1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hoảng với “chất lạ” trong áo ngực mua từ siêu thị

(Dân trí) - Trong khi “chất lạ” trong áo ngực Trung Quốc bán trôi nổi ở các chợ đang làm chị em bất an thì không ít người tiêu dùng tại TPHCM còn sửng sốt, lo lắng hơn khi phát hiện áo ngực họ mua ở siêu thị cũng chứa chất lạ.

Sau thông tin áo ngực có "chất lạ" được phát hiện ở một số nơi, tại TPHCM lần đầu tiên người tiêu dùng cũng “tố” áo ngực có “chất lạ”. Có điều những chiếc áo này được mua từ siêu thị chứ không phải ở chợ.

Ngày 4/11, chị Nguyễn Thị Sơn C, ngụ ở đường Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM phản ánh đến Dân trí: trong áo nịt ngực chị mua tại siêu thị BigC Phú Thạnh (Q.Tân Phú) chứa “chất lạ”. Trong mỗi túi màu trắng chứa đầy dung dịch giống nước, còn có những viên nhỏ, trong quá trình giặt những viên này đã bị vỡ ra.

Chiếc áo ngực của chị C mua ở siêu thị BigC với những túi nước lạ. 
Chiếc áo ngực của chị C mua ở siêu thị BigC với những "túi nước lạ". 

Chị C. cho hay chị mua chiếc áo này từ hồi tháng 4/2012, khi mặc gây ngứa nhưng không để ý là do áo ngực. Đến khi nghe thông tin áo ngực chứa chất lạ chị mới giật mình, thử kiểm tra thì phát hiện “túi nước lạ” như trên.

“Khi mua tôi không để ý nhãn mác vì cứ nghĩ hàng bán trong siêu thị thì sẽ an toàn. Tôi chỉ nhớ, nhãn mác trên áo không có chữ tiếng Việt nào”, chị C. khẳng định.

Cách đây khoảng 2 tháng, cô Nguyễn Thị Lành (ngụ ở P.3, Q.Gò Vấp) có mua một chiếc áo ngực ở siêu thị BigC Nguyễn Kiệm với giá 80.000 đồng. Trong thời gian mặc cô thấy ngứa nhưng nghĩ do mồ hôi gây ra nên cũng không chú ý.

Chất lạ trong chiếc áo ngực cô Lành mua đặc sệt, cùng nhiều viên sắt nhỏ. 
"Chất lạ" trong chiếc áo ngực cô Lành mua đặc sệt, cùng nhiều viên sắt nhỏ. 

Đến khi nghe thông tin áo ngực độn “chất lạ”, cô Lành ngờ ngợ, lập tức kiểm tra bên trong chiếc áo thì phát hoảng với hình ảnh mình nhìn thấy ngay sau lớp vải. “Mỗi bên áo ngực có 1 túi mềm dai, trong đó có chứa chất lỏng đặc sệt màu trắng đục bên trong và mỗi bên có 3 viên sắt nhỏ như hạt ngô di chuyển liên tục. Nói chung là nhìn vào thấy rất ghê, không giống các "chất lạ" trong áo ngực đăng trên báo chí thời gian qua”, cô Lành kể.

Khi tận mắt chứng kiến “chất lạ” trong chiếc áo của cô Lành, bằng mắt thường có thể thấy chất lỏng trong mỗi chiếc túi không trong, loãng mà đặc sệt như nước cơm, không có vẻ giống những “chất lạ” trong áo ngực được phát hiện gần đây.

Quá lo sợ, cô Lành đã gọi điện cho BigC Nguyễn Kiệm mong nhận được câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên khi vừa nghe phản ảnh, chưa biết sản phẩm mặt mũi ra sao, nhân viên siêu thị đã khẳng định họ đã ngưng nhập toàn bộ lô hàng này và hẹn sau hai ngày sẽ liên lạc lại.

Theo đại diện BigC, hiện tại siêu thị đã ngưng bán mặt hàng áo ngực nước. 
Theo đại diện BigC, hiện tại siêu thị đã ngưng bán mặt hàng áo ngực nước. 

“Chờ 2 ngày vẫn không thấy bên siêu thị liên lạc, tôi lại gọi thì lại nghe họ khẳng định đây là hàng có nguồn gốc. Nếu siêu thị đã ngưng bán mặt hàng này vì nghi vấn thì cũng cần có động thái trấn an người đã mua sản phẩm chứ? Bây giờ tôi rất lo lắng”, cô Lành bày tỏ.

Trao đổi vấn đề này, đại diện siêu thị Big C cho biết, trước đây, siêu thị có bán áo ngực nước, thu mua từ 2 nhà sản xuất Việt Nam. Theo thông tin từ nhà sản xuất, một số phụ kiện như túi nước nhập khẩu từ Đài Loan, có giấy tờ nhập khẩu hợp lệ.

“Tuy nhiên, sau khi có thông tin áo ngực có “chất lạ” trên thị trường, Big C đã tạm thời không bán dòng hàng áo ngực nước này nữa và đã yêu cầu nhà cung cấp kiểm định túi nước trong áo và sẽ báo cáo kết quả lại cho Big C trong thời gian sớm nhất”, đại diện này cho hay.

Lê Đăng Đạt