1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Chợ chiều” nhà đất: Hàng nhiều, người chẳng bao nhiêu

(Dân trí) - Mặc dù được tổ chức quy mô với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi, đưa ra hàng loạt dự án giảm giá, ngân hàng hỗ trợ vốn nhưng Hội chợ và triển lãm thương mại phiên chợ giao dịch bất động sản vẫn vẳng khách.

Dù có nhiều dự án giảm giá nhưng mức nhà được giới thiệu tại phiên chợ này vẫn quá cao so với túi tiền người mua. Đặc biệt, phiên chợ lần đầu tiên được mở tại Hà Nội khi làn sóng giảm giá len lỏi đển từng dự án. Cũng trong thời gian này, một dự án đang gây ồn ào với mức giá 10 triệu/m2 thì so với các mức giá thấp nhất tại hội chợ là hơn 14 triệu/m2 vẫn được coi là giá “trên trời.
 
Bởi vậy, cả khung cảnh rộng lớn hội chợ chỉ thấy nhân viên nhà đất ngồi ngắm nhau. Ngay tại buổi tọa đàm “Khôi phục niềm tin- Kết nối cung cầu” cũng chỉ lẻ tẻ vài người có kiên nhẫn ngồi đến cuối cùng.
 
Hội chơ nhà đất như phiên “chợ chiều” cố gắng níu kéo chút le lói hy vọng thời kỳ ảm đạm. Tại hội chợ hàng nhiều, nhưng ngay cả người xem thì chẳng bao nhiêu…
 
Để hút người mua rất nhiều gian hàng lấy tiêu chí giá để cạnh tranh
Để hút người mua rất nhiều gian hàng lấy tiêu chí giá để cạnh tranh
 
Ngóng đợi khách
Ngóng đợi khách
 
Không có khách thì tám chuyện hay tranh thủ ngủ gục
 
 
Không có khách thì tám chuyện hay tranh thủ ngủ gục
Không có khách thì tám chuyện hay tranh thủ ngủ gục
 
Ghế thì nhiều mà người thì ít
Ghế thì nhiều mà người thì ít
 
Tuy lượng khách ít ỏi nhưng hầu hết các gian hàng đều có từ ba tới bốn nhân viên phục vụ
Tuy lượng khách ít ỏi nhưng hầu hết các gian hàng đều có từ ba tới bốn nhân viên phục vụ
 
Có nhiều gian hàng hai tới ba nhân viên nhà đất giới thiệu cho một khách hàng
Có nhiều gian hàng hai tới ba nhân viên nhà đất giới thiệu cho một khách hàng
 
Tọa đàm kết nối cung cầu nhưng lại rất ít người ngồi nghe
Tọa đàm kết nối cung cầu nhưng lại rất ít người ngồi nghe
 
Văn Hoàng