1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Coca-Cola bị ăn cắp bí mật kinh doanh

(Dân trí) - Công thức chế biến sản phẩm chủ đạo của ông trùm nước ngọt “trắng-đỏ” đã bị chính nhân viên trong hãng tuồn ra ngoài, sau đó theo lời đồn đại, nó được rao bán cho đối thủ truyền kiếp PepsiCo.

Các nhân viên FBI được gọi vào cuộc, và ngay lập tức họ đã phát hiện 3 kẻ tình nghi: Joya Williams - nhân viên phòng quản trị, bị tố cáo là đã ăn cắp thông tin và 1 số nguyên liệu của sản phẩm mới, 2 kẻ khác là Ibrahim Dimson và Edmund Duhaney.

 

Theo các nhân viên điều tra, trong tháng 5 PepsiCo nhận được 1 bức thư từ kẻ tự xưng là “Dirk”, một nhân viên cấp cao của Coca-Cola, đề nghị mua lại một số thông tin mật.

 

Với sự hợp tác nhiệt tình của PepsiCo, nhân viên FBI cải trang đã gặp “Dirk” tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta hồi đầu tháng 6, té ra đó chính là ngài Ibrahim Dimson. “Dirk” chìa ra phong bì tài liệu mật và 1 chai chứa loại đồ uống đang trong quá trình thử nghiệm, đề nghị đổi lấy 30.000 USD. Số tiền 45.000 USD còn lại sẽ thanh toán nốt vào lần gặp sau.

 

Ngày 27/6, một điệp vụ khác “ướm lời” hỏi mua bí quyết thương mại với giá 1,5 triệu USD. Vụ thương lượng nhanh chóng được dàn xếp và 1 trong 2 nghi phạm trên đã sớm mở tài khoản ngân hàng chờ nhận tiền.

 

Ngay trong hôm đó, 3 kẻ tình nghi bị bắt. Họ ra đối chất trước tòa án bang Georgia vào ngày hôm nay, 6/7.

 

Trong sự vụ rùm beng lần này, người đáng kể công đầu không ai khác chính là PepsiCo. “Cạnh tranh quyết liệt thật đấy, nhưng phải công bằng và hợp pháp” - trích lời phát ngôn viên Dave DeCecco.

 

Đăng Linh

Theo BBC