Người trở về từ cõi chết

(Dân trí) - Đó là anh Hồ Trọng Lệ - nạn nhân thứ 15 trong vụ 14 nạn nhân chết cháy ở một xưởng may tại Nga ngày 11/9 vừa qua.

Lệ đang phải tự khó nhọc tập dượt từng thao tác.

Anh Lệ trong thời gian điều trị tại Nga.
 
Anh Hồ Trọng Lệ sinh năm 1971, quê ở xã Quỳnh phương, huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An là nạn nhân thứ 15 đã may mắn được cấp cứu kịp thời, phải trải qua 7 lần lọc máu và điều trị tại Bệnh viện số 14 Korolenco (Mátxcơva) trong gần 1 tháng. Anh Lệ đã trở về Việt Nam từ hôm thứ 7, ngày 6/10.

Hiện tại, anh vẫn đang phải tiếp tục trải qua thời kì chữa bệnh ngặt nghèo tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, do anh vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các chất cháy cực độc nên hệ thần kinh đã không làm chủ được,  lẫn lộn trí nhớ, đặc biệt mắt có dấu hiệu bị mờ nên không phân biệt được màu sắc, không định vị vật thể rõ ràng, tay chân khó cử động, bàn tay không tự điều khiển được…

Trong thời gian gần 1 tháng anh Lệ nằm viện ở Mátxcơva, đại sứ quán và các hiệp hội đoàn thể, cùng bạn bè…đã quan tâm chăm sóc anh chu đáo. Phía bạn cũng dành cho Lệ những sự quan tâm đáng kể.

Ngày 9/10 vừa qua, Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva do phó chủ tịch Trần Quang Bảo thay mặt đã trao cho anh Lệ khoản tiền 5.800 USD để gia đình anh có thêm kinh phí điều trị và thuốc thang. Hội đồng hương Hải dương quyên góp cho Lệ 500 đôla Mỹ.

Các hiệp hội đoàn thể và cá nhân khác tại Mátxcơva đã quyên góp ủng hộ anh Lệ 7.000 USD và vẫn đang tiếp tục quyên góp để giúp anh Lệ và gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt. Hoàn cảnh hiện tại của anh vô cùng khó khăn: 3 con còn nhỏ, cháu lớn 12 tuổi, cháu thứ hai 9 tuổi và cháu bé nhất 5 tuổi, vợ anh ở quê sống bằng nghề đan lưới.

Trong khi đó các khoản tiền lương trong suốt 4 năm qua, kể từ năm 2008 khi anh bắt đầu sang Nga và làm việc tại các xưởng may hay trong nhà bếp của xưởng tại Mátxcơva cũng không được chủ thanh toán sòng phẳng.

Võ Hoài Nam (Từ Mátxcơva)