Bạn đọc xa xứ viết

Sydney lung linh dưới ánh đèn trong mùa Giáng Sinh

(Dân trí) - Hằng năm, cứ mỗi khi đến mùa lễ Giáng Sinh, thành phố Sydney lại được khoác trên mình một chiếc áo thật lộng lẫy để chuẩn bị đón chào mùa lễ hội lớn nhất trong năm.

Khắp mọi nơi từ công viên, nhà riêng cho tới từng góc phố, ở các trung tâm mua sắm, các tụ điểm vui chơi giải trí, các tòa nhà cao ốc…, tất cả đều được trang hoàng thật đẹp mắt và vui nhộn. Khi màn đêm buông xuống, đó là lúc toàn bộ thành phố Sydney được thắp sáng, đẹp lung linh, huyền ảo tựa như trong một câu chuyện cổ tích.

Và cũng như mọi năm trước, nhà thờ St. Mary tọa lạc tại trung tâm Sydney luôn là điểm nhấn trong mùa lễ Giáng Sinh. Từ lúc 8 giờ tối cho tới tận nửa đêm, người ta dùng một hệ thống chiếu sáng đặc biệt rọi chiếu lên mặt tiền của nhà thờ những hình ảnh chuyển động thật độc đáo kết hợp với nền nhạc du dương để truyền tải những thông điệp về sự đoàn kết, tình yêu thương, cuộc sống hòa bình và những lời chúc tốt đẹp nhất cho mùa Giáng Sinh của năm.

Mời bạn hãy cùng tôi thả mình theo những bản nhạc thiết tha, sâu lắng, đắm chìm trong những khuôn hình chuyển động cực kỳ sinh động và hấp dẫn trong những ngày cuối cùng của năm 2012 tại thành phố Sydney, để chúng ta tạm quên đi những âu lo, muộn phiền trong cuộc sống và rồi lòng ta thầm tự nhủ hãy sống sao cho thật có ý nghĩa vì một tương lai đầy tươi sáng. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của một người con xa quê hương về Việt Nam yêu thương. Cầu chúc cho mọi người đón một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc và một năm mới tốt lành!

Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn



Nguyễn Ngọc Tuấn (Sydney)