1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Buôn bán trên sống lưng tử thần

(Dân trí) - Một khu chợ cóc xuất hiện và tồn tại suốt một thời gian dài ngay trên đường ray tàu hỏa qua địa bàn thôn Trù 1 - Cổ Nhuế - Từ Liêm (Hà Nội). Những người buôn bán và cả những người mua hàng đang ngày ngày đùa với sinh mạng của chính bản thân.

Khu vực đường ray tàu hỏa chạy qua thôn Trù 1 - Cổ Nhuế - Từ Liêm (Hà Nội) là một điểm “nóng”, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì không có rào chắn ngăn cách. Tại đây, mặc dù đã có biển cấm buôn bán và họp chợ nhưng điều kỳ lạ là những người buôn bán lại thi nhau về khu đường ray này tụ họp thành cả một khu chợ buôn bán nhộn nhịp.

Cả một khu chợ hoạt động tấp nập, người bán kẻ mua thản nhiên qua lại đường tàu.
Cả một khu chợ hoạt động tấp nập, người bán kẻ mua thản nhiên qua lại đường tàu.
Cả một khu chợ hoạt động tấp nập, người bán kẻ mua thản nhiên qua lại đường tàu.

Chợ cóc được họp thường xuyên vào các giờ cố định từ 5h - 12h và từ 15h - 19h tất cả các ngày trong tuần. Hình thức hoạt động của chợ “tử thần” này là tàu đến chợ…giải tán, tàu đi chợ lại họp.

Mật độ dân cư tại khu vực này rất đông đúc, đặc biệt là lượng sinh viên ở các trường lân cận và lực lượng lao động ở các nhà máy. Chính vì thế chợ lúc nào cũng hoạt động với rất nhiều các sản phẩm để đáp ứng từ hoa quả, thịt, cá, đến cả đồ gia dụng, quần áo, đều được các chủ gánh hàng bày biện ngay bên đường tàu, thậm chí ngay cả trên đường ray.

Đủ các loại mặt hàng tại chợ cóc phục vụ sinh viên và lao động ngoại tỉnh.
Đủ các loại mặt hàng tại chợ cóc phục vụ sinh viên và lao động ngoại tỉnh.
Đủ các loại mặt hàng tại chợ cóc phục vụ sinh viên và lao động ngoại tỉnh.
Đủ các loại mặt hàng tại chợ cóc phục vụ sinh viên và lao động ngoại tỉnh.

Cách chợ cóc chỉ tầm hơn 100m, là chợ xã Cổ Nhuế. Chính vì vậy, để hút khách, các quầy hàng tại chợ cóc thường có giá rẻ hơn trong chợ chính. Vì vậy, sinh viên và lao động ngoại tỉnh đổ ra chợ cóc có khi đông hơn chợ chính. Người mua kẻ bán cứ tấp nập, xe máy, xe đạp, ngang nhiên dựng sát đường ray, hàng hóa bày ngổn ngang, bất chấp việc tàu có thể chạy qua bất cứ lúc nào.

Phút chốc có tiếng còi tàu kéo ing ỏi, người mua kẻ bán vẫn bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi, tàu đã đến sát ngoài vài chục mét, thì khi đấy, những người bán hàng mới vội vàng dọn hàng cho tàu qua.

Vừa mưu sinh vừa đùa giỡn với tử thần.
Vừa mưu sinh vừa đùa giỡn với tử thần.
Vừa mưu sinh vừa đùa giỡn với "tử thần".

Chị Nguyễn Thị Hoa, vừa bày bán rau ngay sát đường ray vừa cho biết: “Tôi bán ở đây cũng khá lâu rồi. Mỗi ngày cũng lãi được trăm nghìn. Chúng tôi bán rau làm gì có chỗ trong chợ chính mà bán nên phải ra đây ngồi. Ở đây bao nhiều người bán có sợ gì tàu đâu. Ở đây chúng tôi quen giờ tàu rồi, cứ tàu đến mình lánh ra là được”.

Thực trạng chợ tạm họp ngay tại đường ray tàu hỏa đang tồn tại tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn nguy hiểm. Thế nhưng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc để giải quyết dứt điểm. Trong khi những người buôn bán đang mưu sinh mà quên mất “tử thần” đang rình rập.

Anh Thế