Biển Đông - Trường Sa với người Việt xa quê

(Dân trí) - Những ngày tháng 5 lịch sử với bao niềm tự hào của dân tộc đang về. Nhưng cũng là những ngày biển Đông đang dậy sóng và trong lòng mỗi người con Việt Nam xa xứ chúng tôi không khỏi lo âu cho vận mệnh nước nhà…

Nỗi lòng hướng về Tổ Quốc yêu dấu…

Trong khi cả dân tộc đang hào hứng chuẩn bị cho những ngày lễ lớn như kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ (1954 - 2014) thì ở ngoài biển Đông, phía Trung Quốc đã ngang nhiên đưa dàn khoan khủng HD 981 xâm nhập trái phép vùng biển của Tổ quốc, chỉ cách đảo Lý Sơn (Đà Nẵng) 120 hải lý.

Mặc cho phía nhà nước Việt Nam tuyên bố đó là khu vực lãnh hải của Việt Nam và yêu cầu phía Trung Quốc cho những tàu bè hộ tống cùng giàn khoan khủng HD 981 phải rút ngay khỏi lãnh hải Việt Nam, nhưng xem ra, họ vẫn còn ngoan cố chưa chịu chấp hành mà trái lại còn “cãi chầy cãi cối”, “lý sự cùn”, thậm chí còn tuyên bố ngạo mạn coi thường pháp luật quốc tế.

Chuyến đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa từ 2/5 đến 13/5/2013


Chuyến đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa từ 2/5 đến 13/5/2013

Chuyến đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa từ 2/5 đến 13/5/2013

Biển Đông không phải ao nhà của Trung Quốc nên họ không thể làm mưa làm gió. Bằng chứng lịch sử và pháp lý là không thể chối cãi. Trung Quốc nên tôn trọng pháp luật quốc tế mà họ cũng đã từng đặt bút ký trong Công ước Luật Biển 1982.

Chúng ta nhất quyết không thể để cho họ muốn làm gì thì làm! Với tinh thần hữu nghị chúng ta đã bao lần nín nhịn những rắc rối mà họ gây ra, nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, Trung Quốc nên hiểu dân tộc Việt Nam không bao giờ hiếu chiến, mà chỉ yêu hòa bình…

Lòng chúng tôi không khỏi quặn thắt khi nghĩ từng tấc đất, tấc biển và cả vùng trời của Tổ quốc đang hàng ngày hàng giờ phải hứng chịu những hiểm nguy rình rập từ “những phía” mà mình “không ngờ” tới. Chúng tôi biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ nỗi lòng mình với bạn bè cùng cảnh xa Tổ quốc và hỏi han người thân trong nước.

Trường Sa trong
mắt ai?


Trường Sa trong mắt ai?

Câu chuyện biển Đông dậy sóng hôm nay như gợi nhớ lại những ngày này năm ngoái khi đoàn Việt kiều với 40 người chúng tôi từ các quốc gia trên khắp thế giới như Nga, Mỹ, Đức, Séc, Hungari, Ba Lan, Bungari, Pháp, Nhật, Thái Lan, Lào, Campuchia, Úc, Đan Mạch, Singapore… được cử về nước ra thăm và tặng quà cho quân dân huyện đảo Trường Sa trong chuyến hải trình 12 ngày đêm từ 2/5 đến 13/5/2013.

Trong lòng mỗi thành viên chúng tôi vẫn không nguôi xúc động trước tình cảm chân thành của cán bộ chiến sĩ, người dân trên những hòn đảo ngoài khơi xa của Tổ quốc. Chúng tôi đã rơi lệ khi chứng kiến cảnh họ sống gian khổ thiếu thốn như thế nào.

Trường Sa trong
mắt ai?


Trường Sa trong
mắt ai?


Thực phẩm mà nhất là nước ngọt là một thứ xa xỉ ở nơi đây. Thế nhưng dù gian khổ thiếu thốn vật chất tinh thần hay nắng gió mưa sa mà nhất là hiểm nguy rình rập đêm ngày cũng không làm họ nao núng! Họ vẫn vững vàng tay súng bảo vệ hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến những bé em từ đứa còn ẵm ngửa tới đứa cắp sách tới trường cũng theo bố mẹ ra đây cùng sống với hải đảo hay những nhà tu hành trong tấm áo cà sa nâu, vàng… đều thể hiện tấm lòng yêu nước, không khuất phục trước những gì ngoại bang đe dọa.

Họ vẫn sống bình thản (nhưng hết sức cảnh giác) như tiếng cười trong trẻo vô tư của các cháu ngồi chơi đánh chuyền dưới bóng cây bàng vuông của đảo Trường Sa. Những người lính đảo, dân đảo vẫn kiên cường gan dạ như cây phong ba ngoài bờ biển năm này qua năm khác trong bão táp mưa sa.

Trường Sa trong
mắt ai?


Tiếng sóng vỗ rào rạt ngày đêm vào những bờ cát thoai thoải hay gập ghềnh đá đảo như hòa trong tiếng ê a học bài của đám trò nhỏ trên đảo trong những căn phòng được xây dựng khang trang từ những đồng tiền quý báu đóng góp của bà con khắp trong ngoài nước như tăng thêm sức mạnh cho lòng tin sắt đá bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của những người cha người mẹ, những người lính đảo…

Khi hơn 200 con người chúng tôi trên con tàu HQ 571 dành những phút thiêng liêng tưởng niệm những người con yêu dấu đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam trong một trận hải chiến với lính Trung Quốc vào ngày 14/3/1988, chúng tôi đã không khỏi nghẹn ngào xúc động…

Trường Sa trong
mắt ai?


Trường Sa trong
mắt ai?


64 hương hồn anh linh của các anh đã ra đi, đã hóa thiêng và hòa vào lòng biển của Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh.

Mới đây thôi, từ ngày 18/4 đến 28/4/2014, với tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc của Nhà nước ta, đoàn Kiều bào với hơn 70 người đã có chuyến ra thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa lần thứ 3. Không chỉ dành những phút tưởng niệm trầm hùng cho 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh năm 1988 tại Gạc Ma thuộc Trường Sa, đoàn đã dành những phút thiêng liêng tưởng niệm anh linh 74 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Tổ quốc Việt Nam trước khi bị rơi vào tay Trung Quốc vào những ngày 19 và 20/1/1974.

Trường Sa trong
mắt ai?


Nhớ chuyến đi thăm Trường Sa yêu quý ngày nào bao nhiêu, chúng tôi càng thêm yêu quý và trân trọng những gì của Tổ quốc chúng ta đang có, bởi đó là báu vật của ông cha ta để lại. Hãy giữ lấy Trường Sa - Biển Đông và giành lại Hoàng Sa (đã mất vào tay Trung Quốc năm 1974) của Tổ quốc Việt Nam chúng ta, ngăn không cho một kẻ thù nào ngang nhiên xâm phạm!

Võ Hoài Nam
Từ Mátxcơva