Do các lò mổ chưa hoạt động trở lại nên thịt heo không có nhiều. Vì thế giá thịt vẫn cao như ngày 30 tết, khoảng bằng và trên 70.000 đồng/kg cho thịt đùi, ba rọi và nạc”.

Đa số người dân khó khăn nên việc mua sắm trước, trong và sau tết luôn được tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Dung tâm sự: “Trước tết tôi lấy hoa cúc bán đến 30 vẫn chưa hết. Số hoa còn lại cùng với lượng lấy thêm hôm nay bán rẻ hơn rất nhiều vậy mà vẫn ít người mua”.

Đa số các bà nội trợ ngày mùng 3 tết đều chỉ chú trọng mua những mặt hàng thiết yếu nhất như thịt, rau... để phục vụ trong gia đình sau những ngày ăn tết. Giá của các mặt hàng như rau, thịt vẫn ổn định không biến động nhiều, duy nhất thịt gà bán ra 100.000 đồng/kg nhưng lượng người mua vẫn nhiều vì để làm lễ cúng tiễn ông bà.

Sau tết, lượng người đi mua chưa cao, các tiểu thương đều cho rằng hôm nay mới mở hàng nên sức mua còn ít, vài ngày nữa lượng người đi chợ sẽ đông, nhu cầu mua sắm sử dụng mới trở lại như bình thường.

Hoài Lương - Trung Kiên