Tết Trung thu ấm lòng với trẻ Việt tại Mátxcơva

(Dân trí) - Lại thêm một ngày vui của trẻ Việt ở Mátxcơva khi năm học mới vừa bắt đầu được mấy hôm và khác với trẻ Nga - trẻ Việt có thêm niềm vui đón Ông Trăng Rằm tháng Tám theo tục lệ cổ truyền.

Khỏi nói niềm vui háo hức của trẻ như thế nào, được xúng xính áo quần đẹp, được tới nhà hàng vui vầy với bè bạn… Trẻ hồn nhiên với những trò vui thắp đèn ông sao, đeo những mặt nạ ngộ nghĩnh, dùng phẩm để các cô chú vẽ hình các con vật thỏ, sóc, cún, mèo, chuột, sư tử con… lên những khuôn mặt non nớt trông thật sinh động dễ thương. Những trò chơi lôi cuốn trẻ như kéo co, ca hát, đuổi bắt… diễn ra trong tiếng pháo bông nổ lốp đốp bung ra đủ sắc màu của giấy kim tuyến.

Nào, ai sẽ thắng đây?

Nào, ai sẽ thắng đây?

Giờ phút chính thức được phá cỗ đêm Trung thu mới hấp dẫn trẻ, nào là bánh nướng, bánh dẻo (đưa từ Việt Nam sang), nào là kẹo bánh các loại, rồi hoa quả, nước ngọt… Đồ ăn mặn cũng được các cô chú trong ban tổ chức của từng hội đồng hương chuẩn bị chu đáo. Niềm vui từ trẻ lây sang như làm bố mẹ các cháu trở lại với tuổi thơ của mình ngày nào…

Bé Nhật Hoàng năm nay mới vào lớp 1, nhút nhát lúc đầu, cứ nép vào bố mẹ, vậy mà chỉ mấy phút sau, đã hò hét chạy đuổi bắt nhau với các bạn khác. Hỏi bé thích không? Bé cười: “Con thích lắm!” rồi lại chạy vụt đi.

Gần tới đích rồi, cố lên!

Gần tới đích rồi, cố lên!

Anh Vinh (quê Nghi Lộc, ở Hội đồng hương Nghệ An) - một phụ huynh có con trai năm nay vào lớp 5, xúc động nói với tôi: “Em thấy năm nào bà con hội ta cũng tổ chức cho các cháu đón Tết Trung thu được như thế này là rất bổ ích và thiết thực. Cái chính là làm cho bọn trẻ nó nhớ về quê hương, nhớ đến những trò vui mà các bạn Nga của chúng nó không có”.

Trẻ em ở Hội đồng hương Nghệ An vui đón Tết Trung thu

Trẻ em ở Hội đồng hương Nghệ An vui đón Tết Trung thu

Các Hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Bình… đã lo chu đáo khâu tổ chức cho đêm vui đón Tết Trung thu của các cháu từ những điều nhỏ nhất. Bởi mối quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước không chỉ là của bố mẹ các cháu mà còn là của cả cộng đồng.

Ca sĩ nhí ở Hội đồng hương Hà Tĩnh hát trong đêm Trung thu.

Ca sĩ nhí ở Hội đồng hương Hà Tĩnh hát trong đêm Trung thu.

Phong tục cổ truyền của quê hương là phải giữ gìn bản sắc dù có xa quê làm ăn ở bất cứ nơi nào, đó là nét đẹp của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Đó cũng là điều nhắc nhở cho con cháu chớ quên đi cội nguồn dân tộc Việt.

Đêm vui đón Tết trung thu ở nước Nga xa xôi, mảnh trăng nơi này cũng tròn nhưng nó vẫn gợi nỗi nhớ trong lòng mỗi người con xa xứ một nỗi nhớ xốn xang đến khó tả. Bởi mảnh trăng quê nhà năm nao sáng lắm, soi rõ từng mái tranh nghèo, từng ngọn tre xạc xào trong đêm khuya với gió đồng man mác, với tiếng trống ếch thì thùng, những điệu múa lân hấp dẫn trong tiếng hò reo rồng rắn của lũ trẻ làng nối đuôi nhau từ đầu làng đến cuối làng chờ trăng lên đỉnh đầu để phá cỗ Ông Trăng…

Dẫu không bằng đón Tết Trung thu như ở quê nhà nhưng những nỗ lực cố gắng của các bậc phụ huynh, các hội đoàn như vậy là rất đáng trân trọng.

Võ Hoài Nam
Từ Mátxcơva