1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cần Thơ: Loạn phí, tiểu thương bỏ chợ

(Dân trí) - Hàng trăm tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cái Khế (TP Cần Thơ) đang lâm vào cảnh “kêu trời không thấu” vì tiền thuê cửa hàng đang bị “thổi’ lên gấp 2-3 lần cộng với hàng loạt loại phí… Nhiều người đã tính đến chuyện trả lại mặt bằng.

Mặt bằng chợ, giá… cao ốc

Những ngày qua, BQL Trung tâm thương mại Cái Khế (TTTMCK) liên tục thông báo mức tăng giá các ki-ốt cho thuê. Mức giá bình quân tại tầng trệt các nhà lồng 1, 2 và 3 tăng hơn 2 lần, lên đến 150.000 đồng/m2 (tương đương giá cho thuê cao ốc văn phòng cao cấp, sang trọng bậc nhất Cần Thơ, từ 7 - 10 USD/m2/tháng).

Trên tầng một mức giá cũng đồng loạt tăng lên 75.000 đồng/m2 (tăng từ 50% đến hơn 100%). Cụ thể khu bán quần áo cũ tại tầng 1 của nhà lồng 2 từ 30.000 đồng lên 75.000 đồng/m2/tháng. Nhà lồng 3 bán thịt, cá cũng tăng lên 150.000 đồng/m2.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt tăng giá mặt bằng lần này là 29 lô bán hàng ăn uống giải khát. Hiện tại, bình quân mỗi ngày, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng ăn uống phải đóng 24.000 - 30.000 đồng/lô/ngày, nếu áp dụng mức giá mới thì sẽ tăng lên 90.000 đồng/ngày…

Không chỉ tăng giá cho thuê, các hộ tiểu thương tại TTTMCK còn phản ánh phải đóng nhiều loại phí ví dụ như ở nhà lồng 3, BQL lý làm la-phông cho mỗi lô (4m2) là 800.000 đồng và nói khi nào thu đủ số tiền này thì ngưng. Thế nhưng nhiều năm qua, tiểu thương phải đóng mỗi ngày 2.000 đồng và không biết khi nào ngưng.

Tương tự, mỗi ngày chủ nhật, các hộ phải đóng 3.000 đồng tiền tiêu độc sát trùng. Việc đóng phí diễn ra “trường kỳ” nhưng rất hiếm khi thấy phun xịt thuốc…

Ông Trang Văn Nông - Trưởng Ban quản lý TTTMCK cho biết: Đợt tăng giá thuê mặt bằng lần này căn cứ theo quyết định số 20 của UBND thành phố ngày 13/6/2007: “Khi thực hiện chúng tôi đã xin ý kiến của UBND quận Ninh Kiều nên không thể thay đổi gì được…”

Tiểu thương lao đao

Dù mang tiếng là chợ loại một nhưng từ lâu TTTMCK thuộc vào loại ế ẩm bậc nhất thành phố. Tiểu thương Lê Thị Gòn mếu máo: “Một năm ế ẩm hơn 6 tháng, hàng loạt hộ buôn bán thua lỗ… nay lại còn tăng giá thuê, hết đường sống rồi chú ạ”.

Từ khi có thông báo tăng giá, các tiểu thương rất hoang mang, lo lắng, nhiều người đã treo bảng sang nhượng lô vì sợ không đủ tiền đóng. Tại nhà lồng kinh doanh mặt hàng ăn uống, giải khát, nhu cầu diện tích lớn nên sẽ phải đóng phí cao, đã có 27 lô kinh doanh đóng cửa, trả lại mặt bằng cho ban quản lý.

Chúng tôi đến TTTMCK những ngày cuối năm dương lịch nhưng khách mua hàng rất lèo tèo, thậm chí đếm được trên đầu ngón tay. Gần trưa, đa số các lô sạp bán quần áo, giày dép… vẫn chưa có ai người viếng thăm. Các cửa hàng ăn uống thì… trống vắng mênh mông.

Hàng trăm hộ tiểu thương tại TTTMCK đang “oằn mình” vì loạn phí trong đó 1 phần các hộ gắn bó với nơi này từ khi mới thành lập đã rục rịch bỏ chợ vì thua lỗ. Các tiểu thương cho rằng các loại thuế, phí sẽ còn tăng lên trong năm tới nhưng cơ sở hạ tầng trung tâm xuống cấp thì không thấy đầu tư sửa chữa…

Lệ Thủy