Người VN tại Nga

Gặp người đi tìm tư liệu về nước Nga

(Dân trí) - Mátxcơva một chiều đông 2013 tuyết rơi lất phất, se se lạnh, nhưng mấy anh chị em chúng tôi có buổi gặp gỡ thân mật mà ấm cúng tại một nhà hàng Việt cạnh nhà ga xe điện ngầm Yugo Zabatdnaia.

 

 

 

Các vị khách đặc biệt hôm nay là anh Kim Ngọc, Cố vấn Tổng biên tập (TBT) của báo “Thế giới & Việt Nam” (trực thuộc Bộ Ngoại giao) cùng với người Trợ lí TBT là anh Vũ Quang Tùng. Các anh vừa có chuyến thăm Nga để đi tìm tư liệu cho những bài viết về nước Nga Xưa và Nay.

 

Còn những vị “chủ nhân” cũng là những người làm công tác xã hội, báo chí, khoa học, doanh nghiệp…hiện đang công tác tại Mátxcơva như là anh Hùng Anh, Ngọc Xuân (mà mọi người hay gọi cái tên trìu mến là anh Xuân “Tàu”), Bá Anh, Hoàng Hạnh, Minh Hoa, Thiều Trang, Hùng Xuân và tôi. Đều là những người đã “thâm niên” và có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với nước Nga.

 

Câu chuyện càng trở nên rôm rả thú vị khi mọi người đều như cùng ôn cổ tri tân về một nước Nga nhân hậu, phóng khoáng, vị tha. Mọi người đều có chung nhận xét: Nước Nga có cái gì đó na ná Việt Nam ta? Quả thật, con người Nga, tính cách Nga rất lạ. Nó mộc mạc, ồn ào, bộc trực. Khi “rượu vào cũng có lời ra” như anh VN ta. Mà dù xa cách về địa lí, khác màu da, phong tục nhưng họ lại rất hiểu VN.

 

Lịch sử truyền thống giữa hai nước có mối tình thâm giao rất sâu đậm qua 2 cuộc chiến. Sự giúp đỡ vô tư của Liên xô có thể nói là khó mà trả nổi? Đó là chưa nói tới bao lớp sinh viên, nghiên cứu sinh được đào tạo từ Liên xô sau này là nước Nga: Một nguồn chất xám vô tận cho VN! Ngoài ra, một chương trình Hợp tác lao động từ những năm 80 đã tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho hàng chục vạn thanh niên VN trong thời kì đất nước đang gặp khó khăn về kinh tế. Hay là đào tạo lớp công nhân kĩ thuật lành nghề để họ có thể đảm nhận công việc tại các nhà máy ở VN.

 

Mà Liên xô thời kì đó cũng đang rất khó khăn (đúng như mọi người vẫn nói là vị “anh cả” giúp đỡ cho em út!) vậy nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ VN không nề hà mà chúng ta không quên.

 

Hay như nói về mảng văn hóa, người VN (nhất là ở phía Bắc) ảnh hưởng khá nhiều về dòng văn học, phim ảnh, nghệ thuật…của Liên xô và sau này là Nga.

 

Anh Kim Ngọc vốn đã từng học tập tại Liên xô trong những năm 60 (ngay cả vợ của anh cũng vậy), nên anh có rất nhiều kỉ niệm sâu sắc. Trở lại thăm nước Nga lần này anh ấp ủ rất nhiều mong muốn sớm được hoàn thành những bài viết về một nước Nga luôn thân thiện, mạnh mẽ. Đặc biệt, là nhấn mạnh đến tình hữu nghị giữa hai nước. Và ở thời điểm hiện tại, nói cụ thể hơn là sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền Nga đến Cộng đồng VN tại Nga.

 

Anh xúc động: “Thực tình tôi và cháu Tùng cùng đi rất cảm động vì sự đón tiếp chân tình của anh chị em, những người bạn mới quen mà như là đã quen. Lại được gặp lại bạn cũ như anh Bá Anh, chưa kể là với đồng nghiệp cũ là anh Hùng Anh. Tâm nguyện của tôi là hoàn thành công trình tìm hiểu về một nước Nga hùng cường nhưng lại giàu lòng nhân hậu, mạnh mẽ mềm dẻo trong ngoại giao, cứng rắn trong đường lối và cũng còn rất nhiều bí ẩn…mà cả thế giới phải ngưỡng mộ!”

 

Chúng tôi rất mong muốn anh sớm toại nguyện mong ước giản dị mà giàu ý nghĩa nhân văn đó. Không khí của buổi gặp gỡ thân tình mà rất giản dị mộc mạc. Mỗi người đều có một tâm trạng cởi mở khi nhắc về những kỉ niệm với nước Nga hay là những mong  muốn cho một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)